TTVH Online

Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp 'Độc thoại' trở lại

12/05/2016 07:05 GMT+7

Triển lãm "Độc thoại" của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp khai mạc chiều nay (12/5) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm cá nhân mang tên Độc thoại của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp (sinh năm 1956 tại Hà Nội, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Việt Nam năm 1980) khai mạc chiều nay (12/5) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Tại triển lãm lần này, họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp trình làng hơn 30 bức tranh giống như những dự cảm về hiện tại và tương lai đời người, trước cuộc sống đầy biến động và gian khó, đồng thời nhắc nhở ai đó hãy kiên định dũng cảm đi theo con đường riêng của mình.

Tác phẩm độc thoại số 15 tại triển lãm

Nói về triển lãm của mình, họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp cho biết: “Đi vào hướng nội. Càng tìm thấy ngã của mình bao nhiêu, lại càng cô đơn bấy nhiêu. Khi cô đơn ngập tràn cũng là lúc trở nên cô độc. Phải chăng đến, thấu hiểu cô đơn, nằm mật với cô độc, người nghệ sĩ có đủ đức tin để tạo ra một thế giới nghệ thuật mới”

Còn trong Lời giới thiệu về triển lãm của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, họa sĩ Hoàng Bạch Diệp cho hay: “Cũng hiểu cuộc sống sẽ trải qua “ái - ố - hỷ - nộ”, xong chúng ta hãy nhắm mắt lại, nhìn vào thực tại, nhìn cuộc đời, hay nghệ thuật bằng tâm khảm, mọi thứ quanh ta sẽ trở nên an lành…! Giả như nhiều cái “tụ” rồi lại “tan chảy”. Mọi thứ rồi sẽ qua mau, sắc không là thế! Chỉ còn ý chí con người đủ mạnh “trơ lỳ”, “hóa đá” cùng thời gian mà thôi…!”

An Như

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN