TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Ireland 1-1 Thụy Điển: Kẻ tám lạng, người nửa cân. Thụy Điển chỉ có mình Ibra

14/06/2016 02:50 GMT+7

Ireland và Thụy Điển đã hòa nhau 1-1 trong trận đầu tiên ở bảng E, được mệnh danh là bảng tử thần của Euro 2016. Dưới đây là 5 điểm nhấn của trận đấu tại Stade de France

(Thethaovanhoa.vn) - Ireland và Thụy Điển đã hòa nhau 1-1 trong trận đầu tiên ở bảng E, được mệnh danh là bảng tử thần của Euro 2016. Dưới đây là 5 điểm nhấn của trận đấu tại Stade de France.

Thụy Điển đúng là chỉ có mình Ibra?

Một mình Zlatan Ibrahimovic đã ghi tới 58% số bàn thắng ở vòng loại cho ĐT Thụy Điển, bao gồm cả 3 bàn vào lưới Đan Mạch ở loạt play-off. Anh cũng là người giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được cho ĐTQG và chỉ còn cách kỷ lục về số bàn ở các kỳ Euro của Michel Platini (9 bàn) 3 lần lập công nữa. Trước Ireland, anh lại cho thấy vai trò không thể thay thế của mình với tình huống tạt bóng dẫn tới pha đối lưới của trung vệ Ciaran Clark gỡ hòa cho đội bóng áo vàng.


Ibrahimovic là điểm tựa cho các cầu thủ Thụy Điển

Kẻ tám lạng, người nửa cân


Kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu cũng như cán cân lực lượng giữa hai đội. Thụy Điển có một ngôi sao lớn hơn: Ibrahimovic, nhưng Ireland chơi như một tập thể tốt hơn, với đội hình đồng đều cả ba tuyến, không có ai quá nổi bật, nhưng đá chắc chắn, hiểu nhau và đầy nỗ lực. Đội bóng của HLV Martin O’Neill cũng tấn công có đường nét hơn, nhất là trong hiệp 1, nhưng Thụy Điển đã chơi tốt ở nửa sau hiệp 2, nhất là sau khi bị dẫn bàn, và giành lại 1 điểm xứng đáng.

Thụy Điển có khoảng cách thế hệ

HLV Erik Hamren của Thụy Điển đã mang tới giải lần này 6 cầu thủ từng vô địch giải U21 châu Âu mùa Hè 2015. Tuy nhiên ở trận gặp Ireland, chỉ mình trung vệ Victor Lendelof là được ra sân từ đầu. Phần lớn những người còn lại là các lão tướng đã ngoài 30, như Ibrahimovic (34), Kim Kallstrom (33), Sebastian Larsson (31), Andreas Granqvist (31)… cho thấy đội bóng áo vàng đang có khoảng cách trong việc chuyển giao thế hệ, khi những người trẻ, như Lendelof (21 tuổi), chưa kịp trưởng thành, còn các đàn anh đã ở bên kia sườn dốc.


Phần lớn cầu thủ Thụy Điển đã ngoài 30 tuổi

Ireland đã không thể khóa chặt Ibra

Giống như với mọi đối thủ của Thụy Điển, Ireland đã nhập cuộc với một kế hoạch khá rõ ràng nhắm vào việc ngăn chặn Ibrahimovic, nhưng kế hoạch đó đã không thành công, khi ngôi sao số 1 của Thụy Điển đã có ít nhất 2 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Darren Randolph và quả tạt “triệt buộc” dẫn tới việc trung vệ Clark đốt lưới nhà. Phương án đối phó Ibra của HLV Martin O’Neill là khá đơn giản: cặp tiền vệ trung tâm Glenn Whelan và James McCarthy cố gắng ngăn chặn những đường chuyền từ hàng tiền vệ Thụy Điển tới chỗ Ibra, trong khi cặp trung vệ xử lý bóng bổng tốt, Clark - John O’Shea, lo phần còn lại trong vòng cấm. Nhưng Thụy Điển đã cho thấy họ có thể chơi biến hóa ra sao, ngay cả khi chỉ nhắm vào Ibrahimovic, với cả những quả tạt bổng, tạt chìm lẫn phối hợp nhỏ ở trung lộ xoay quanh chân sút này.


Ireland luôn gặp khó mỗi khi ngăn cản Ibrahimovic

Hoolahan là cảm hứng của Ireland


Hoolahan (phải) là cảm hứng của Ireland

Không chỉ là người ghi bàn mở tỉ số, Wes Hoolahan còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thế trận của Ireland. Tiền vệ đã 34 tuổi đang khoác áo Norwich là nguồn cảm hứng sáng tạo hiếm hoi ở một Ireland chơi thiên về cơ bắp và tổ chức. Thông minh, có mặt đúng lúc đúng chỗ và rất giỏi trong những tình huống phản công, Hoolahan cũng đã có một bàn thắng đẹp mắt ở trận này.


Trần Trọng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN