TTVH Online

Brazil bị loại từ vòng bảng: Đã đến lúc buông tay Carlos Dunga

14/06/2016 09:03 GMT+7

Có rất nhiều cách để rời nước Mỹ, nhưng Brazil lại bị loại khỏi Copa America 2016 theo cách tệ nhất, và theo kịch bản không ai có thể ngờ đến.

(Thethaovanhoa.vn) - Có rất nhiều cách để rời nước Mỹ, nhưng Brazil lại bị loại khỏi Copa America 2016 theo cách tệ nhất, và theo kịch bản không ai có thể ngờ đến.

Cánh tay của Raul Ruidiaz đã làm nên chuyện cho Peru, không chỉ giật lấy tấm vé vào tứ kết nằm chắc trong tay Brazil cho đến phút 75, mà còn biến đội bóng áo vàng thành trò hề lớn nhất ở giải đấu lần này.

Thất bại xấu hổ

“Câu hỏi của tôi ở đây là, mặc dù chúng ta có quá nhiều công nghệ nhưng vẫn mắc sai lầm. Tôi không hiểu người ta đeo tai nghe để làm gì nữa, đây là bàn thua quá lạ lùng”, HLV Carlos Dunga phàn nàn sau khi kết thúc trận đấu. Ông nói đúng, trọng tài chính Andres Cunha như biến mất trong tình huống Ruidiaz vung vẩy tay một cách lộ liễu, dù ông đứng ngay sau lưng cầu thủ này. Và số phận của Brazil bị phán quyết theo cách bi thảm như vậy.

HLV Carlos Dunga có rất nhiều lí do để đổ lỗi cho thất bại này, nhưng trên hết, hãy thành thực với chính mình, đây là kết cục xứng đáng với ông và các học trò. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới mà bị loại vì bàn thắng gây tranh cãi, đồng nghĩa với việc họ là tập thể đáng chán nhất, và không xứng đáng ở lại nước Mỹ.

Trớ trêu ở chỗ, khi HLV 53 tuổi này quyết định cho Brazil chơi tấn công bằng hàng loạt những thay đổi, như tung tiền đạo trẻ có biệt danh Gabigol là Gabriel đá cao nhất trên hàng công. Gạt Casemiro ra khỏi đội hình chính, và cho tiền vệ công là Lucas Lima vào sân đá cặp với Renato Augusto, một cầu thủ có xu hướng chơi tấn công khác, cùng với những Coutinho, Alves, Willian chơi cực kì cơ động, thì Brazil lại không thể ghi được bàn nào trong suốt 90 phút, cộng thêm 6 phút bù giờ dài vô kể.

Đau khổ hơn cả, là Peru còn không sút nổi một lần nào về phía khung thành của Alisson, cho đến trước khi Brazil để thua đầy tranh cãi. Dù công bằng nói rằng, đây là trận đấu coi được nhất của Brazil ở vòng bảng, nhưng thất bại phải được nhìn theo cách đúng nhất: Carlos Dunga phải nhận trách nhiệm chính cho mọi thứ đã diễn ra.

Hãy nói không với Dunga

HLV Carlos Dunga có những câu hỏi dành cho trọng tài Cunho, nhưng hãy tự vấn đi, ông đã biến Brazil thành đội bóng kiểu gì vậy? HLV 53 tuổi này có thể tự biện minh rằng, mục tiêu của người Brazil là ở Olympic Rio sắp tới, nhưng đội tuyển quốc gia mới là sự giải thoát lớn nhất cho bi kịch Mineirao, còn chưa thôi đau đớn suốt 2 năm qua.

Carlos Dunga nói cần thời gian để sửa chữa những chi tiết nhỏ nữa cho Brazil, nhưng ông sửa mãi trong hai năm mà chưa định hình được diện mạo nào cho đội bóng áo vàng xanh. Và giờ thì kêu gào sự kiên nhẫn của các cổ động viên, “Chúng ta cần phải kiên nhẫn, ngài chủ tịch (CBF) biết đội bóng đang thế nào, các cầu thủ thi đấu ra sao, và chúng ta cần phải can đảm đi theo kế hoạch đã lựa chọn”.

Mọi kế hoạch của HLV này gắn liền với Neymar, nhưng tiền đạo của Barcelona không phải là sự tái sinh cho một nền bóng đá đã sa lầy trong quá khứ, đã không còn sinh ra được những tài năng, và phải nhờ cậy vào những HLV phản truyền thống nhất như Scolari hay Dunga để cứu vớt danh tiếng bị mai một dần sau mỗi giải đấu.

Copa America 2015 tưởng như là bài học lớn, nhưng có lẽ chỉ càng khiến HLV này bảo thủ hơn với thứ bóng đá thực dụng mà ông cố gắng cấy sâu vào Brazil thêm một lần nữa. Carlos Dunga thuyết phục tất cả rằng, để chặn đứng đà lao dốc của nền bóng đá này, cách tốt nhất là chơi bóng theo triết lý đã giúp Brazil vô địch Copa America 2007.  Nhưng buồn thay, sự thực dụng đã đâm vào tim của người Brazil lần thứ hai liên tiếp chỉ trong hai mùa Hè.

0 Brazil không ghi được bàn thắng nào vào lưới hai đội bóng Nam Mỹ là Ecuador và Peru ở giải đấu lần này.

1 Lần đầu tiên sau 23 năm, Brazil bị loại ngay từ vòng bảng Copa America, kể từ khi thể thức bảng đấu được thực hiện năm 1993.

3 Đây mới là lần thứ 3 Peru thắng được đối thủ ở Copa America trong 16 trận gặp nhau giữa hai đội ở giải đấu này.

Dunga vẫn an toàn?

Cựu tiền đạo Juninho Paulista cho rằng, bất chấp màn trình diễn nghèo nàn ở Copa America 2016, thì tương lai của HLV Carlos Dunga vẫn được đảm bảo, “tôi cho rằng Brazil cần có thời gian để khắc phục những điểm yếu, ông ấy hẳn có một kế hoạch chi tiết để thuyết phục được các quan chức của CBF. Dunga đã làm rất tốt cho đến thời điểm này, và chúng ta cần nhớ rằng, mục tiêu là World Cup 2018, chứ không phải giải đấu này”.

Sự suy đoán của Juninho có vẻ như rất trùng hợp với các quyết định của Liên đoàn bóng đá Brazil, khi những người đứng đầu CBF không đưa ra ý kiến hay đánh giá nào về thất bại của đội bóng áo vàng xanh ở giải đấu này.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN