TTVH Online

Từ Cúp châu Âu đến EURO 2016: Khi đội tuyển quốc gia không xứng với giải đấu

20/05/2016 19:24 GMT+7

La Liga tiếp tục duy trì vị thế số 1 châu Âu khi giải đấu này chắc chắn giành cả Champions League lẫn Europa League mùa 2015-16 sau chiến thắng của Sevilla trước Liverpool ở Basel.

(Thethaovanhoa.vn) - La Liga tiếp tục duy trì vị thế số 1 châu Âu khi giải đấu này chắc chắn giành cả Champions League lẫn Europa League mùa 2015-16 sau chiến thắng của Sevilla trước Liverpool ở Basel.

Tuy nhiên, trong khi Liga ngày càng hùng mạnh ở đấu trường châu Âu thì đội tuyển Tây Ban Nha lại không tương xứng với giải đấu. Chưa bao giờ Tây Ban Nha bước vào một giải đấu lớn mà họ bị nghi ngờ như lúc này, kể từ khi giành chức vô địch châu Âu năm 2008.

Tại sao Liga hay mà Tây Ban Nha dở?

Đúng là Liga đang rất mạnh ở đấu trường châu lục, nhưng trên thực tế, đây chưa hẳn là điều tốt cho bóng đá Tây Ban Nha. Nói vậy là bởi thành công của Real Madrid, Atletico và Sevilla cho tới lúc này chủ yếu dựa vào các ngoại binh giỏi, chứ không phải cầu thủ bản địa.

Sevilla đã ngược dòng đánh bại Liverpool 3-1 để lần thứ 3 liên tiếp giành Europa League với 4 cầu thủ người Tây Ban Nha trong đội hình chính là thủ thành David Soria, tiền vệ Coke, hậu vệ Sergio Escudero và tiền đạo cánh Vitolo, nhưng chẳng ai trong số này được HLV Vicente del Bosque triệu tập vào "La Roja" chuẩn bị cho EURO 2016.

Và trong 4 cầu thủ này, chỉ có Coke là cầu thủ Tây Ban Nha chơi thực sự xuất sắc bên cạnh các ngoại binh là Mariano, Krychowiak, Banega trong trận Chung kết. Mà Coke đã 29 tuổi và chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Thực tế là Sevilla vẫn đóng góp một cầu thủ cho tuyển Tây Ban Nha là Sergio Rico, nhưng anh này chỉ là dự bị cho Soria, và không được bắt phút nào trong toàn bộ chiến dịch Europa League.

Nghịch lý Liga và đội tuyển Tây Ban Nha

Nghịch lý Liga và đội tuyển Tây Ban Nha

Những năm ĐTQG Tây Ban Nha thống trị bóng đá châu Âu và thế giới thì các đội Liga lại không thành công ở Champions League, thậm chí không vào nổi chung kết.

Trong khi đó, trận Chung kết Champions League toàn Madrid cũng chỉ có sự hiện diện của 7 tuyển thủ Tây Ban Nha được HLV Del Bosque triệu tập đợt này, gồm Ramos, Carvajal, Isco, Vazquez (Real Madrid), Juanfran, Koke, Saul (Atletico). Trong số này, chỉ có 5 người chắc chắn đá chính là 3 cầu thủ Atletico bên cạnh Ramos, Carvajal.

Ngoại trừ Atletico có 5 cầu thủ Tây Ban Nha làm nòng cốt (Juanfran, Saul, Koke, Gabi, Torres), cả Real Madrid lẫn Sevilla đều không đáp ứng được điều này. Với Real Madrid, trụ cột của họ phải là những cầu thủ nước ngoài gồm Navas, Pepe, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Ronaldo, Benzema, Bale, tức 9/11 người trong đội hình chính thức.

Tương tự là ở Sevilla, nơi các trụ cột phần lớn là cầu thủ nước ngoài như Rami (Pháp), Mariano (Brazil), Banega (Argentina), Carrico (Bồ Đào Nha), N'Zonzi (Pháp), Krychowiak (Ba Lan), Gameiro (Pháp). Real và Sevilla sẽ không thể thành công như vậy nếu không nhờ đội ngũ ngoại binh đông đảo và chất lượng. Hay nói cách khác, các đội Liga rất xuất sắc, nhưng họ không đóng góp được gì nhiều cho "La Roja". Liga có thể thống trị châu Âu mùa này, nhưng khả năng Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch ở Pháp đang bị nghi ngờ rất nhiều.

Atletico là đội có nhiều cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình chính thức nhất với 5 người đã nói ở trên, tuy nhiên, thành công của họ không phải xuất phát từ chất lượng nhân sự, mà là ở tài cầm quân của Diego Simeone. Hơn nữa, lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và quyết liệt của Atletico không phải là cách chơi mà Del Bosque ưa thích, để ông có thể đặt các cầu thủ Rojiblancos vào kế hoạch của mình.

Thực tế là chỉ có 3/5 cầu thủ trụ cột người Tây Ban Nha của Atletico được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, nhưng cần nhớ rằng cả 3 cầu thủ này đều không nằm trong kế hoạch chính thức của HLV Del Bosque. Hay nói cách khác, tầm ảnh hưởng của Atletico lên "La Roja" gần như là con số 0, dù họ được coi là đội gây ấn tượng bậc nhất châu Âu mùa này sau khi đã loại cả Barca lẫn Bayern Munich.

"La Roja" nhìn từ Barca

Trong nhiều năm qua, các cầu thủ Barca luôn là nòng cốt của đội tuyển Tây Ban Nha. Trên thực tế, giai đoạn thành công nhất của "La Roja" (2008-2012) với 3 chức vô địch lớn liên tiếp cũng chính là thời kỳ cực thịnh của Barca. Đội hình Tây Ban Nha đá chính trận Chung kết EURO 2012 (thắng Italy 4-0) có tới 6 cầu thủ Barca là Busquets, Fabregas, Iniesta, Xavi, Pique và Alba (thông báo đến Barca chỉ vài ngày trước trận Chung kết).

Nhưng vào thời điểm này, Barca đang có tầm ảnh hưởng thấp nhất lên "La Roja". Danh sách mới nhất của tuyển Tây Ban Nha chỉ còn 5 cầu thủ Barca, gồm Pique, Alba, Bartra, Busquets, và Iniesta. Trong số này, Bartra chỉ là "siêu dự bị" ở Barca và trung vệ này cũng chẳng có cơ hội đá chính ở đội tuyển. Trong khi đó, bộ tứ Barca gồm Pique, Alba, Busquets, Iniesta đều đã là trụ cột của "La Roja" nhiều năm qua.

Tức là Barca chẳng còn cung cấp thêm được một gương mặt mới nào khả dĩ cho đội tuyển Tây Ban Nha nữa, mà họ bắt đầu phải san sẻ với những đội khá và tầm trung tầm trung khác của Liga. Không khó để giải thích điều này nếu biết rằng Barca giờ không còn dựa dẫm vào các tài năng từ La Masia nữa, mà họ hướng tới ngoại binh nhiều hơn.

Phong độ khủng khiếp của bộ ba Messi-Suarez-Neymar 2 mùa qua là cơ sở cho sự lựa chọn của Barca. Vì MSN mà Pedro đã phải "bán xới" sang Chelsea, còn Munir El Haddadi hay Sandro Ramirez chẳng có "đất" để phát triển tài năng. Barca vẫn thành công với chính sách "ngoại hóa" ngày càng mạnh mẽ, nhưng điều này chẳng có ích gì cho đội tuyển Tây Ban Nha, mà sự sa sút của "La Roja" là minh chứng rõ ràng nhất.

0 Trong số các tiền đạo thực thụ được HLV Del Bosque triệu tập đợt này, không có chân sút nào đang khoác áo 4 đội bóng mạnh nhất Liga lúc này là Barca, Real Madrid, Atletico và Villarreal.

3 Tây Ban Nha chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm ở vòng bảng World Cup 2014 và sớm trở thành cựu vô địch ngay từ vòng đấu đầu tiên.

2 Aduriz (38 bàn) & Nolito (25) là hai tiền đạo Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất ở Liga trong 2 năm qua. Họ đều có mặt trong danh sách mới nhất của "La Roja".

Sevilla kiếm bộn tiền nhờ vô địch Europa League

Theo tính toán của tờ AS, Sevilla sẽ kiếm được khoảng 21,5 triệu euro nhờ vô địch Europa League mùa này. Theo đó, sau khi đánh bại Liverpool ở Basel, Sevilla sẽ nhận ngay 6,5 triệu euro tiền thưởng. Và vô địch Europa League cũng đồng nghĩa với việc Sevilla sẽ được dự trận Siêu cúp châu Âu với Real hoặc Atletico. Đội tham dự trận đấu này cũng sẽ nhận được ngay 3 triệu euro.

Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất cho Sevilla chính là việc được vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Theo đó, cho dù có thua cả 3 trận ở vòng bảng thì Sevilla cũng sẽ nhận được 12 triệu euro cho 6 trận mà họ đá. Tổng cộng, Sevilla sẽ thu về 21,5 triệu euro nhờ chức vô địch Europa League.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN