TTVH Online

Jose Mourinho vs. Pep Guardiola: Tập 2 khốc liệt ở đấu trường Manchester

25/05/2016 19:25 GMT+7

Sau 2 năm đầy những giận dữ và thù hằn ở Tây Ban Nha, Pep Guardiola và Jose Mourinho sẽ tái ngộ mùa giải tới tại Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 năm đầy những giận dữ và thù hằn ở Tây Ban Nha, Pep Guardiola và Jose Mourinho sẽ tái ngộ mùa giải tới tại Premier League.

“Trong phòng họp báo, ông ta là puto jefe, puto amo (“jefe” và “amo” đều là ông chủ, còn “puto” là từ đệm để chửi bậy trong tiếng TBN)”, Guardiola nói trước trận bán kết Champions League 2011 giữa Real Madrid và Barcelona ở Santiago Bernabeu: “Tôi không muốn tranh cãi với ông ta”.

Tập 2 sẽ còn hấp dẫn hơn

Giờ thì Pep sẽ phải làm thế. Jose Mourinho đại chiến Pep Guardiola, vòng 2, đấu trường Manchester. “Chúng tôi có biết nhau”, Guardiola đã nói lạnh lùng như thế khi được báo chí hỏi về viễn cảnh tái ngộ đối thủ truyền kiếp trên sân bóng. Thực ra, họ đã biết nhau từ trước đó rất lâu. Guardiola là đội trưởng, còn Mourinho là trợ lý HLV ở Barca những năm 1990, nhiều lần đối mặt trong những trận Clasico ở TBN, rồi cả khi Chelsea chạm trán Bayern Munich tại Siêu Cúp châu Âu 2013.

Nhưng chưa có lần nào sự kình địch lớn như bây giờ: Cùng một thành phố, cho 2 đội bóng không đội trời chung. Giống như một vở diễn được sắp đặt sẵn. Một khi Man City có Guardiola, thì Man United phải đưa về kình địch của ông.

Khi Madrid đưa Mourinho về vào mùa Hè năm 2010, nhiệm vụ của ông là rất đơn giản: Đánh bại Guardiola và hạ bệ Barcelona. Đó là một công việc dở dang, nhưng cuộc chiến cả trong và ngoài sân cỏ đã khiến La Liga trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Mourinho, đã để mất chiếc ghế HLV Barca vào tay Guardiola năm 2008, mở cả một chiến dịch tấn công đội bóng cũ.

Đội hình xuất phát của Man United dưới thời Mourinho sẽ như thế nào?

Đội hình xuất phát của Man United dưới thời Mourinho sẽ như thế nào?

Khi Jose Mourinho chính thức dẫn dắt Man United, chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ”

Ông thậm chí không thèm gọi tên Barca, mà chỉ nhắc tới họ như “những CLB khác”. Ông cáo buộc đội bóng của Pep ăn vạ và gây áp lực lên trọng tài. Ông còn úp mở rằng Guardiola cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả tuyên xưng cho bóng đá đẹp nhưng thực ra không muốn gì ngoài chiến thắng. Và tất nhiên, ông đã móc mắt trợ lý HLV Barca, Tito Vilanova. Khi được hỏi về sự kiện này, ông nói “tay Pito Vilanova này, hay tên hắn ta là gì đi nữa…”. Mourinho biết rõ tên của Vilanova là gì, nhưng ông cũng biết rằng “Pito” trong tiếng TBN là từ chỉ bộ phận sinh dục nam giới.

Khi Guardiola ra đi, ông được hỏi về những kỷ niệm ở các trận Clasico, và thay vì nhắc tới những chiến thắng 6-2 hay 5-0, Pep tỏ ra cáu bẳn: “Tôi chẳng nhớ gì hết”. Ban lãnh đạo Real thì thừa nhận họ muốn gây chiến. “Tôi không đưa Mourinho tới đây để kết bạn với ai”, Emilio Butragueno, giám đốc điều hành ở Madrid, nói.

Và Mourinho cũng không có ý định làm bạn với ai. Những người ủng hộ thì nói ông là người bảo vệ cho sự thật, chiến đấu cho Madrid, nhưng những ai phản đối khẳng định HLV người BĐN đã hành xử như một kẻ tâm thần hoang tưởng và có phần độc địa. “Tôi không muốn nói gì về ông ta”, Andres Iniesta nói với báo El País. “Nhưng rõ ràng là Mourinho mang lại nhiều điều xấu hơn là tốt; ông ta đã hủy hoại bóng đá TBN”. Mourinho đáp lại bằng cách cho rằng bóng đá TBN đã bị hủy hoại vì “tôi đã chấm dứt sự thống trị của Barcelona”.

Đếm những chiếc cúp

Năm 2012, Madrid vô địch La Liga với chiến thắng 2-1 ngay tại Camp Nou, bắt đầu cho chuỗi 7 trận Clasico chỉ thua 1. Mourinho cũng là HLV duy nhất trong 8 năm mang chức VĐQG về Madrid, chưa kể Copa del Rey ở mùa đầu tiên. Guardiola đã giành được tới 14 trong tối đa 18 danh hiệu có thể ở Camp Nou, nhưng 3/4 chiếc cúp ông đánh mất là vào tay Mourinho. Dẫu sao, trong 2 năm họ ở TBN, tỉ số cúp vẫn nghiên về Guardiola: 3-2

Khi Guardiola ra đi vào cuối mùa 2011-12, Mourinho dường như cũng không còn động lực. Ông rốt cuộc vướng vào những tranh cãi bất tận trong phòng thay đồ với chính các cầu thủ của mình, kết thúc mùa bóng trắng tay và kém Barcelona 15 điểm (dưới quyền Vilanova).

“Josep Guardiola là một HLV tuyệt vời”, Mourinho nói. “Nhưng tôi đã giành 2 chức vô địch Champions League. Ông ấy mới có 1 Champions League và tôi không phải là người xấu hổ về chuyện đó. Tôi sẽ xấu hổ nếu như chiến thắng trong vụ bê bối ở Stamford Bridge (trận Chelsea thua Barca ở bán kết Champions League mà Mourinho nói Guardiola đã xin gặp riêng trọng năm 2009). Tôi mong rằng có ngày ông ấy sẽ giành Champions League cho xứng đáng, cho trong sạch và không bê bối gì”.

Guardiola rồi cũng có chức vô địch Champions League thứ hai, nhưng kể từ đó họ không có thêm chiếc cúp danh giá này lần nào nữa. Họ cũng đã đường ai nấy đi: ở Đức, Guardiola giành 3 chức VĐQG và 2 Cúp Quốc gia; ở Anh, Mourinho có 1 Premier League và 1 League Cup. Họ sẽ lại được dịp so sánh những chiếc cúp của mình, lần này là một cách trực tiếp, tại Manchester.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN