TTVH Online

Điểm mạnh của Atletico là… khỏe

23/05/2016 07:36 GMT+7

Lần thứ hai trong ba năm gần nhất, Atletico sẽ gặp Real Madrid trong một trận Chung kết Champions League. Ở lần chạm trán trước đó tại Lisbon, Atletico chỉ còn cách chiến thắng vài giây, cho tới khi Sergio Ramos thay đổi tất cả...

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ hai trong ba năm gần nhất, Atletico sẽ gặp Real Madrid trong một trận Chung kết Champions League. Ở lần chạm trán trước đó tại Lisbon, Atletico chỉ còn cách chiến thắng vài giây, cho tới khi Sergio Ramos thay đổi tất cả bằng bàn gỡ hòa khi đồng hồ chỉ ở 92 phút 48 giây. Trong hai hiệp phụ, Real ghi thêm 3 bàn để hoàn tất cuộc ngược dòng.

Diego Godin chính là tác giả bàn mở tỷ số trong trận đấu này và anh suýt chút nữa đã đi vào lịch sử Atletico. Nhưng khi được hỏi rằng liệu trận Chung kết sắp tới ở Milan là cơ hội để Atletico báo thù, cầu thủ người Uruguay khẳng định: “Không. Chúng tôi không coi đây là một cuộc báo thù. Chúng tôi coi trận đấu này như là một cơ hội mới”.

Real và Atletico đều thay đổi rất nhiều

Một số nhận định cho rằng Atletico được đánh giá là “cửa trên” ở trận Chung kết sắp tới, nhưng tiền đạo Antoine Griezmann đã bác bỏ: “Đúng là chúng tôi đã đánh bại Bayern và Barca nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ thắng nốt ở Chung kết. Đây chỉ là một trận đấu và cơ hội là 50-50”. Các cầu thủ Atletico đều nói như Griezmann, và cả Diego Simeone cũng vậy.

Real cần làm gì để thắng Atletico?

Real cần làm gì để thắng Atletico?

Real Madrid chỉ còn cách danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 11 đúng một trận đấu nữa. Trước Atletico Madrid, họ sẽ làm gì để tìm đến cái đích cuối cùng là chiến thắng?

Trong khi Simeone vẫn ở đó, vẫn là người liên tục bồi đắp bề dày thành tích cho Atletico thì băng ghế huấn luyện ở Bernabeu đã thay đổi chóng mặt: Từ Carlo Ancelotti cho tới Rafa Benitez, và bây giờ là Zinedine Zidane. Bốn cầu thủ Real Madrid đá chính ở Lisbon đã rời CLB là Fabio Coentrao, Angel Di Maria, Sami Khedira, và Iker Casillas.

Sự thay đổi ở Atletico thậm chí còn lớn hơn: Thibaut Courtois, Joao Miranda, Raul Garcia, Diego Costa và David Villa, những người đá chính năm 2014, đều đã rời Vicente Calderon. Filipe Luis cũng rời Atletico, nhưng đã trở lại chỉ sau một năm ở Chelsea. Nhưng những người thay thế họ thì rất xứng đáng: Oblak khiến người ta quên Courtois, còn Griezmann thì được Simeone miêu tả là một trong 3 cầu thủ hay nhất thế giới.

Quá trình chuẩn bị cho trận Chung kết của Atletico cũng thay đổi: Họ có nhiều thời gian hơn và im ắng hơn. “Ở trận Chung kết năm 2014, chúng tôi tới Lisbon sau khi đã vô địch Liga ở Camp Nou. Sau đó là một cuộc diễu hành ăn mừng… Còn bây giờ, chúng tôi có nửa tháng thảnh thơi để chuẩn bị cho trận đấu”, Simeone nói.

“Chúng tôi bây giờ có nhiều thời gian hơn. Không phải bào chữa nhưng việc phải đá trận ‘chung kết’ với Barca ở Camp Nou đã khiến các cầu thủ mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần”, Koke nhấn mạnh. Godin cũng phụ họa: “Bây giờ chúng tôi khỏe mạnh hơn”.

Atletico mong Real đá tấn công

Lý tưởng nhất với Atletico là Real Madrid sẽ chơi tấn công suốt trận, bởi đây là thời cơ để thầy trò HLV Simeone triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường của họ. Nhưng cần nhấn mạnh rằng Real cũng luôn lựa chọn lối đá phòng ngự phản công khi gặp các đối thủ mạnh.

“Tôi đoán rằng họ sẽ chơi như trận gặp Man City (ở Bán kết)”, Simeone đánh giá. “Sự có mặt của Casemiro giúp họ củng cố khả năng phòng thủ và ở Champions League, Real thường chơi phản công gần như trong mọi trận đấu. Họ áp dụng lối chơi đó để có khoảng trống, và về mặt chiến thuật, Real đang làm rất tốt”. “Real đã cải thiện rất nhiều với Casemiro ở tuyến giữa”, Koke nhấn mạnh.

Thật kỳ lạ khi các thành viên của Atletico lại ca ngợi Casemiro, chứ không phải bộ ba BBC hay các tiền vệ giàu kỹ thuật của Real Madrid. Nhưng nó phản ánh chính xác cách tiếp cận trận đấu của Simeone: Atletico không ngại những đội chơi kỹ thuật, màu mè, mà họ e ngại một đội bóng xù xì, gai góc hơn.

Real bây giờ chính là một đội bóng như vậy. Họ không ngại chơi với đội hình thấp và chờ cơ hội để phản công, nhằm đạt kết quả tốt nhất. Ở hai lượt trận Bán kết với Man City, dù được đánh giá cao hơn, Real cũng đã chơi như vậy.

2 Trước trận Chung kết ở Milan, Atletico đã tham gia 2 trận Chung kết Cúp C1/Champions League và họ đã thua cả hai trước Bayern Munich (1974) và Real Madrid (2014).

18 Atletico là đội sở hữu hàng thủ tốt nhất Liga mùa này với chỉ 18 bàn thua, ít hơn 11 bàn so với đội xếp thứ hai Barca.

5 Dự kiến sẽ có 5 cầu thủ Atletico từng đá chính trận Chung kết năm 2014 sẽ ra sân từ đầu ở Milan là Juanfran, Godin, Felipe Luis, Gabi và Koke.

Chủ tịch La Liga muốn Real đánh bại Atletico

Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Marca, Chủ tịch Javier Tebas của giải đấu La Liga thừa nhận ông muốn Real Madrid đánh bại Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào cuối tuần tới. “Là một CĐV của Real Madrid, tôi muốn họ giành chiến thắng. Dẫu vậy, thi đấu với Atletico sẽ là trận đấu rất căng thẳng. Atletico đang sở hữu một sức mạnh rất lớn vào lúc này. Họ là một đội bóng rất khó bị thủng lưới", Tebas trả lời trên Marca.

Hồi tháng 11/2015, trước khi trận “Kinh điển” giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra, ông Javier Tebas đã gây bất ngờ khi thú nhận mình là một CĐV của Real Madrid. “Nếu tôi nói mình không phải là CĐV của Real Madrid, tôi sẽ bị xem là kẻ đạo đức giả, một kẻ nói dối. Dĩ nhiên, tôi không thích bị gọi như vậy. Tôi có thể nói mình yêu tất cả đội bóng, nhưng thực tế thì chỉ có Real Madrid”, ông Javier Tebas chia sẻ trên tờ AS.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN