TTVH Online

Remix Giải trí: Đừng bắt Nhã Phương, Trường Giang hôn trong bụi

22/05/2016 21:30 GMT+7

Nhã Phương, Trường Giang yêu nhau đã lâu, lại đắm say hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình cùng với một nhóm bạn bè. Rạng sáng mai sẽ trao giải LHP Cannes, và những ngày sao Việt náo động thảm đỏ cũng sẽ kết thúc.

(Thethaovanhoa.vn) - Họ yêu nhau đã lâu, lại đắm say hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình cùng với một nhóm bạn bè, thì việc họ “chút chít” nhau thế nào cũng là việc bình thường.

Và rạng sáng mai sẽ trao giải LHP Cannes, và những ngày sao Việt náo động thảm đỏ cũng sẽ kết thúc, nhường chỗ cho những thông tin thiết thực hơn.

Nhã Phương –Trường Giang hôn nhau lúc livestream

Số ra, tối 20/5 vừa qua, nhân dịp sinh nhật, Nhã Phương đã tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè và người yêu Trường Giang. Sinh nhật thì chắc cũng như mọi người thôi, tặng bánh, thổi nến, rồi karaoke nhảy nhót hát hò với nhau. Say đắm và quá phấn khích, cặp đôi vô tư ôm nhau, hôn hít đủ kiểu.

Mọi chuyện sẽ dừng ở đó, trong phạm vi bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cùng bạn bè thân thiết, nếu như Nhã Phương không livestream bữa tiệc đó trên fanpage của mình. Vô hình trung, mọi diễn biến đều được “truyền hình trực tiếp” trên mạng xã hội cho các fan xem. Mặc dù sau đó, Nhã Phương đã xóa live stream này đi, nhưng cộng đồng mạng vẫn lưu lại được và tiếp tục “bóc tách” ra những tình huống nhạy cảm để share cho nhau và bình luận tán loạn…


Màn thân mật của Trường Giang – Nhã Phương trong tiệc sinh nhật bị “rò rỉ” vì livestream và gây tranh cãi

Công bằng mà nói, những hình ảnh thân mật của Nhã Phương – Trường Giang “không đến nỗi nào”. Chứng cớ là các bạn bè trong phòng sinh nhật vẫn vô tư hát hò, thậm chí chen vào giữa hai người đang “hun” nhau để cùng selfie. Nghĩa là, họ có thân mật hơi quá, nhưng không phản cảm đến nỗi người xung quanh phải… quay mặt đi chỗ khác. Cho nên nói Clip Nhã Phương-Trường Giang khiến phụ huynh lo ngại về con trẻ là hơi quá. Trai to, gái lớn yêu nhau, trải qua biết bao sóng gió rồi, thể hiện tình cảm với nhau là bình thường, ôm nhau, hôn nhau nơi công cộng càng đẹp (miễn là đừng hôn kiểu ngấu nghiến, sàm sỡ).

Không nên bắt giới trẻ bây giờ phải “hôn nhau trong bụi” như thời xưa, mà hãy hướng dẫn lớp trẻ biết hôn nhau một cách lãng mạn và đẹp khi không ở chốn phòng riêng. Còn việc phải rút kinh nghiệm chính là nạn livestream. Đó là con dao hai lưỡi, bởi khi “truyền hình trực tiếp” kiểu đó, người ta không kiểm soát được những tình huống diễn ra. Những hình ảnh trong clip của Nhã Phương –Trường Giang hoàn toàn không có lợi chút nào cho việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng, vì nó là hình ảnh kém chất lượng, thiếu kiểm soát bị rò rỉ, cho dù tôi không nghĩ rằng hai cô cậu này vi phạm một cái gì đó về mặt đạo đức khi thực hiện hành vi trong clip.

Hoa hậu biển Việt Nam… lúng túng với biển, MC phải “gỡ rối”

Hoa hậu Biển Việt Nam đã kết thúc tối qua với phần kết quả gây nhiều tranh cãi. Thôi tạm bỏ qua, các nghi vấn quanh đó, hay nghe chất lượng phần thi ứng xử.

Phạm Thùy Trang (sau đó giành ngôi Hoa hậu) trả lời câu hỏi của TS Phạm Văn Miên: "Bạn sẽ có cơ hội trở thành Hoa hậu Biển Việt Nam nếu trả lời tốt câu hỏi này: Vịnh Hạ Long là món quà vô giá thiên nhiên đã ban tặng chúng ta. Bạn hãy chia sẻ cảm xúc trải nghiệm những ngày thăm Vịnh Hạ Long?".

Tuy nhiên, với câu hỏi này, Thùy Trang đã khá mất bình tĩnh và trả lời không tốt: "Chúng ta thấy Vịnh Hạ Long (ngừng) và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới BTC, BGK và quý vị khán giả. Chúng ta thấy Vịnh Hạ Long là món quà quý giá thiên nhiên đã ban tặng, cảm thấy màu xanh của trời, của biển và màu xanh của núi. Em cảm thấy chính bản thân em có ý thức bảo vệ môi trường cùng chung tay (ngập ngừng)... Em xin 1 tràng pháo tay được không ạ? Em thấy bản thân mình cùng tuyên truyền bảo vệ môi trường Việt Nam và môi trường biển, gửi lời chung tay vì biển đảo quê hương, làm giàu cho đất nước ạ".


Phạm Thùy Trang còn lúng túng trong câu hỏi về Vịnh Hạ Long, khiến MC Hạnh Phúc phải “gỡ rối”

Thí sinh Bảo Như (sau đó giành ngôi Á hậu 1) trả lời câu hỏi của TS Mỹ Hạnh: "Trước năm 2000, Tuần Châu là đảo hoang sơ ít người sinh sống. Sau 15 năm phát triển Tuần Châu trở thành điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn. Ấn tượng của bạn về hòn đảo?"

Bảo Như trả lời: "Kính thưa Ban giám khảo, Vịnh Hạ Long là danh thắng của Việt nam, không chỉ là niềm tự hào riêng em mà tất cả mọi người Việt. Đến đây, em được trải nghiệm khung cảnh tuyệt vời của Vịnh Hạ Long. Em yêu màu xanh của núi, của rừng và của đất trời nơi này. Chắc chắn sau này, em sẽ trở lại Hạ Long và Tuần Châu để tìm lại cảm giác bình yên trong cuộc sống".

Báo Vietnamnet bình luận “cả hai phần thi ứng xử của Thùy Trang và Bảo Như được đánh giá thiếu thuyết phục, thậm chí lạc đề hoàn toàn. Thí sinh Nguyễn Thị Bảo Như nhận được câu hỏi về đảo Tuần Châu nhưng lạc đề trả lời hoàn toàn về vịnh Hạ Long. Thí sinh Phạm Thùy Trang, người đăng quang thì hầu như ấp úng liên tục trong phần trả lời của mình, không có được một câu trả lời trọn vẹn, rành mạch, xứng tầm với ngôi vị cao nhất của một cuộc thi lớn”.

Sự lúng túng của Thùy Trang khiến MC Hạnh Phúc “gỡ rối”: "Đứng trên một sân khấu lớn thì không khỏi có sự bối rối. Thùy Trang đến từ Hòa Bình, nơi không có biển nên hy vọng bạn sẽ nhớ mãi kỷ niệm những ngày vừa qua".

Phần câu hỏi ứng xử lâu nay vẫn bị coi là phần “tra tấn” bản lĩnh của các cô gái tuổi mới đôi mươi, đứng trên sân khấu trước hàng ngàn người và hàng trăm ống kính. Sự lúng túng (nếu có) cũng rất dễ hiểu. Nhưng qua đây, một lần nữa cho thấy, BTC các cuộc thi người đẹp cần làm tốt hơn nữa khâu trui rèn bản lĩnh cho các thí sinh trên đường tới đêm chung kết. Điều này, tin rằng một cuộc thi khác, hiện vẫn đang trên đường về đích, đã và đang làm rất tốt. Đó là cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Với việc biến cuộc thi thành một chương trình truyền hình thực tế dài tới 60 tập, cuộc thi đã trở thành “lò đào tạo” bản lĩnh sân khấu, kiến thức văn hóa cho các người đẹp trước khi lên sân khấu đêm chung kết thể hiện tài năng

“Thần đồng đánh trống” không biết về ngôi vị quán quân của mình

Đó là thông tin trên báo Dân trí. Ngay khi về nhà từ cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam, Trọng Nhân đi học lại, và tiếp tục tham gia việc thi học kỳ. Tiếp xúc với Trọng Nhân cảm nhận rõ nhất là sự hồn nhiên vô tư ở cậu bé. Khi có khách đến nhà cháu vẫn vô tư chơi đùa, thỉnh thoảng lại ôm mẹ rồi chạy đi chơi tiếp. Thậm chí, cậu bé cũng không nhận thức được giải thưởng mình nhận được có ý nghĩa gì.


Trọng Nhân nhận bánh chúc mừng ngôi Quán quân. Ảnh Dân Trí

Tuy nhiên, nghe những than phiền của gia đình về một số thông tin không thật chính xác về em sau khi đang quang, tôi không khỏi chạnh lòng. Việc giảm liều lượng thông tin, giảm sự tọc mạch để giữ cho cuộc sống của em bình yên, tâm hồn em trong sáng sẽ là việc cần thiết lúc này. Dù là thần đồng trống, nhưng Trọng Nhân mới học lớp 3, và em cần tiếp tục đi học văn hóa ít nhất 9 năm nữa. Ngay số tiền thưởng cho ngôi Quán quân Got Talent vừa rồi (500 triệu) cũng được gia đình dành cho việc học của em: “Giải thưởng đó tôi chỉ dồn cho con tôi học, gánh nhẹ lo cho cháu chứ tôi không muốn đụng vào. Vì nếu không có giải tôi vẫn cố gắng lo cho cháu thật tốt, nên số tiền này tôi cũng chỉ muốn dành hỗ trợ cho việc học của cháu thôi” – bố Trọng Nhân nói trên báo Dân Trí

Nếu đúng lời hứa, thì sang năm hoặc năm 2018, ban nhạc Sevenfold sẽ sang Việt Nam để tìm gặp Trọng Nhân, và hẳn rằng sẽ rủ rê em cùng biểu diễn. Lúc đó cơn sốt Trọng Nhân hẳn sẽ vượt khỏi phạm vi Việt Nam. Chúc em đủ bản lĩnh để tiếp tục đam mê chơi trống và tiếp tục là học sinh giỏi ở trường

Không thiếu tiền đến Cannes, phim Việt chỉ thiếu... tài

Lễ bế mạc LHP Cannes tại Pháp sẽ diễn ra vào đêm nay, và rạng sáng mai có kết quả. Vậy là những ngày ồn ào ở Cannes đã kết thúc. Hai người đẹp Việt Nam “tung hoành”  trên thảm đỏ Cannes năm nay là Lý Nhã Kỳ và Angela Phương Trinh đã khiến công chúng trong nước chú ý hơn đến LHP nổi tiếng bậc nhất thế giới này, nhưng tiếc là, đa số sự chú ý lại tập trung vào váy áo trên thảm đỏ và những tranh cãi trên đó. Còn các bộ phim tranh giải thì phần nào vẫn bị “kính nhi viễn chi”.


Lý Nhã Kỳ đủ tiền và uy tín thương hiệu để được chọn là nhà bảo trợ hạng mục giải Cinéfondation của Cannes

Chúng ta biết rằng Lý Nhã Kỳ đến Cannes với tư cách nhà bảo trợ cho một hạng mục giải thưởng của LHP này. Đó là hạng mục Cinéfondation,  được thành lập từ năm 1998 bởi ông Gilles Jacob – Cựu Chủ tịch liên hoan phim Cannes. Mục đích của giải nhằm truyền cảm hứng và hỗ trợ cho các thế hệ trẻ làm phim. Trong buổi gặp gỡ tại Cannes 2015, ông Jacob đã rất ấn tượng với Lý Nhã Kỳ và đã chọn cô là nhà bảo trợ năm nay của giải.

Tại LHP năm nay, hạng mục mà Lý Nhã Kỳ bảo trợ đã công bố giải thưởng. Vượt qua trong 2.350 phim gửi tới từ 548 trường điện ảnh trên toàn thế giới, phim Annacủa Israel đã giành giải Nhất. Đây là bộ phim truyện của nữ đạo diễn trẻ người Israel Or Sinai tới từ trường điện ảnh Sam Spiegel.  Với chiến thắng này, Sinai sẽ nhận thưởng trị giá 17.000 đô nhưng quan trọng hơn, với giải Cinéfondation, phim đầu tay của Sinai sẽ được lựa chọn để chiếu chính thức tại Cannes. Giải Nhì thuộc về phim Iran, giải Ba thuộc về phim Hunggary và Venezuela.


Trong khi không có phim Việt nào tranh giải ở Cinéfondation. Giải Nhất đã thuộc về phim Anna của Israel

Tất nhiên không có phim của sinh viên Việt Nam nào được đề cử và cũng không biết có tác giả trẻ nào từ Việt Nam gửi phim để dự thi hay không. Mới hay, Việt Nam chúng ta đã có các cá nhân đủ tiềm lực kinh tế và uy tín thương hiệu để “bảo trợ” cho Cannes (như Lý Nhã Kỳ), chỉ thiếu các tài năng để tỏa sáng...

Đông Kinh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN