TTVH Online

Thơ EURO: Thiên đường xanh

13/06/2016 12:00 GMT+7

Có một thiên đường trên mặt đất/ Bốn chiều vuông vức trải thảm xanh/ Trái bóng lăn mang bao hy vọng...

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu không khí "nóng" của EURO 2016 cũng khiến các khán giả Việt thổn thức cùng những trận cầu đỉnh cao. Nhà báo Trần Mai Hưởng ghi lại cảm xúc nhân mùa EURO này. Thể thao & Văn hóa trân trọng giới thiệu bài thơ "Thiên đường xanh" của ông:

Có một thiên đường trên mặt đất

Bốn chiều vuông vức trải thảm xanh

Trái bóng lăn mang bao hy vọng

Nghe âm vang ngay từ trái tim mình

Nhanh hơn, mạnh hơn, siêu hơn nữa!

Những chàng trai như ngọn gió muôn chiều

Cơ hội chỉ đến trong tích tắc

Pha ghi bàn này chờ đợi biết bao nhiêu

Ngang sức ngang tài tấn công phòng thủ

Thế trận giằng co biến hoá khôn lường

Đồng đội hiểu nhau trong từng ý nghĩ

Chiến thắng ở ngay những khoảnh khắc cuối cùng

Chẳng ở đâu mật độ tình yêu cao đến thế

Triệu triệu cái nhìn hồi hộp âu lo

Cả vòng trái đất đêm không ngủ

Nước mắt rơi niềm vui sướng vỡ oà

Mong sao cuộc đời như sân cỏ

Cơ hội công bằng cho tất cả mọi người

Rất ít trò dối gian may rủi

Khi mỗi chúng ta đều làm chủ cuộc chơi

Mùa EURO 2016
Trần Mai Hưởng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN