TTVH Online

West Ham chia tay SVĐ: Vì tương lai tươi sáng

12/05/2016 13:22 GMT+7

Sau 112 năm, West Ham đã chính thức chia tay Boleyn Ground (Upton Park) vào hôm thứ Ba (10/5). Trận đấu thứ 2.398 của CLB, dẫu West Ham thắng trận tưng bừng, nhưng ẩn trong đó là nỗi buồn sâu lắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 112 năm, West Ham đã chính thức chia tay Boleyn Ground (Upton Park) vào hôm thứ Ba (10/5). Trận đấu thứ 2.398 của CLB, dẫu West Ham thắng trận tưng bừng, nhưng ẩn trong đó là nỗi buồn sâu lắng.

CĐV của họ sẽ mãi mãi nói lời từ biệt đối với SVĐ mà nhiều người coi là nhà.

Cuộc chia tay đau khổ

Hình ảnh một CĐV nữ khóc như mưa khi tiếng còi mãn cuộc trận West Ham-Man United vang lên được nhiều trang báo tại Anh đưa lại. Số khác, nhặt nhạnh chút kỷ vật có thể tìm thấy trên sân. Đó là một tấm bảng chỉ dẫn nhỏ, hay đơn giản là bề mặt một chiếc ghế đã hỏng. Họ mang chúng về nhà, treo ở nơi trang trọng, để nhớ về một thời sắp trở thành dĩ vãng.

Nỗi buồn của CĐV West Ham có thể hiểu. Với những CĐV mua vé cả mùa, những chiếc ghế trở nên quá đỗi thân thuộc với họ. Hàng tuần, họ tới ngồi ở đây, sống trong cảm xúc bóng đá, năm này qua năm khác như vậy. Với những gì đã gắn bó, thật khó để có thể quên.

Boleyn Ground nằm khuất trong một góc của Đông London. Đi ngang qua nó vào một ngày bình thường, sẽ chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng trong ngày thi đấu, khó có thể tưởng tượng nổi. Người người đổ xuống đường, hối hả tiến về phía cửa sân. Bên trong SĐV, năng lượng, cảm xúc của người hâm mộ được lan tỏa, tạo ra một bầu không khí đặc biệt.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng miêu tả Boleyn Ground là SVĐ tuyệt vời thứ 2 trong bóng đá thế giới và nó phải dành cho "bóng đá lãng mạn". Harry Kedknapp, người từng trải qua 18 năm làm việc tại đây, thì cho rằng điều đáng nhớ nhất chính là "cộng đồng của West Ham".

Họ chính là những người cuồng tín túc cầu và trung thành đền mức khó tin. Ngay cả khi West Ham xuống hạng, vẫn có 30.000 người tới dự khán các trận của đội tại Championship.

Bước đi cần thiết

Tất cả những điều trên khiến việc rời Boleyn để tới sân Olympic để lại nhiều đau khổ. Nhưng, vì tương lai của CLB, đó là bước đi cần thiết.

Boleyn là sân vận động tuyệt vời trong 112 năm qua nhưng West Ham cần một nền tảng mới cho sự phát triển ở thế kỷ 21. Sân vận động Olympic ở Stratford sẽ có sức chứa lớn hơn, kết nối giao thông tốt hơn và cơ sở hạ tầng cũng phát triển hơn.

Những yếu tố này sẽ giúp doanh thu của CLB được cải thiện, qua đó tăng khả năng chi tiêu để đem về những ngôi sao đẳng cấp. Trong kỷ nguyên Premier League của tham vọng toàn cầu, không thể chỉ đứng im và hoài niệm về thời xưa cũ.

Câu hỏi về tương lai của Boleyn sau vụ di dời lịch sử này cũng đã được trả lời. Nơi đây sẽ được cải tạo để xây dựng khu nhà ở giá cả phải chăng. 842 căn hộ mới sẽ được xây dựng và hoàn thành vào năm 2022. Hội đồng Newham tuyên bố sẽ hỗ trợ đầu tư 18 triệu bảng, khoảng hơn 10% tổng chi phí cho dự án. Hội đồng cũng tuyên bố các căn hộ sẽ được ưu tiên cho người dân địa phương.

Điều West Ham cần phải làm bây giờ là tái tạo lại bầu không khí Boleyn ở sân Olympic có sức chứa gấp đôi. Nhưng điều đó có vẻ không mấy khó khăn. Mới đây, West Ham tuyên bố họ đã bán được 50.000 vé trọn mùa cho mùa giải mới. Có vẻ, ngày Olympic được lấp đầy bởi người hâm mộ West Ham không còn xa.

CĐV tấn công xe bus Man United bị cấm trọn đời

Trận đấu bù vòng 35 Premier League giữa West Ham và Manchester United đã không thể diễn ra theo lịch thi đấu dự kiến. Cuộc so tài giữa hai đội buộc phải lùi lại 45 phút do xe bus chở cầu thủ Man United bị CĐV West Ham tấn công bằng chai lọ, bom khói. Vụ việc khiến một sĩ quan cảnh sát và một cổ động viên bị thương nhẹ. Ngoài ra, hành động này cũng để lại hình ảnh xấu trong ngày West Ham chia tay sân Upton Park. Bởi tính nghiêm trọng của vụ việc, ban lãnh đạo West Ham tuyên bố sẽ cấm đến sân trọn đời với CĐV tham gia vụ tấn công trên.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN