TTVH Online

Arsenal vượt Tottenham: Wenger hả hê, Pochettino thất vọng cùng cực

16/05/2016 07:18 GMT+7

HLV Wenger hy vọng CĐV Arsenal đã thỏa mãn khi chứng kiến “Pháo thủ” kết thúc mùa bóng ở vị trí cao hơn Tottenham trong 21 năm liên tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Wenger hy vọng CĐV Arsenal đã thỏa mãn khi chứng kiến “Pháo thủ” kết thúc mùa bóng ở vị trí cao hơn Tottenham trong 21 năm liên tiếp.

Với chiến thắng 4-0 trước Aston Villa, Arsenal đã cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH mùa này với 71 điểm, nhiều hơn Tottenham 1 điểm. HLV Wenger hy vọng điều này sẽ làm hài lòng các CĐV Arsenal: “Trong một khoảng thời gian, các CĐV Arsenal đã không hài lòng khi rời khỏi sân Emirates để về nhà. Hôm nay, ít nhất thì họ cũng cảm thấy hài lòng”.

“Arsenal không khởi đầu mùa giải với ý nghĩ phải xếp trên Tottenham mà chúng tôi muốn vô địch Premier League. Thật thất vọng khi đội bóng không thể đoạt chức vô địch. Hôm nay mục tiêu của chúng tôi là kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 trên BXH và chúng tôi đã thực hiện được”, HLV Wenger phát biểu.


Arsenal đã thắng 4-0 trước Aston Villa ở vòng đấu cuối cùng mùa này

HLV Wenger đã bị chỉ trích dữ dội về việc đội bóng trắng tay. Tuy nhiên trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, rất nhiều CĐV đã hát vang tên ông trên khán đài. Nhà cầm quân người Pháp thổ lộ: “Tôi cảm thấy rất phấn chấn. Tôi không thích những tiếng la ó trên khán đài, nhưng khi làm công việc HLV này thì tôi phải chấp nhận. Trong 20 năm, tôi đã chứng minh rằng mình chấp nhận những lời chỉ trích. Mục tiêu của tôi là làm hài lòng CĐV nhưng thật không may khi không phải lúc nào tôi cũng làm được điều đó”.

HLV Wenger cho biết Arsenal không thỏa mãn với việc cán đích ở vị trí thứ hai: “Chúng tôi không hài lòng với vị trí á quân. 18 đội bóng xếp dưới có thể hài lòng nếu cán đích ở vị trí thứ hai, nhưng mục tiêu của chúng tôi là vị trí số một. Nhưng giai đoạn lượt về của chúng tôi là rất khó khăn. Đội bóng đã phải làm khách trên sân của Man United, Man City, Tottenham, Liverpool”.


Trong khi đó, Tottenham thua 1-5 trước Newcastle

Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino đã xin lỗi CĐV Tottenham vì thất bại 1-5 trước Newcastle ở vòng đấu cuối cùng tại Premier League mùa này: “Đây là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp HLV của tôi. Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi CĐV khi đội bóng đã làm họ mất vui. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Trận thua này không phải do chiến thuật hay thể lực. Chúng tôi cần phải cải thiện tinh thần thi đấu. Tôi thấy Tottenham đã không sẵn sàng thi đấu ngay từ đầu ở trận này. Đội bóng lẽ ra cần phải chơi hết mình”.

HLV của Tottenham cảm thấy đau đớn vì không thể kết thúc mùa giải ở vị trí cao hơn Arsenal: “Chúng tôi muốn vị trí thứ hai. Tôi cảm thấy tồi tệ khi phải xếp thứ ba sau Arsenal. Nếu Tottenham muốn giành những mục tiêu lớn trong tương lai, đội bóng không được mắc sai lầm như hôm nay”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN