TTVH Online

Chuyện 'Người yêu Công Phượng', 'người tình Mạc Hồng Quân'

03/06/2016 09:01 GMT+7

Mặc dù đã đăng quang 'Học viện ngôi sao' từ năm 2014, nhưng trong bối cảnh các cuộc thi truyền hình thực tế mọc lên như nấm thì đúng là công chúng vẫn chẳng biết Hòa Minzy là ai, cho đến khi cô trở thành 'Người yêu Công Phượng'.

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đã đăng quang "Học viện ngôi sao" từ năm 2014, nhưng trong bối cảnh các cuộc thi truyền hình thực tế mọc lên như nấm thì đúng là công chúng vẫn chẳng biết Hòa Minzy là ai, cho đến khi cô trở thành "Người yêu Công Phượng".

Trở thành người yêu của cầu thủ "đáng yêu" số 1 trong làng bóng đá Việt Nam, Hòa Minzy lập tức được hàng triệu triệu người biết đến và hàng triệu thiếu nữ ganh tỵ.

Tương tự, trước khi dính vào cuộc tình với cầu thủ đào hoa số 1 Việt Nam Mạc Hồng Quân thì cái tên Kỳ Hân vẫn còn lạ hoắc, dù cô đã là người mẫu. Sau khi trở thành "Người tình Mạc Hồng Quân", Kỳ Hân cũng lập tức được hàng triệu người biết đến, hàng ngàn thiếu nữ ganh tỵ, và một số lượng lớn hơn các bà mẹ bỉm sữa căm ghét. Bởi khác với cuộc tình trong trắng Hòa Minzy - Công Phượng, Kỳ Hân được cho là người thứ 3 xen vào và cướp mất "ông bố" của em bé mới có mấy tháng tuổi trong bụng Ly Kute.


Cặp đôi Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân

Câu chuyện "Người yêu Công Phượng", "người tình Mạc Hồng Quân" đại loại là như thế. Nó phản ánh phần nào đời sống giải trí của Việt Nam khi các ngôi sao showbiz lấn sân sang hậu trường sân cỏ và ngược lại... Chuyện tình của họ có thăng có trầm, nhưng không nên khắt khe "cộp mác" rằng họ "dựa hơi" nhau. Có những tín hiệu vui, khiến chúng ta tin tưởng hơn vào lớp trẻ trên đường lập nghiệp.

***

Còn nhớ những ngày đầu của Gương mặt thân quen, "người yêu Công Phượng" Hòa Minzy gặp bão khi có một màn hóa thân thảm họa thành 'anh Hai' Lam Trường với ca khúc Tình phai (tối 30/4). Bắt chước kiểu hát đớt của Lam Trường không ra hồn, cô phải nhận số điểm "đội sổ" của show 2, và người ta ngờ rằng nỗi buồn ấy sắp lan sang sân cỏ, khi Hòa Minzy ngoài cái mác "Người yêu công Phượng", thì rõ ràng là hời hợt, nhợt nhạt

Thế nhưng, đến các show tiếp theo, Hòa Minzy đã cho thấy một diện mạo khác. Cô vào vai NSND Thanh Hoa rất tốt từ ngoại hình, cử chỉ và đặc biệt là cách hát. Vóc dáng nhỏ bé của hoà Minzy cũng được “phù phép” để đẫy đà như NSND Thanh Hoa. Ca khúc Tàu anh qua núi khi được Hoà Minzy trình diễn đã làm khán giả như thấy chính NSND Thanh Hoa đang ở trên sân khấu của Gương mặt thân quen.

Công chúng hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở show 6 Gương mặt thân quen mới nhất vào cuối tuần trước, Hòa Minzy tiếp tục đứng đầu với màn hóa thân thành Xuân Lan thể hiện trích đoạn Bên cầu dệt lụa. Điều đáng ngạc nhiên là cô bộc lộ tài năng hát cải lương khiến các vị giám khảo phải thán phục.


Cặp đôi Hòa Minzy - Công Phượng

Giám khảo Mỹ Linh cho biết Hòa Mizy thực sự tỏa sáng với loại hình này. Ngay cả giám khảo Hoài Linh, vốn quá sành sõi trong sân khấu cải lương, cũng không tiếc lời khen ngợi "Chú cảm giác con sinh ra để hát dòng nhạc này. Với cái kết con đứng ở đây có một vô cùng đẹp. Chú không biết khen con nhiều như thế nào nữa mà giờ đây con là một ẩn số của chú”.

Thêm một bất ngờ khác, là cô lại vừa tung ra MV đầu tay mang tên Vì anh là của em vào chính ngày sinh nhật của mình, hôm 31/5. MV như một bộ phim ngắn (gần 30 phút), ở đó, Quán quân Học viên ngôi sao không chỉ bộc lộ giọng ca của mình mà còn là người lên ý tưởng, viết kịch bản, làm đạo diễn, kể cả lo kinh phí.

Tại buổi giới thiệu MV, ngay sau khi xem xong phim ngắn do Hoà Minzy thực hiện, diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ cô và ekip thấy vai diễn trong bộ phim sắp quay của cô rất hợp với Hoà Minzy và quyết định bỏ qua giai đoạn thử vai (casting), mời thẳng Hòa Minzy vào phim.

Như vậy là con đường diễn viên của cô cũng đã mở ra, bên cạnh nghiệp ca hát.

Và điều tôi ngạc nhiên nhất, không phải là những thành công bước đầu của Hòa Minzy, khiến người ta phải thay đổi cách nhìn về cô; mà chính là cái khao khát của cô lâu nay. Trở thành "Người yêu Công Phượng" là điều đáng mơ ước của nhiều cô gái, nhưng chính cô lại muốn thoát khỏi cái bóng sẵn có đó để tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Còn nhớ hồi đầu năm 2016, trong buổi ra mắt MV Ăn gì đây, cô đã khéo léo từ chối những câu hỏi liên quan tới Công Phượng một cách rất chững chặc: "Hôm nay, ở đây, là câu chuyện về âm nhạc chứ không có gì liên quan tới Công Phượng cả, Công Phượng là bóng đá cơ mà!". Cô đã khóc và bày tỏ quyết tâm để tìm lại chính mình bằng cách xây dựng  hình ảnh một ca sĩ nghiêm túc thay vì cứ để công chúng nhắc tới mình với danh từ "người yêu Công Phượng".

Cô thực sự đang làm điều đó, khi tối 31/5, cô đi đón người yêu Công Phượng ở sân bay nhưng cố tình giấu mặt.

***

Có thể đôi khi dư luận hơi khắt khe, hơi hoài nghi về những cô gái trẻ trên con đường lập nghiệp.

Họ trẻ, nên họ có quyền yêu và được yêu. Tình yêu thường bất ngờ đến. Yêu được người nổi tiếng và được người nổi tiếng yêu vẫn được xem là điều may mắn, nhưng đôi khi cũng mang đến bao nhiêu phiền toái, nhất là khi bị cho là "dựa hơi".

Công Phượng nổi tiếng hơn Hòa Minzy, nhưng điều đó chưa chắc đã phải là mãi mãi. Có thể kể thêm một trường hợp khác là Hạ Vi, cũng bị xem là người thứ 3 trong hôn nhân của Hồ Ngọc Hà và Cường "Đô la". Từ chỗ khá vô danh, Hạ Vi cũng đã có vai cô Tấm trong bộ phim 20 tỷ của đả nữ Ngô Thanh Vân. Phim chưa ra mắt, nên chưa thể nói gì nhiều, nhưng có lẽ sự lựa chọn của một đả nữ từng trải như Ngô Thanh Vân chắc không phải là không có cơ sở.

Cho nên, hãy ủng hộ tất cả họ và mỗi người trong số họ xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng, và tốt nhất là khi không phải chủ đề tình yêu, gia đình, thì ta không nên gắn cái mác "Người yêu Công Phượng", "Người tình Mạc Hồng Quân" cho các cô gái ấy. Họ có tên riêng, và cái tên ấy đang được họ vất vả vun đắp cho thành "thương hiệu" của riêng mình.

Đông Kinh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN