TTVH Online

Atletico: Mất Liga, được Champions League?

10/05/2016 07:41 GMT+7

Thất bại 1-2 dưới tay đội bét bảng Levante hôm Chủ nhật đã chính thức kết thúc hy vọng vô địch La Liga mùa này của Atletico Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-2 dưới tay đội bét bảng Levante hôm Chủ nhật đã chính thức kết thúc hy vọng vô địch La Liga mùa này của Atletico Madrid.

Họ giờ kém Barcelona 3 điểm và thất thế về chỉ số phụ đối đầu trực tiếp, đồng nghĩa với việc ngay cả có thắng trận cuối mùa gặp Celta Vigo, Atletico cũng chỉ tối đa là về nhì tại giải vô địch TBN. Nhưng bù lại, giờ họ có thể tập trung hoàn toàn nỗ lực và tinh thần cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải: Chung kết Champions League với đối thủ cùng thành phố Real Madrid ở Milan ngày 28/5.

Trong mất có được

Các CĐV áo sọc đỏ-trắng tất nhiên là không hài lòng với việc cuộc đua vô địch La Liga của họ lại kết thúc một cách thất vọng như thế, nhưng HLV Diego Simeone và các học trò giờ cũng đã cất được gánh nặng tâm lý, và cả việc chia sẻ lực lượng, với giải đấu trong nước.

Thật ra, Atletico đã có một mùa giải Liga không tồi. Họ thua tất cả 6 trận mùa này, 2 trong số đó là dưới tay Barca, và với 85 điểm như hiện giờ, cùng số trận đá, Atletico đang có nhiều hơn đội vô địch Anh Leicester 5 điểm. Nhưng không như cục diện “quần ngư tranh thực” ở Anh, giải vô địch TBN bị thống trị chỉ bởi hai cái tên Real và Barca. Chen chân được vào nhóm độc quyền đó luôn là một kỳ tích thật sự, điều Atletico từng làm được 2 mùa trước.

Một vấn đề với đội bóng của Simeone là trong khi họ thường đá rất khó chịu trước các đối thủ lớn (như cách họ đánh bại Real ở trong nước và vượt qua Bayern Munich ở bán kết Champions League), Atletico lại không chơi tốt trước những đội chiếu dưới, như Levante (đã rớt hạng) cuối tuần rồi hay Sporting Gijon, cũng trong nhóm cầm đèn đỏ.

Để đánh bại Real

Atletico rất mạnh trong tổ chức chiến thuật và phòng ngự, là một chuyên gia bảo toàn các chiến thắng với cách biệt tối thiểu, nhưng khi họ thủng lưới trước, đội bóng của Simeone thường không biết cách gây sức ép và bẻ gẫy những hàng thủ lùi sâu. Atletico cũng có khuynh hướng dựa vào những nỗ lực cuối trận để có một kết quả thuận lợi, điều tuy đôi khi làm nên những trận cầu nhiều cảm xúc, lại rất rủi ro.

Nhưng từ giờ tới cuối mùa, Atletico sẽ không còn phải đá nhiều trận ở thế cửa trên nữa, và trận quan trọng nhất, thì họ sẽ nhập cuộc với vị thế ưa thích: Bị đánh giá thấp hơn và quyết tâm làm nên bất ngờ. Hành trình của Atletico vào tới chung kết cũng là những trận đấu mà họ vượt qua các đối thủ được coi là trên cơ, Barcelona ở tứ kết, rồi Bayern ở bán kết. Ngược lại, hành trình của Real đỡ chông gai hơn, với PSG, AS Roma, Wolfsburg và Man City.

Cũng đáng nhắc rằng Atletico từng đánh bại Real ngay tại Santiago Bernabeu mới vài tháng trước, và cũng đã không thua trên sân nhà Vicente Calderon vào đầu mùa này. Trận đấu ở San Siro hẳn không dễ dàng cho cả hai, nhưng ít ra Atletico biết cách làm sao để đánh bại đối thủ mùa này.

2 mùa trước, họ cũng đã gặp nhau ở chung kết Champions League. Quá nửa đội hình Atletico thua trận ngày hôm đó giờ vẫn còn ở CLB và sẽ muốn một cuộc phục thù. Họ cũng là những người tạo nên bộ khung cho đội bóng, cả về chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu: Gabi, Diego Godin, Koke và Juanfran.

Vô địch Champions League sẽ khiến Atletico là đội bóng mạnh nhất châu Âu, nhưng cũng quan trọng không kém, điều đó sẽ biến họ thành đội bóng mạnh nhất ở Madrid, và nếu họ làm được, thì việc để mất La Liga không phải là điều gì quá đáng hối tiếc.

18 Với 18 bàn thủng lưới ở La Liga mùa này, thành tích của Atletico chỉ kém Bayern Munich (16) tính cả 5 giải lớn hàng đầu châu Âu.

48,9 Tỉ lệ cầm bóng trung bình/trận mùa này của Atletico ở TBN, rất giống với Leicester City ở Anh (44,7%).

24,6 Tổng số pha tắc bóng trung bình/trận của Atletico mùa này, cao nhất trong các đội hàng đầu châu Âu tính cả 5 giải lớn (một lần nữa, rất gần Leicester, 23).

Koke bày tỏ sự thất vọng

Tiền vệ trẻ của Atletico không giấu nổi sự thất vọng bởi tham vọng vô địch La Liga của Atletico lại kết thúc một cách lãng xẹt sau trận thua đối thủ đã xuống hạng là Levante.

“Cách chúng tôi thất bại thật đáng xấu hổ. Chúng tôi đã khởi đầu theo phong cách đầy mạnh mẽ nhưng rồi lại đánh mất động lực. Khi bạn như vậy, bạn hoàn toàn có thể thua”, Koke thừa nhận như vậy trên tờ AS, “Chúng tôi đã chững lại sau khi có bàn thắng, và đó là điều không thể chấp nhận được. Đó điều đáng buồn đối với nỗ lực của cả năm”.

Mặc dầu vậy, Koke vẫn tin tưởng vào mục tiêu cuối cùng của Atletico: “Nhưng các fan vẫn tin ở chúng tôi, và chúng tôi sẽ quyết chiến để giành Champions League”, anh khẳng định.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN