TTVH Online

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Thua trận, nhưng vẫn có thể lạc quan

04/06/2016 20:23 GMT+7

Trận thua 0-1 trước đội tuyển Anh ở Wembley không phải là thất bại ghê gớm gì với Bồ Đào Nha của HLV Fernando Santos.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 0-1 trước đội tuyển Anh ở Wembley không phải là thất bại ghê gớm gì với Bồ Đào Nha của HLV Fernando Santos.

Bồ Đào Nha không được xem là ứng viên vô địch ở EURO 2016, dù cho họ có Cristiano Ronaldo, ngôi sao hàng đầu thế giới. Song ở trận đấu vừa qua tại Wembley, dù không có siêu sao của Real Madrid và thua 0-1 trước “Tam sư”, nhưng các học trò của HLV Fernando Santos cho thấy họ sẽ là một đội bóng đáng gờm ở EURO sắp tới.

Chiếc thẻ đỏ vô duyên của Bruno Alves ở phút 35 khiến cho Bồ Đào Nha phải chơi với 10 người. Dù vậy, hàng thủ của Bồ Đào Nha vẫn trụ vững cho đến khi Smalling ghi bàn bằng đầu ở phút 86. Nhưng ông Fernando Santos vẫn có thể lạc quan trước kết quả này.

Chơi thiếu người (và không có cầu thủ giỏi nhất) trên sân của đội tuyển Anh là điều rất khó khăn. Nhưng nó đã tạo điều kiện để Fernando Santos và các học trò gắng hết sức trong trận đấu có tính chất chuẩn bị cho EURO 2016. Và đó có thể sẽ là một kịch bản xảy ra trên đất Pháp vào Hè này, nếu chẳng may Ronaldo không thể ra sân thi đấu.

Trước đội tuyển Anh, Bồ Đào Nha đã chọn lối chơi áp sát, phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi thời cơ khi họ không có Cristiano Ronaldo. Nếu không nhắc tới bàn thua đến từ pha lập công của Smalling, hàng thủ của Bồ Đào Nha đã thi đấu tốt như mong đợi của HLV 61 tuổi.

Anh 1-0 Bồ  Đào Nha: Không Ronaldo, 10 người Bồ Đào Nha thua ở Wembley

Anh 1-0 Bồ Đào Nha: Không Ronaldo, 10 người Bồ Đào Nha thua ở Wembley

Mặc dù hơn người từ gần cuối hiệp một nhưng phải mãi tới phút 86, đội tuyển Anh mới tìm được đường vào khung thành đội tuyển Bồ Đào Nha do công của Chris Smalling

Sau khi Jose Fonte vào sân, anh đã cho thấy mình phải là sự lựa chọn số một ở vị trí trung vệ chứ không phải Bruno Alves. Còn Ricardo Carvalho, dù đã 38 tuổi, vẫn đá tốt ở trung tâm hàng thủ. Anh là người đọc trận đấu tốt và không mạo hiểm lao vào tranh chấp bóng như Alves đã làm. Carvalho cũng chẳng cần phải dựa quá nhiều vào tốc độ để truy cản đối phương. Lão tướng này đã bình tĩnh hóa giải những đợt tấn công của “Tam sư” vì anh biết cách chọn vị trí hợp lý để cướp bóng ngay trước mặt của những Wayne Rooney, Jamie Vardy và Harry Kane.

Ở tuyến giữa, tiền vệ Danilo Pereira đã chứng minh quyết định để anh đá chính và cho William Carvalho dự bị của ông Fernando Santos là đúng đắn. Pereira đã thể hiện được khả năng của mình trong những pha tranh chấp và kiểm soát bóng. Renato Sanches và Ricardo Quaresma cũng gây ấn tượng ở trận đấu này.

Tóm lại, Bồ Đào Nha đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác khi không có Ronaldo. Trận thua 0-1 tại Wembley hóa ra lại đem đến nhiều điều bổ ích cho Bồ Đào Nha trước thềm EURO 2016.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN