TTVH Online

Atletico Madrid: Những ngày tươi đẹp của Torres

17/05/2016 14:09 GMT+7

Fernando Torres vừa thổ lộ rằng "sẽ là một ngạc nhiên lớn" nếu anh được triệu tập vào tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2016. Nhưng nếu xảy ra, thì đây cũng chẳng phải là một cú sốc.

(Thethaovanhoa.vn) - Fernando Torres vừa thổ lộ rằng "sẽ là một ngạc nhiên lớn" nếu anh được triệu tập vào tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2016. Nhưng nếu xảy ra, thì đây cũng chẳng phải là một cú sốc. Đơn giản bởi Torres đang có phong độ cao và xứng đáng được trao cơ hội.

Trở lại khoác áo Atletico từ nửa sau mùa 2014-15, Torres không được coi là cầu thủ chủ chốt của HLV Diego Simeone. Anh đơn giản chỉ là phương án dự phòng cho Antoine Griezmann, Jackson Martinez (hiện đã sang Trung Quốc), hay Luciano Vietto. Đó là điều dễ hiểu bởi Torres đã sa sút quá nhiều kể từ khi rời Liverpool để đầu quân cho Chelsea năm 2011.

Atletico: Mất Liga, được Champions League?

Atletico: Mất Liga, được Champions League?

Thất bại 1-2 dưới tay đội bét bảng Levante hôm Chủ nhật đã chính thức kết thúc hy vọng vô địch La Liga mùa này của Atletico Madrid.

Tuy nhiên, mùa 2015-16 này, đặc biệt là nửa sau, Torres đã có sự trở lại cực kỳ ấn tượng. Anh đã ghi tổng cộng 12 bàn cho Atletico (11 bàn ở Liga) và là chân sút tốt thứ hai của đội, chỉ sau Griezmann (32 bàn). Ngoài những bàn thắng, Torres còn đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của Atletico. Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Torres sẽ đá chính trong trận Chung kết Champions League với Real Madrid tại Milan, nơi "El Nino" từng rất chật vật trong màu áo AC Milan.

Giải thích cho sự hồi sinh thần kỳ của Torres, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha của ESPN và Radio Marca là Eduardo Alvarez giải thích: "Anh ấy đã biết lựa chọn điểm nóng để lao vào. Nếu là cách đây 7 hay 8 năm, Torres vẫn còn nhiều năng lượng để đuổi theo bóng dài hoặc vượt qua hậu vệ đối phương 15 đến 20 lần mỗi trận, thì bây giờ anh ấy chỉ làm điều đó 4 hoặc 5 lần. Giờ anh ấy lựa chọn một cách cẩn thận để biết chính xác khi nào cần lao vào điểm nóng".

Đó là lý do tại sao Torres có thể vật vờ vào một số thời điểm, nhưng khi cần, anh sẽ bứt phá hoặc chạy chỗ rất nhanh để gây bất ngờ cho đối thủ. Cú ngả người móc bóng vào lưới Celta Vigo hay pha rướn người dứt điểm (trước Levante) gợi nhớ lại bàn thắng của Torres vào lưới Đức ở Chung kết EURO 2008 đã chứng tỏ rằng "El Nino" vẫn còn nguyên bản năng của một "sát thủ".

Nếu phải tìm ra một tiền đạo người Tây Ban Nha có phong độ tốt nhất vào lúc này, thì đó chắc chắn phải là Torres. Những tiền đạo được HLV Del Bosque triệu tập ở lần tập trung gần nhất gồm Aritz Aduriz, Alvaro Morata, Nolito, Paco, Alcacer hay Pedro cũng đều không thể sánh được Torres. Vì thế, sẽ đừng ngạc nhiên nếu Torres chiếm một suất tới Pháp trong mùa Hè này.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN