TTVH Online

Sergio Ramos thú nhận ngại Griezmann nhất

26/05/2016 07:10 GMT+7

Chung kết Champions League 2013-14, cú đánh đầu thành bàn của Ramos vào những giây cuối cùng giúp Real Madrid gỡ hòa trước Atletico để rồi bước vào hiệp phụ, họ ghi liền 3 bàn thắng và giành cú Decima lịch sử.

(Thethaovanhoa.vn) - Chung kết Champions League 2013-14, cú đánh đầu thành bàn của Ramos vào những giây cuối cùng giúp Real Madrid gỡ hòa trước Atletico để rồi bước vào hiệp phụ, họ ghi liền 3 bàn thắng và giành cú Decima lịch sử.

Hai năm sau, vẫn là trận Chung kết Champions League, vẫn là đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid và Ramos lại muốn giành thêm một chiến thắng nữa. Thủ quân của Real đã trò chuyện với phóng viên Jose Ramon de la Morena của đài Stringer Cedena Ser ngay ở phòng thay đồ của sân Bernabeu.

Nhớ mãi khoảnh khắc Lisbon

- Kí ức ngọt ngào nhất của anh ở phòng thay đồ này là gì?

- Khi tôi bước vào phòng thay đồ, Zidane ngồi bên trái, Carlos ngồi bên phải. Tôi giới thiệu về mình nhưng tôi đã quên không chào họ. Họ là những biểu tượng, những ngôi sao và được nói chuyện với họ là một vinh hạnh cho một cầu thủ trẻ như tôi. Carlos luôn quan tâm tới tôi và điều đó làm tôi nhớ mãi.

- Anh có biết về trọng tài Clattenburg?

- Tôi không biết nhiều về đời tư của ông ấy. Nhưng tôi sẽ gặp ông ấy trên sân cỏ. Các trọng tài thường làm việc với các đội trưởng và đề nghị giúp đỡ khi cần thiết trên sân bóng. Họ luôn cố gắng để công tâm ở từng trận để không thiên vị bên nào cả. Có thể nhiều lúc họ mắc sai lầm nhưng đó cũng là lẽ tự nhiên.

- Sức nặng truyền thông và sự kì vọng có làm ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ không?

- Với tôi, đó lại là động lực. Ở San Siro, Madrid không có thành tích tốt nhưng tôi lại thích chơi bóng ở đó, nơi có một trong những thần tượng của tôi là Paolo Maldini. Người ta hay nói Milan như là Madrid của Italy và việc được trải nghiệm bầu không khí ở đó luôn mang tới những cảm xúc đặc biệt.

- Anh có bao giờ nghĩ sẽ lại gặp Atletico trong một trận chung kết Champions League?

- Thật khó để nghĩ đến nhưng chúng ta cần phải nhìn vào những gì hai đội làm được. Chúng tôi xứng đáng đi đến trận chung kết vì những nỗ lực.

- Anh có nhớ khoảnh khắc ở Lisbon?

- Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chúng tôi bị dẫn bàn và phải dồn lên tấn công. Thời gian trôi dần đến cuối trận và chúng tôi vẫn tấn công trong hy vọng. Đó là một quả phạt góc và tôi đã nói với các đồng đội hãy di chuyển để tạo khoảng trống. Tôi băng lên từ phía sau và cố gắng đánh đầu. Godin nhìn thấy nhưng anh ta không thể cản phá. Đường chuyền của Modric thực sự rất hoàn hảo.

- Sau trận đấu, anh đã nói gì trong phòng thay đồ?

- Có quá nhiều lời, quá nhiều những cái ôm. Đó là phần thưởng cho nỗ lực, sự hi sinh của một tập thể đoàn kết. Đó chắc chắn là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

- Đó liệu có phải là những ngày ngọt ngào nhất chưa?

- Tôi nghĩ là chưa. Khi chúng tôi chạm đến một cái đích này, chúng tôi cần hướng tới một cái đích khác nữa. Chúng tôi luôn nỗ lực để tiến về phía trước.

Ngại nhất đối đầu Griezmann

- Có lúc nào anh cảm thấy cô đơn nhất?

- Đó là khi ở trong đường hầm, khi bước ra sân. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ về trận đấu, điều tôi muốn làm và muốn chơi hay nhất có thể. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều để lại những tổn thương nhất định. Nó phụ thuộc vào từng thời điểm của mùa bóng nhưng tôi thích nói và động viên các đồng đội ngay từ khi trận đấu bắt đầu.

- Thực tế thì kết quả của trận chung kết sẽ ảnh hưởng nhiều vào tương lai của đội bóng?

- Tôi đã chơi cho Real 11 năm qua và đã có 40 bản hợp đồng mới trong quãng thời gian này. Bất cứ cầu thủ nào khi đã là ngôi sao đều muốn chơi cho Real Madrid. Real luôn trả giá cao để đưa họ đến với CLB. Thế nên, họ cần biết và sống vì những điều đó. Cá nhân tôi cũng thế, luôn muốn cống hiến hết mình cho đội bóng này.

- Real Madrid đang mang trên mình sứ mệnh lịch sử?

- Vâng, sứ mệnh ấy rất lớn, nhất là khi chúng ta nhìn lại lịch sử của Real Madrid. Vai trò của người đội trưởng càng lớn hơn bởi anh ta là người có tiếng nói nhất so với phần còn lại.

- Anh đã từng cảm thấy tồi tệ khi dính chấn thương vai?

- Tôi đã không mong chờ điều này bởi nó khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi phải tập quen với điều đó. Tôi phải nghỉ nếu như không hồi phục và không có được 100% phong độ. Real Madrid luôn yêu cầu mỗi cầu thủ chơi ở phong độ cao nhất dù có thể một số người không hiểu. May mắn cho tôi là chấn thương đã bị đẩy lùi.

- Nếu không thắng được Atletico sẽ là một thất bại ghê gớm?

- Sau một năm khó khăn với việc thay đổi HLV, sự có mặt của Zidane giúp Real Madrid cảm thấy tự tin với những trận đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho tới trận cuối cùng. Chúng tôi bước vào trận chung kết và coi đó là cơ hội mới để khẳng định mình. Tôi luôn tâm niệm rằng mình sẽ không phải thất bại.

- Nếu được chọn loại một cầu thủ của Atletico, anh sẽ chọn ai?

- Tôi muốn chiến thắng những người giỏi nhất. Atletico có những cầu thủ giỏi, họ xứng đáng được tôn trọng bởi triết lý của Simeone. Còn về việc muốn loại ai, tôi hy vọng đó là Griezmann. Cậu ấy thực sự xuất sắc.

2 Khoác áo Real Madrid từ năm 2005, Ramos mới chỉ chơi 2 trận chung kết Champions League, trước đó là trận chung kết mùa 2013-14.

57 Ramos là một hậu vệ rất giỏi ghi bàn, anh đã ghi 57 bàn sau 11 năm gắn bó cùng Real Madrid.

10 Cùng với Real Madrid, Ramos đã có 10 danh hiệu khác nhau, trong đó có 1 Champions League và 3 chức vô địch Liga.

Nhà cái chọn Real vô địch

Có 17 nhà cái đã ra tỷ lệ cược cho trận chung kết Champions League cho tới lúc này và với khả năng Real vô địch, tất cả các nhà cái này đều đưa ra mức tiền “ăn” thấp hơn so với mức tiền cược trong khi với Atletico thì ngược lại, tất cả các nhà cái đều đưa ra mức tiền “ăn” cao hơn mức tiền cược.

Điều đó có nghĩa nhà cái tin vào khả năng Real vô địch cao hơn khả năng Atletico vô địch chung kết Champions League mùa này. Cụ thể, có 13 nhà cái ra tỷ lệ cược Real vô địch là 8/11 gồm Bet365, Skybet, Totesport, BetFred, BetVictor, Paddy Power, Ladbrokes, William Hill, Sports Winner, Betfair, Betway, Betfair Exchange, Matchbook.


Trần Giáp (lược dịch từ AS)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN