TTVH Online

Zlatan Ibrahimovic: 'Tôi chính là thời trang'

09/06/2016 14:27 GMT+7

Ibrahimovic sẽ là gương mặt thương hiệu của Thụy Điển ở EURO 2016 và có vẻ sắp “đoàn tụ” với Jose Mourinho ở Man United, nhưng trước hết, anh còn một việc quan trọng khác: Cho thấy dân quần đùi áo số cũng có gu thời trang đáng nể ra sao.

(Thethaovanhao.vn) - Ibrahimovic sẽ là gương mặt thương hiệu của Thụy Điển ở EURO 2016 và có vẻ sắp “đoàn tụ” với Jose Mourinho ở Man United, nhưng trước hết, anh còn một việc quan trọng khác: Cho thấy dân quần đùi áo số cũng có gu thời trang đáng nể ra sao.

“Xin chào, tôi là Zlatan”, Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ vĩ đại nhất của Thụy Điển, và tác giả cuốn hồi ký ăn khách I Am Zlatan, nói khi anh ngồi xuống và ăn cho xong bữa. Hôm đó là một ngày trước khi anh tuyên bố sẽ rời CLB (“Tôi tới như một vị vua, ra đi như một huyền thoại”).

Ra mắt thương hiệu mới

Sự nghiệp của Ibrahimovic đã đưa anh tới những CLB bóng đá nổi tiếng nhất thế giới - Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan và PSG - có lúc khiến anh là cầu thủ đắt giá nhất tính theo tổng giá trị những vụ chuyển nhượng (giờ kỷ lục đó là Angel Di Maria). Sớm thôi, nếu các tin đồn là chính xác, danh sách những đội bóng vinh hạnh đón tiếp Zlatan sẽ có thêm Man United.

Đã sống rất lâu ở các kinh đô thời trang của châu Âu, không có gì ngạc nhiên khi Zlatan trở nên gắn bó với lĩnh vực này. Thương hiệu mới mang tên anh, A-Z, cũng ấn tượng như anh vậy, và điều quan trọng là tương đối rẻ (39 euro một chiếc áo phông), với nhiều mẫu đẹp, nhưng giản dị và thoải mái. Ý tưởng, theo lời anh, là có giá cả phải chăng, tiêu biểu cho cậu bé Ibrahimovic sinh ra trong một gia đình người nhập cư nghèo khó vào những năm 1990 ở Rosengard, một quận đa sắc tộc và nhiều dân lao động của thành phố Malmo. “Quần áo ở đây đều là cơ bản”, anh cười. “Dành cho tất cả mọi người, như tôi đây, tôi không bao giờ quên mình đã lớn lên từ đâu”.

Zlatan Ibrahimovic, từ kẻ chuyên gây rối đến 'một tấm gương'

Zlatan Ibrahimovic, từ kẻ chuyên gây rối đến 'một tấm gương'

Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ ngừng đưa ra những phát ngôn kiêu ngạo về bản thân, và theo câu lạc bộ cũ của anh, đây là một đặc tính cố hữu của siêu sao này.

Ibrahimovic lớn lên ở Rosengard với cha là một người Bosnia theo đạo Hồi và mẹ là người Croatia Công giáo. “Lần đầu tiên tôi rời thành phố là năm tôi 17 tuổi. Tôi không biết gì về thế giới bên ngoài; với tôi lúc đó, Rosengard là thiên đường, vì đó là tất cả những gì tôi biết”. Lúc còn nhỏ, anh chơi cho Malmo, trước khi bắt đầu hành trình châu Âu vào năm 19 tuổi. Giờ đã 34 tuổi, câu chuyện từ vực thẳm tới vinh quang của Ibrahimovic được chính anh tổng kết gọn gàng: “Ngay cả giờ tôi ngừng chơi bóng, tôi vẫn có đủ cái ăn, mãi mãi”.

Tuy nhiên, một sự kết hợp giữa bóng đá và thời trang không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Dòng sản phẩm CR7 của Cristiano Ronaldo nhìn chung là thất bại. “Khi nói tới bóng đá-thời trang, người duy nhất thành công là Beckham”, anh nói. “Những người còn lại thì đều kém. Họ ngắm nhìn những hình nhân trong tủ kính và mua sắm ăn mặc giống hệt như thế. Tôi thì khác, tôi không chạy theo thời trang. Tôi chính là thời trang”.

Chỉ có thể là Ibra

Đó là một tuyên bố rất điển hình của Ibrahimovic, một kiểu “World Cup mà không có tôi thì không đáng xem”. Cây bút của The Guardian, Barney Ronay, đã mô tả anh là “một cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc phô diễn sức mạnh và kỹ thuật vượt ra ngoài khả năng của bất kỳ ai trên hành tinh này”.

Anh là một thiên tài và một gã điên, ngẫu hứng, như một nghệ sĩ nhào lộn, và thường rất ngoạn mục (“Zlatan không ghi bàn nhờ may mắn, những bàn thắng nào may mắn thì mới có tác giả là Zlatan”). Danh sách những pha bóng không tưởng đó khá dài: Đi qua 6 hậu vệ để ghi bàn (ở Ajax) hay cú người móc bóng từ ngoài vòng cấm vào lưới tuyển Anh 3 năm trước. Khi chơi bóng, anh là một sát thủ, nhưng ngoài đời, Zlatan hiền hòa và rất hay mỉm cười. Khi nói về thời trang, anh thậm chí còn có chút lo lắng. “Tôi chắc chắn không phải người hoàn hảo. Tôi vẫn phạm sai lầm”, anh nói. “Tiger Woods từng tỏ ra là người hoàn hảo, và điều gì đã xảy ra với anh ấy? Chúng ta học hỏi từ sai lầm, tôi là người thực tế và hiểu điều đó”.

Nhưng anh có nghĩ rằng những người bóng bẩy nhất trong thế giới bóng đá thường lại là những người thất bại trên sân? “Các HLV thì lịch lãm hơn”, anh nói. “Và điều đó cũng phải thôi. Họ có nhiều trách nhiệm, là bộ mặt của đội bóng”. Vậy ai là những HLV mà anh thấy xứng đáng là bộ mặt của đội bóng nhất. “Tôi thích (Carlo) Ancelotti. (José) Mourinho cũng rất ngầu. Ông ấy càng lớn tuổi thì lại càng giỏi và gu thời trang lại càng xuất sắc. Mái tóc muối tiêu, vẻ ngoài lúc nào cũng nghiêm túc. Tôi có quan hệ tốt với tất cả họ, chỉ trừ một người?”

Pep phải không? “Chính xác”. Ibrahimovic từng nói điều đó, khi anh còn ở Barcelona. Nếu anh tới Manchester với Mourinho mùa sau, họ sẽ cùng nhau có cơ hội giải quyết những ân oán cũ với địch thủ mà cả hai đều căm ghét đó, người sẽ ở Man City mùa tới.

“Tôi muốn giành giải thưởng Nobel hòa bình. Đó là giải thưởng mà tôi vẫn chưa giành được. Tôi vẫn còn thời gian để giành giải thưởng đó” - Ibra đã phát biểu khá sốc trong cuộc phỏng vấn với Le Monde trước thềm EURO 2016.


Trần Trọng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN