TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 31/5: Syria muốn thắng tuyển Việt Nam hôm nay. Monchi có thể tới Man United

31/05/2016 08:59 GMT+7

Tin nổi bật sáng 31/5: Roy Keane lên tiếng không ưa Mourinho nhưng ủng hộ Ibrahimovic tới Man United. GĐTT của Sevilla có thể tới Man United làm việc. HLV Ayman Ahakim cho biết muốn tuyển Syria thắng Việt Nam trong trận giao hữu hôm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Roy Keane lên tiếng không ưa Mourinho nhưng ủng hộ Ibrahimovic tới Man United. GĐTT của Sevilla có thể tới Man United làm việc. HLV Ayman Ahakim cho biết muốn tuyển Syria thắng Việt Nam trong trận giao hữu hôm nay. Đó là một số tin nổi bật sáng 31/5/2016.

Roy Keane: ‘Mourinho luôn làm tôi phát cáu. Man United cần Ibrahimovic’


Cựu thủ quân Man United Roy Keane nói rằng Jose Mourinho không phải mẫu HLV anh ưa thích nhưng lại chào đón Zlatan Ibrahimovic đến Old Trafford. Mourinho đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV Man United theo một hợp đồng có thời hạn 3 năm. Cá tính cực mạnh cùng những phát ngôn gây tranh cãi của HLV người Bồ Đào Nha là điều ai cũng biết.

Bản thân Roy Keane cũng sở hữu một cá tính gai góc và mạnh mẽ từ khi còn làm cầu thủ đến khi làm HLV sau này. Nhưng anh cho biết mình không ưa Mourinho khi mô tả tân HLV Man United là người “làm tôi phát cáu” khi ông đối đầu Mourinho.

“Ông ta đến Old Trafford với bản lý lịch tuyệt vời và có vẻ như là lựa chọn đúng đắn nhưng có lẽ là không phải với tôi. Mourinho không phải mẫu HLV tôi thích. Ông ta làm tôi phát cáu khi chúng tôi đối đầu nhau với tư cách HLV. Nhưng đó chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi”.

Không ưa Mourinho nhưng cựu tiền vệ 44 tuổi lại cho rằng Ibrahimovic có thể lấp đầy khoảng trống thủ lĩnh ở Man United. “Thi đấu cho Man United là để chiến thắng và lý lịch của Zlatan nói rằng anh ta là kẻ chinh phục. Anh ta luôn là lựa chọn tốt khi United không được dự Champions League. Tôi nghĩ Zlatan sẽ là bản hợp đồng tốt, một cầu thủ giỏi, có cá tính. Tôi vẫn luôn cho rằng United thiếu những cầu thủ giàu cá tính”.

"Máy in tiền" của Sevilla có thể tới Man United


GĐTT của Sevilla Monchi đang cân nhắc khả năng rời đội bóng này và Liga để tới Premier League với Man United là điểm đến được liên hệ.

Ông Monchi được coi là kiến trúc sư thành công của Sevilla suốt nhiều năm qua. Về thể thao, trong 10 năm ông giúp đội bóng này giành 9 danh hiệu qua các thương vụ mua bán cầu thủ khôn ngoan của mình. Về tài chính, tính đến giờ này ông đã kiếm cho Sevilla 200 triệu euro tiền lãi từ các vụ áp phe của mình.

Đó chính là lí do vì sao người đàn ông 47 tuổi có biệt danh “Mr Moneyball” này từng được cả Tottenham lẫn Liverpool theo đuổi và bây giờ ông lại nằm trong tầm ngắm của Man United.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh hồi tháng 5 vừa qua, Monchi nói rằng dù ông đã ở Anh 6 tháng trong mùa 2013-14 nhưng là để học tiếng và nhờ đó nâng cao khả năng xử lý các vụ việc của mình ở Sevilla. Rằng ông không có kế hoạch tới Premier League.

Nhưng Monchi được cho là đã có mâu thuẫn với các quan chức cao cấp của Sevilla trong 24 giờ qua và một nguồn tin từ nội bộ Sevilla cho biết ông thậm chí đã thông báo sẽ rời CLB. Sevilla dĩ nhiên rất muốn Monchi thay đổi suy nghĩ nếu quả thực ông đã quyết ra đi.

HLV Ayman Ahakim muốn Syria chiến thắng tuyển Việt Nam

Vào chiều tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có bài kiểm tra chất lượng chuyên môn bằng trận giao hữu với Syria trên sân Mỹ Đình. Với những gì đã thể hiện trong các buổi tập, cũng như cách sử dụng nhân sự, Việt Nam sẽ vẫn theo đuổi lối chơi phối hợp nhỏ, trên nền tảng là phát huy tối đa kỹ thuật cá nhân và tốc độ của các cầu thủ hiện có.

Ở bên kia chiến tuyến, Syria tỏ ra khá thận trọng qua các phát biểu của HLV trưởng HLV Ayman Ahakim. “Xét về trình độ, tôi nghĩ hai đội có cùng đẳng cấp với nhau, các cầu thủ Syria chỉ có một lợi thế là có kinh nghiệm vì nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Syria sẽ thi đấu hết sức để cống hiến cho khán giả trận đấu hay và có được kết quả tốt nhất. Tôi mong muốn Syria sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam”.

Giao hữu quốc tế: Payet sút phạt siêu hạng, Pháp thắng kịch tính Cameroon


Là đội khách nhưng Cameroon mới là những người đưa ra lời cảnh báo đầu tiên trong trận đấu khi Karl Toko Ekambi dứt điểm từ xa buộc thủ thành Lloris phải đẩy bóng cứu thua. Thế cân bằng được phá vỡ ở phút 20 khi Matuidi vô lê tung lưới đội bóng Châu Phi sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo của Kingsley Coman.

Nhưng Cameroon nhanh chóng có câu trả lời khi Allan Nyom đón quả chọc khe của Eyong Enoh rồi làm bóng cho Aboubakar dứt điểm cận thành đưa hai đội trở lại vạch xuất phát. Cuối hiệp 1, Pogba cho thấy giá trị của tiền vệ kiến tạo tốt nhất Serie A mùa qua với đường chuyền như đặt từ cánh phải vào cấm địa cho Olivier Giroud vô lê tung lưới Cameroon, một lần nữa đưa Pháp vượt lên.

Hai đội tiếp tục chơi tấn công đẹp mắt với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng kịch tính thực sự lại đến trong những phút cuối cùng. Cameroon san bằng tỷ số 2-2 sau khi Choupo-Moting đánh bại Lloris trong pha đối mặt nhưng ngay sau đó tiền vệ đang chơi cho West Ham Dimitri Payet đá phạt hàng rào hiểm hóc tung lưới “Sư tử bất khuất” để ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà EURO 2016. Trong một trận giao hữu khác, Thụy Điển và Slovenia đã hòa nhau không bàn thắng.

Cảnh sát Mexico giải cứu thành công tuyển thủ Olympic bị bắt cóc

Cảnh sát Mexico mới đây đã giải cứu thành công tiền đạo Alan Pulido của đội tuyển Olympic, người đã bị bắt cóc ở bang Tamaulipas. Tiền đạo 25 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Olympiakos của Hi Lạp đã biến mất khỏi thị trấn Victoria vào đêm thứ 7 tuần trước, sau khi anh bị đám người có vũ trang không chế rời khỏi bữa tiệc.

Cơ quan cảnh sát liên bang ngay lập tức vào cuộc và nhanh chóng tìm ra manh mối và nơi bắt giam Pulido để giải cứu tiền đạo này. Nhưng cho đến nay, cảnh sát bang không có lời giải thích rõ ràng nào về việc Pulido có thể gọi điện thoại được sau khi bị bắt cóc. Và đó là ẩn số lớn nhất của vụ bắt cóc này, anh được giải cứu với tình trạng sức khỏe tốt và được chăm sóc y tế.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN