TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 22/5: Rashford dính chấn thương đầu gối. Liverpool chia tay trung vệ kỳ cựu

22/05/2016 19:05 GMT+7

Rashford dính chấn thương đầu gối, Leicester nhắm sao của Arsenal, Liverpool chia tay trung vệ kỳ cựu… sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 22/5

(Thethaovanhoa.vn) - Rashford dính chấn thương đầu gối, Leicester nhắm sao của Arsenal, Liverpool chia tay trung vệ kỳ cựu… sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 22/5.

Rashford dính chấn thương đầu gối

Ở trận chung kết FA Cup tối qua với Crystal Palace, Marcus Rashford đã được HLV Van Gaal tin dùng ở vị trí tiền đạo cắm. Thế nhưng, cầu thủ 18 tuổi này đã không thể chơi trọn vẹn cả trận dù thi đấu khá tốt. Anh buộc phải rời sân sớm ở phút 68 vì chấn thương đầu gối. Rashford đã bị đốn ngã bởi cú xoạc bóng của Wilfried Zaha. Sau khi ngã xuống, đầu gối của anh bị Cabaye đạp phải.


Chấn thương có thể khiến Rashford không được tham dự VCK EURO 2016

Theo đánh giá ban đầu, tiền đạo 18 tuổi này dính chấn thương đầu gối không quá nghiêm trọng. Sau khi tập tễnh rời sân, Rashford vẫn có thể ngồi lại băng ghế dự bị của Man Utd và ăn mừng cùng các đồng đội sau đó. Tuy nhiên, chấn thương này có thể khiến Rashford không tham dự được các trận giao hữu của đội tuyển Anh trước VCK EURO 2016. Hoặc nếu có tham gia, cầu thủ của Man United chưa chắc có phong độ tốt nhất. Do đó,  cơ hội tham dự VCK EURO 2016 của Rashford đang khá mong manh.

Leicester nhắm sao của Arsenal

Với việc giành được một suất tham dự Champions League, HLV Claudio Ranieri đang muốn bổ sung vào đội hình những cầu thủ chất lượng và đã thi đấu ở đấu trường châu lục nhiều lần. Cầu thủ chạy cánh  Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal là cái tên mà HLV người Italy đang nhắm tới để tăng cường sức mạnh cho “Bầy cáo”.

Mùa giải vừa qua, sự đóng góp của Chamberlain cho Arsenal là khá mờ nhạt. Anh ra sân tổng cộng 35 lần nhưng chỉ ghi được 3 bàn và kiến tạo 1 lần. Ngoài ra, cầu thủ 22 tuổi này cũng đã không được lựa chọn để tham dự VCK EURO 2016 vì chấn thương cầu gối. Theo tờ The Sun, hiện HLV Wenger đang muốn để Chamberlain ra đi và thay thế bằng Sadio Mane.

Liverpool chia tay trung vệ kỳ cựu

Người đại diện Mithat Halis của Martin Skrtel vừa lên tiếng khẳng định thân chủ của mình sẽ rời sân Anfield ngay trong mùa Hè này. Nguyên nhân là do Skrtel và Liverpool không thể tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Bến đỗ mới của Skrtel có thể sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ. “Skrtel đang cân nhắc chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Cậu ấy sẵn sàng nhận bất cứ lời đề nghị nào từ quốc gia này. Fenerbahce đã từng gửi một lời đề nghị tới Skrtel hồi năm ngoái. Besiktas cũng vậy”, Mithat Halis cho biết.

Như vậy, Liverpool chỉ còn 3 cái tên trong tay cho vị trí trung vệ. Đó là Dejan Lovren, Sakho và Kolo Toure. Dejan Lovren luôn thi đấu phập phù, trận hay trận dở. Còn Kolo Toure thì đã lớn tuổi và không thể nào là điểm tựa vững chắc cho The Kop. Chưa kể trung vệ Sakho còn có khả năng bị cấm thi đấu trong nhiều năm vì bị dương tính với kết quả thử doping.

ĐT Nga công bố danh sách dự VCK Euro 2016

Trong 23 cầu thủ của Nga sẽ tham dự VCK EURO 2016 lần này, đáng chú ý phải kể đến tiền vệ Roman Neustadter. Cầu thủ của Schalke là người Đức gốc Nga. Trước đây, anh đã từng chơi cho các đội trẻ của Đức. Nhưng hiện giờ ĐT Đức sở hữu đội hình quá nhiều cái tên nổi bật ở hàng tiền vệ nên Neustadter đã chọn thi đấu cho Nga để có cơ hội tham dự EURO.

Bên cạnh đó, danh sách công bố lần này của ĐT Nga cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi các quyết định loại bỏ 1 số cái tên dày dặn kinh nghiệm. Có thể kể đến Yuri Zhirkov của Zenit. Cựu cầu thủ của Chelsea đã buộc phải ngồi ở nhà xem EURO vì chấn thương. Trong khi đó, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Nga là Alexander Kerzhakov cũng không có tên trong danh sách triệu tập cuối cùng này.


Chủ tịch La Liga muốn Real Madrid đánh bại Atletico Madrid

Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Marca, Chủ tịch Javier Tebas của giải đấu La Liga thừa nhận ông muốn Real Madrid đánh bại Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào cuối tuần tới. “Là một CĐV của Real Madrid, tôi muốn họ giành chiến thắng. Dẫu vậy, thi đấu với Atletico sẽ là trận đấu rất căng thẳng. Atletico đang sở hữu một sức mạnh rất lớn vào lúc này. Họ là một đội bóng rất khó bị thủng lưới", Tebas trả lời trên Marca.

Hồi tháng 11/2015, trước khi trận “Kinh điển” giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra, ông Javier Tebas đã gây bất ngờ khi thú nhận mình là một CĐV của Real Madrid. “Nếu tôi nói mình không phải là CĐV của Real Madrid, tôi sẽ bị xem là kẻ đạo đức giả, một kẻ nói dối. Dĩ nhiên, tôi không thích bị gọi như vậy. Tôi có thể nói mình yêu tất cả đội bóng, nhưng thực tế thì chỉ có Real Madrid”, ông Javier Tebas chia sẻ trên tờ AS.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN