TTVH Online

Tấn bi kịch Diego Costa

20/05/2016 12:38 GMT+7

Một trong những điều gây bất ngờ trong danh sách đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho EURO 2016 là việc Diego Costa không được triệu tập. Điều gì đang xảy ra với chân sút gốc Brazil này?

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điều gây bất ngờ trong danh sách đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho EURO 2016 là việc Diego Costa không được triệu tập. Điều gì đang xảy ra với chân sút gốc Brazil này?

Khi Costa từ bỏ Brazil để chuyển đến khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, một số cổ động viên ở giải La Liga đã chế giễu anh bằng câu nói: “No eres Espanol” (tiếng Tây Ban Nha, tạm dịch: Anh không phải là người Tây Ban Nha).

Nghịch lý Liga và đội tuyển Tây Ban Nha

Nghịch lý Liga và đội tuyển Tây Ban Nha

Những năm ĐTQG Tây Ban Nha thống trị bóng đá châu Âu và thế giới thì các đội Liga lại không thành công ở Champions League, thậm chí không vào nổi chung kết.


Bị hắt hủi sau những lời thuyết phục

Số khác lại nói rằng: “Hãy kiên nhẫn”, sau khi chứng kiến tiền đạo 27 tuổi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Thật không may, kể từ thời điểm ấy, Costa không ghi thêm bàn nào.

Khi HLV Vicente Del Bosque quyết định loại anh ra khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển Tây Ban Nha tham dự EURO 2016, người ta hiểu rằng đó là phần tiếp theo trong bi kịch của một tiền đạo người Brazil chơi bóng ở Tây Ban Nha, bị HLV Felipe Scolari hắt hủi ở đội tuyển Brazil, rồi sau đó không nhận được cơ hội cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Vậy điều gì đã xảy ra với chân sút thuộc biên chế Chelsea? Con số 1 bàn thắng sau 10 lần ra sân nói rõ vấn đề của anh. Del Bosque có thể bỏ qua sự vô kỷ luật và tình trạng thể lực của anh, nhưng thành tích chuyên môn lại là chuyện khác. Ông từng ngồi nói chuyện với chân sút này hồi tháng 10/2013 ở Madrid để thuyết phục anh từ bỏ cơ hội ở đội tuyển Brazil. Anh từng đá trận ra mắt trong màu áo đội tuyển Brazil trước Italy, và sau đó chơi trận đầu tiên ở đội tuyển Tây Ban Nha cũng trước chính đối thủ này.

Costa không ghi bàn trong cả hai trận đấu ấy, và mãi đến trận thứ 10, chuyến làm khách trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2016, anh mới ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Tây Ban Nha. Từ đó đến nay cầu thủ này đã trải qua 550 phút không thể lập công.

John Terry ở lại Chelsea: Đơn giản, vì họ cần nhau

John Terry ở lại Chelsea: Đơn giản, vì họ cần nhau

Chelsea đã trải qua mùa giải đáng quên nhất dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, nhưng ít ra họ có thể an ủi phần nào khi giữ chân được thủ quân John Terry cho công cuộc tái thiết ở mùa giải tới.


Không có chỗ cho Costa ở La Roja

Vấn đề của Costa không chỉ nằm ở cơn hạn bàn thắng. La Roja (cách gọi thân mật của đội tuyển Tây Ban Nha) dường như vận hành tốt hơn khi không có cựu tiền đạo Atletico Madrid, và anh thật ra không hoàn toàn có lỗi. Thầy trò Del Bosque lên ngôi ở kỳ EURO trước mà không cần trung phong thực thụ nào, khi Cesc Fabregas và David Silva thay nhau chơi như một số 9 ảo.

Các đối thủ khi gặp Tây Ban Nha thường có xu hướng chơi lùi sâu và vì thế không gian chơi bóng của thầy trò Del Bosque giảm đi đáng kể, và điều này không hề có lợi cho Costa. Hơn thế, vị HLV 65 tuổi này cũng không thể bỏ qua vấn đề về tính kỷ luật của cầu thủ này. Khi Costa phải nhận án treo giò 3 trận sau hành động không đẹp với Gabriel của Arsenal, Del Bosque liền loại anh ra khỏi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha, dù không trực tiếp nói ra vấn đề đó: “Thực tế là không. Nhưng dĩ nhiên tôi không thích những gì anh ta đã làm. Thật không đẹp mắt chút nào”.

Tất nhiên cách chơi của Costa không hề đẹp chút nào. Một phần lý do Del Bosque tha thiết Costa nằm ở việc ông muốn đội tuyển Tây Ban Nha có một chân sút sắc sảo trên hàng công. Nhưng giờ Aritz Aduriz, tiền đạo của Athletic Bilbao, cũng có thể làm được điều đó và với việc trở thành chân sút nội tốt nhất La Liga mùa vừa rồi, anh xứng đáng có tên trong danh sách đi Pháp mùa hè này.

Dù sao, quyết định không triệu tập chân sút 27 tuổi này cũng gây ra không ít sự ngạc nhiên, cùng với nhiều lựa chọn bị bỏ qua khác của Del Bosque, trong đó có Juan Mata, Fernando Torres hay Jesus Navas. Về phần mình, Costa chắc hẳn đang cảm thấy nuối tiếc phần nào, bởi ở đội tuyển Brazil, Carlos Dunga đang thèm khát một chân sút như anh.

1 Costa mới ghi được đúng 1 bàn sau 10 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha.

2014 Trận đấu đầu tiên của Costa trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha là trước Italy hồi tháng Ba năm 2014.

550 Từ sau bàn thắng đầu tiên, Costa trải qua quãng thời gian 550 phút không ghi bàn ở cấp độ đội tuyển.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN