TTVH Online

21h00 ngày 15/5, Man United - Bournemouth: Martial có đáng giá 36 triệu bảng?

15/05/2016 07:58 GMT+7

Vụ chuyển nhượng Anthony Martial tới Man United từng khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Mùa giải sắp kết thúc, liệu Martial có phải một bản hợp đồng thành công?

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chuyển nhượng Anthony Martial tới Man United từng khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Mùa giải sắp kết thúc, liệu Martial có phải một bản hợp đồng thành công?

Mùa Hè năm ngoái, đội bóng áo đỏ được liên hệ với những siêu sao của bóng đá châu Âu, Thomas Muller, Neymar và Gareth Bale, để rồi rốt cuộc họ bỏ ra 36 triệu bảng cho một cầu thủ 19 tuổi mà ngay cả nhiều CĐV của Old Trafford cũng mới nghe tên lần đầu.

Khởi đầu suôn sẻ

Nhưng chữ ký từng bị chỉ trích và nghi kỵ rất nhiều đó giờ đang tỏ ra là một món hời với Man United. Có thể chính vì những nghi ngờ đó mà khi Martial mới tới, HLV Louis van Gaal đã tìm cách giảm bớt kỳ vọng với anh bằng cách nói tiền đạo người Pháp là để dành cho “HLV tiếp theo” của Man United. Tuy nhiên, Martial đã nhanh chóng chứng tỏ rằng anh không hề là một sự đầu tư cho tương lai, mà là cho cả hiện tại của đội bóng áo đỏ.

Anh thể hiện điều đó ở trận gặp kình địch Liverpool hồi tháng 9. Vào sân từ ghế dự bị, Martial nhận bóng bên cánh trái, đột phá xuyên qua hàng thủ đối phương và dứt điểm vào góc xa khung thành. Rốt cuộc, rất có thể Man United đã không vội vàng và không mua sắm trong hoảng loạn như nhiều người đã cáo buộc họ. Martial quả là mới có 1 cú sút trong 3 trận chơi cho AS Monaco trước đó, nhưng anh vẫn đủ tài năng và bản lĩnh để tỏa sáng ngay lập tức ở Old Trafford, điều càng khẳng định giá trị của anh.

Mùa này, Martial đã ghi được 17 bàn ở mọi giải đấu, và cột mốc 20 bàn là hoàn toàn khả thi, kỳ tích thật sự với một chân sút mới 19 tuổi tới với một đất nước mới, một giải đấu mới cùng rất nhiều gánh nặng của kỳ vọng và áp lực. Cũng phải đặt số bàn thắng của Martial trong bối cảnh anh đá rất nhiều trận bên cánh trái để Wayne Rooney được đá tiền đạo cắm, rồi sau đó là nhường vị trí dễ ghi bàn nhất trên sân cho một tiền đạo trẻ khác, Marcus Rashford kể từ tháng 2.

Thật ra, dù ở vị trí nào, Martial luôn cho thấy anh luôn là một trong những cầu thủ nhiều ảnh hưởng nhất của Man United. Quan trọng hơn, không như nhiều cầu thủ trẻ khác, Martial đứng vững trước áp lực và càng về cuối mùa lại chơi càng hay. Anh đã ghi 4 bàn và có 1 đường kiến tạo trong 3 trận gần nhất, 7 bàn và 2 đường kiến tạo trong 11 trận trước nữa, và là người ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ đưa Man United vào chung kết Cúp FA lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Điểm sáng hiếm hoi

Ở Premier League, trận thua 2-3 dưới tay West Ham đã khiến hy vọng dự Champions League mùa sau của Man United trở nên mong manh. Tuy nhiên, trong trận cầu đáng thất vọng đó, Martial vẫn là điểm sáng với một cú đúp và hiệu suất 100%: 2 pha dứt điểm, 2 bàn thắng. Trong mùa giải nghèo nàn này của hàng công áo đỏ, Martial đã đóng góp tới 25% số bàn thắng của họ ở Premier League và 46%, nếu chỉ tính các tiền đạo. Không đá ở vị trí săn bàn, mà lệch trái với rất nhiều nhiệm vụ hỗ trợ và phòng ngự khác, thành tích đó càng thêm ấn tượng.

Hiệu suất là một điểm mạnh đặc biệt khác của Martial. Anh chỉ dứt điểm trung bình 2 lần trong mỗi 90 phút. Harry Kane, chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 25 bàn, có 4,2 cú sút/90 phút. Riyad Mahrez, người duy nhất trong tốp 5 chân sút hàng đầu không đá tiền đạo cắm, là 2,6. Anh đã ghi nhiều hơn Martial 6 bàn, nhưng cũng có nhiều hơn 29 cú sút.

Chỉ nói riêng về mặt con số, thì tiền đạo người Pháp cũng đã là một thành công với Man United tính tới thời điểm này. Nhưng Martial không chỉ xuất sắc trên các bảng thống kê. Trong phần lớn thời gian mùa này, anh đã là một trong những lý do hiếm hoi khiến Man United vẫn còn là một đội bóng đáng xem. Trong một đội bóng chơi tẻ nhạt, cứng nhắc và quá thận trọng, Martial trở thành nguồn cảm hứng và sự ngẫu hứng gần như duy nhất. Tốc độ, khả năng đột phá, cảm nhận vị trí và cả các tố chất thể lực của anh giúp Man United tạo ra sự khác biệt, điều mà họ ít khi làm được mùa này.

Những đóng góp của Martial càng đáng quý bởi anh mới 19 tuổi và đang trải qua mùa giải đầu tiên tại Old Trafford. Không ít hợp đồng đắt giá hoặc được kỳ vọng nhiều của Van Gaal vào mùa Hè đã gây thất vọng. Memphis Depay chưa bao giờ chơi ổn định. Bastian Schweinsteiger là một nỗi thất vọng lớn. Morgan Schneiderlin hay Matteo Darmian cũng không làm được như mong đợi.

Tất nhiên, chỉ một mùa giải chưa thể đủ để đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng cho tới giờ 36 triệu bảng cho Martial là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí sẽ là một khoản đầu tư rất hời trong tương lai không xa.

11 Martial ghi được 11 bàn ở Premier League mùa này, 4 tiền đạo khác của Man United, Rooney, Rashford, Depay và Keane, có 13 bàn. 

2 Đá tiền vệ cánh, Martial chỉ có trung bình 2 pha dứt điểm mỗi 90 phút, nhưng vẫn là chân sút số 1 của Man United. 

3 Với giá 36 triệu bảng, Martial là chữ ký đắt giá thứ 3 trong lịch sử Man United, sau Di Maria (60 triệu bảng) và Juan Mata (37).

Lực lượng 

Man United: Darmian, Shaw, Schweinsteiger chấn thương. Fellaini bị treo giò. 

Bournemouth: Distin và Smith chấn thương. 

Đội hình dự kiến 

Man United: De Ga – Valencia, Smalling, Blind, Rojo – Schneiderlin – Mata, Herrera, Rooney, Martial – Rashford. 

Bournemouth: Boruc – Francis, Elphick, Cook, Daniels – Stanislas, Surman, Arter, Gradel – Afobe, Grabban. Dự đoán: 1-0.


Trần Trọng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN