TTVH Online

Trên những nẻo đường EURO: 'Khủng bố ư? Chẳng là gì!'

08/06/2016 07:31 GMT+7

“Những người như tôi đã qua cả một đời người rồi. Khủng bố chẳng là gì để tôi lo ngại cả”, ông già 70 tuổi nói, khi cùng vài người bạn đang câu cá trên một bãi biển lặng sóng của Antibes

(Thethaovanhoa.vn) - Pierre có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi ông về nguy cơ khủng bố trong dịp EURO, nhất là sau khi người ta bắt được một người chở đầy thuốc nổ, đạn dược, những chiếc mũ trùm đầu và cả các khẩu hiệu cực đoan trên xe, chỉ vài ngày trước khi trái bóng EURO 2016 lăn. “Những người như tôi đã qua cả một đời người rồi. Khủng bố chẳng là gì để tôi lo ngại cả”, ông già 70 tuổi nói, khi cùng vài người bạn đang câu cá trên một bãi biển lặng sóng của Antibes.

Thành phố biển ấy là nơi lí tưởng cho những người lãng mạn đến đây sống, yêu và hưởng thụ cuộc sống. Những người Mỹ đã ùa đến đây vào đầu thế kỉ 20 và biến nó thành một trung tâm của nhạc jazz và bikini. Danh họa Pablo Picasso cũng có một xưởng họa ở đây, trong một lâu đài nhỏ có tên Grimaldi. Bây giờ, chỗ này đã thành một bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm mà ông đã sáng tác trong thời gian ở Antibes. Cả một thành phố nhỏ tràn ngập một niềm vui sống, và chẳng có lí gì lại phải nghĩ đến những điều tệ hại như khủng bố? Cái lí của Pierre là như thế. “Nước Pháp đang trải qua một thời kì khó khăn. Bọn khủng bố đã tấn công Paris vào năm ngoái và còn dọa tấn công nữa, nhất là trong giải EURO”, ông nói. “Nhưng nếu chúng tôi để nỗi lo ngại và sợ hãi làm cho cuộc sống gián đoạn, bọn chúng sẽ thành công. Còn biết bao thứ mà con tôi phải đối mặt hàng ngày, nhất là nỗi lo thất nghiệp và cuộc sống bấp bênh. Chúng tôi cười vào sự đe dọa của chúng. Chúng chỉ làm chúng tôi vui sống nhiều hơn thôi”.


Bảo tàng Grimaldi

Pierre cười phá lên sau khi nói xong câu đó. Cuộc sống dường như ngọt ngào rất ở nơi này cũng như những thành phố khác dọc Bờ biển Thiên Thanh. Người ta cứ vui, cứ hạnh phúc và gạt phăng sang bên những nỗi lo lắng khác của cuộc sống, mà hình như khủng bố chỉ là một phần rất nhỏ đối với những người như Pierre, người đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời. Nhưng còn những người trẻ thì sao, họ nghĩ gì, khi Croisette, con đường chạy qua nơi tổ chức LHP lần đầu tiên bị đóng lại vì nỗi lo khủng bố? “Các con tôi bảo rằng, đời đã đầy chuyện phải lo rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao”, Pierre cười. Bên bãi biển dài với các hàng cọ, là "joie de vivre" (niềm vui sống)...


Thành phố biển Antibes

Nhưng dù vui sống thế nào đi nữa, thì những gì đã và đang xảy ra như một sự nhắc nhở rằng, bên cạnh cuộc sống đáng thèm muốn ở đây, nước Pháp đang trong chiến tranh, chống một kẻ thù vô hình và hữu hình, khủng bố…

Trương Anh Ngọc
từ Cannes

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN