TTVH Online

HAGL sẽ vất vả trụ hạng

12/05/2016 14:34 GMT+7

Cuộc đua đã sớm trở nên quyết liệt ở 2 đầu trên bảng xếp hạng V-League. Hải Phòng có thể vô địch lượt đi nhưng nhiệt lượng từ những B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa hay Hà Nội T&T phả vào họ rất nóng.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua đã sớm trở nên quyết liệt ở 2 đầu trên bảng xếp hạng V-League. Hải Phòng có thể vô địch lượt đi nhưng nhiệt lượng từ những B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa hay Hà Nội T&T phả vào họ rất nóng.

Còn HAGL sẽ vất vả đua trụ hạng với 2 đại biểu miền Tây: Long An, Đồng Tháp. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định V-League 2016 đã phân tốp.

Sân Thống Nhất: Sài Gòn – FLC Thanh Hóa

Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ gay cấn, quyết liệt. Sài Gòn đang muốn lôi kéo CĐV đến sân bằng lối đá đẹp, hiệu quả, có thành tích. Vừa rồi họ thua Than Quảng Ninh trên sân khách vì trọng tài bắt có phần thiên cho chủ nhà.

Sài Gòn phòng ngự phản công rất hiệu quả, còn đội khách FLC Thanh Hóa trận này buộc phải tích lũy thêm càng nhiều điểm số càng tốt để rượt đuổi đội đầu bảng Hải Phòng. 1 trận thắng là điều thầy trò ông Lê Thụy Hải hướng đến và FLC Thanh Hóa vì thế sẽ phải mạnh dạn đẩy cao tấn công. Cuộc so tài này có thể đáng chờ đợi và tôi nghĩ trận đấu này sẽ bất phân thắng bại. Tôi dự đoán trận này tỷ số sẽ là 1-1.

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – SLNA

Trận đấu giữa 2 CLB này bao giờ cũng thừa quyết liệt. SHB Đà Nẵng cũng như FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương…, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không thiếu khát khao vô địch. Họ sẽ tận dụng tối đa những trận đấu trên sân nhà để cầm được 3 điểm. Hàng công của SHB Đà Nẵng phụ thuộc nhiều vào Gaston Merlo, nếu SLNA khóa được mũi nhọn này thì họ sẽ có kết quả có lợi.


HAGL (trái) và B.Bình Dương ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau - Ảnh: Tuân Phạm

Vấn đề lớn nhất của SLNA lúc này là việc 2 ngoại binh đang thể hiện phong độ quá phập phù. Họ đá trận hay, trận dở tệ nên không là chỗ dựa được cho các đồng đội tuyến dưới. Đa phần các đội ở V-League hiện tại đều phải phụ thuộc “Tây”. “Tây” đá tốt, tự nhiên tập thể đó tốt lên. Còn như SLNA thì trận được, trận mất. Họ chấp nhận để Long An lấy điểm trên sân nhà nhưng rồi đến Thanh Hóa lại chơi khác hẳn.

Trận gặp FLC Thanh Hóa vừa qua, SLNA chơi quá hay nhưng tiếc là trọng tài đã cướp mất của họ một chiến thắng. Tôi hiểu cảm giác nóng nảy quá không thể kiểm soát bản thân của HLV Ngô Quang Trường để rồi phải nhận thẻ đỏ. Rơi vào tình cảnh bức xúc như thế thì có lẽ ai cũng phải phản ứng như vậy thôi.

SLNA trận tới thiếu HLV Quang Trường trên ghế huấn luyện cũng sẽ vất vả hơn. Tôi nghĩ SHB Đà Nẵng đang nắm nhiều lợi thế hơn và họ sẽ thắng 1-0 tại Chi Lăng tuần này.

Sân Đồng Tháp: Đồng Tháp – B.Bình Dương

Cuộc chơi bây giờ quá khắc nghiệt với Đồng Tháp. Họ xác định tư tưởng bây giờ hoặc là 3 điểm, hoặc là 0 điểm chứ không có hoà. 1 điểm có lẽ cũng không giải quyết được nhiều trong tình hình hiện tại. Đồng Tháp gặp Bình Dương nhưng có vẻ họ sẽ vùng lên để mong sao phủ đầu đối thủ để có bàn thắng làm vốn. Tuy vậy, thực lực quá yếu hiện tại sẽ không đủ sức cho Đồng Tháp làm nên điều thần kỳ.

B.Bình Dương chắc chắn không thể để mất 3 điểm ở những trận đấu với các đối thủ yếu hơn họ rất nhiều. Một trận thắng với tỷ số đậm, tôi nghĩ là 3-1 trở lên sẽ nằm trong tầm tay B.Bình Dương.

Khi chỉ còn 1 đấu trường trong nước để phấn đấu, cùng với phong độ cao hiện có của nhiều ngôi sao đẳng cấp trong đội hình, B.Bình Dương quá mạnh và họ phải đuổi gấp Hải Phòng để san bằng điểm số. B.Bình Dương xác định có thể họ không vô địch lượt đi, lãnh đạo của CLB đã sẵn sàng “du di” quy chế thưởng bằng cách đặt mục tiêu cho CLB nếu lên đầu bảng bất cứ thời điểm nào thì sẽ thưởng đậm ngay mà không cần cột mốc hết lượt đi.

B.Bình Dương thắng đậm đối thủ yếu như HAGL thì không có cớ gì họ lại buông tha cho Đồng Tháp. Thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh sẽ phả hơi nóng vào gáy những đội top đầu chỉ trong nay mai thôi.

Sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ – Hà Nội T&T

Điều tốt nhất mà HLV Chu Đình Nghiêm đang làm được cho Hà Nội T&T là giúp đội hình lấy lại sự cân bằng vốn có mà thời HLV Phan Thanh Hùng đã gầy dựng cho CLB này. Chỉ cần sắp xếp đúng sở trường cầu thủ ra sân và tin tưởng họ, Hà Nội T&T sẽ lấy lại đẳng cấp vốn có. Họ là đội bóng có bản sắc được xây dựng lâu nay, thực lực cầu thủ thì quá tốt nên không khó hiểu khi Hà Nội T&T thăng hoa trở lại sau sự ra đi của HLV Phạm Minh Đức.

Chỉ cần không thay đổi đột ngột lối chơi để tạo dấu ấn, thay vào đó cứ thả cầu thủ vào sân đúng sở trường của họ, Hà Nội T&T có thể sẽ thắng mọi đối thủ. Trên đà hưng phấn, họ sẽ không dừng chuỗi trận thắng lại trên sân Cần Thơ tuần này.

XSKT Cần Thơ dù nhiều cầu thủ chất lượng nhưng chưa tìm được tiếng nói chung trong lối chơi. Họ trận hay, trận dở và gặp Hà Nội T&T tuần này, dù có ưu thế sân nhà nhưng tôi nghĩ họ sẽ để đối thủ lấy trọn 3 điểm. Tôi nghĩ tỷ số là 2-0 nghiêng về Hà Nội T&T và đội bóng thủ đô sẽ trở lại với cuộc đua vô địch.

Sân Lạch Tray, Hải Phòng – Sanna Khánh Hòa BVN

Hải Phòng có lẽ sẽ vô địch lượt đi, đó là một động lực lớn để họ kết thúc giai đoạn đầu. Sanna Khánh Hòa chắc chắn sẽ đá kín kẽ và phòng ngự phản công như bản sắc của CLB này. Nhưng trên sân nhà với nhiều động lực, Hải Phòng sẽ có chiến thắng với tỷ số tối thiểu.

Tôi nghĩ vấn đề của Hải Phòng bây giờ chính là chiều sâu đội hình. Nếu không có sự bổ sung chất lượng thêm ở giai đoạn lượt về, họ khó có thể duy trì chuỗi thành tích ấn tượng thời gian qua. Hải Phòng thua Hà Nội T&T trên sân khách và kết thúc chuỗi bất bại, đó cũng không phải là vấn đề lớn vì thời gian qua, họ phải đối chọi với những đối thủ cứng cựa thực sự.

Những B.Bình Dương hay Hà Nội T&T đều là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch chứ đâu phải tay mơ. Lại chờ thêm vài trận đấu ở lượt về mới đánh giá xác thực năng lực của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng là tới đâu.

Sân Pleiku, HAGL – Long An

Bây giờ mỗi cặp đối đầu trực tiếp của 3 cái tên HAGL, Long An, Đồng Tháp chính xác là những trận cầu “6 điểm”. 3 CLB này là ứng viên xuống hạng hàng đầu đã thấy rõ ở mùa giải năm nay. Trận so tài này chắc chắn sẽ thừa quyết liệt. HAGL có ưu thế sân nhà và họ phải lấy hết 3 điểm trước Long An. Vấn đề của HAGL bây giờ là phải cố gắng làm bóng nhiều cho riêng Osmar để trao cơ hội cho chân sút lợi hại này.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán vòng 9 V-League: Rực lửa derby!

Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán vòng 9 V-League: Rực lửa derby!

Không hẹn mà trùng khớp, vòng đấu này chứng kiến đến 4 trận “derby” trải đều trên 4 vùng miền đất nước. Điểm chung của tất cả 4 cặp đấu này là không khoan nhượng và chắc chắn sẽ nóng trong sân lẫn trên khán đài.


HAGL kiểm soát bóng nhiều và chuyền nhiều cho Osmar là điều đội bóng nào đá với họ cũng ý thức được. Long An với lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng không lạ điều này và chắc chắn họ sẽ có nhiều đất diễn trên đất khách. Long An đang có lợi thế lớn hơn khi trong trận đối đầu trực tiếp với Đồng Tháp vừa qua, thầy trò HLV Ngô Quang Sang đã có trọn vẹn 3 điểm.

Quan trọng hơn là tiền đạo Sunday của họ đã có dấu hiệu hòa nhập bằng 2 bàn thắng qua 2 trận liên tiếp. Long An đã khiến SLNA chia điểm ngay tại sân Vinh và thắng tiếp Đồng Tháp sau 2 tuần, không có lý do gì để họ chịu thua dàn cầu thủ trẻ HAGL, nhất là với tính chất của trận cầu “6 điểm”. Long An sẽ để chủ nhà cầm nhiều bóng, dụ cho đối thủ lên cao rồi phản công nhanh với sải bước nhanh của Sunday. Một trận đấu tôi nghĩ sẽ hấp dẫn và tỷ số sẽ là hòa 1-1.

Sân Tam Kỳ, QNK Quảng Nam – Than Quảng Ninh

HLV Phan Thanh Hùng đang cho thấy dấu ấn rõ ràng ông áp dụng được cho Than Quảng Ninh. Nhưng HLV Hoàng Văn Phúc lại rất hiểu đồng nghiệp. Tôi nghĩ tỷ số trận đấu này sẽ là 0-0.

“Mùa giải chưa kết thúc lượt đi nhưng V-League đã phân hóa thành 3 top. Top đua vô địch có những B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh.

Còn Hải Phòng là ứng viên nhưng cần vài vòng đấu lượt về để kiểm chứng năng lực của họ. Top này đua vô địch sẽ khiến giải đấu hấp dẫn, đặc biệt khi họ đối đầu trực tiếp. 3 CLB là ứng viên hàng đầu cho vé rớt hạng là Đồng Tháp, Long An, HAGL.

Còn top giữa gồm những cái tên còn lại sẽ chỉ chơi cầm chừng, chọn trận mà đá. Nhưng chính top này sẽ quyết định đến cuộc đua vô địch cũng như xuống hạng, nhiều người có lẽ cũng nhìn nhóm này với sự ngao ngán vì không biết đường nào mà lần”.


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN