TTVH Online

Claudio Ranieri bị học trò đổ sâm-panh lên đầu khi đang họp báo

08/05/2016 15:21 GMT+7

Khi đang trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Ranieri đã bất ngờ bị Kasper Schmeichel và Christian Fuchs lao vào đổ sâm-panh vào người

(Thethaovanhoa.vn) – Khi đang trả lời họp báo sau trận đấu với Everton, HLV Claudio Ranieri đã bất ngờ bị Kasper Schmeichel và Christian Fuchs lao vào đổ sâm-panh lên đầu.

Ngay cả khi vô địch rồi, tinh thần thi đấu của Leicester City vẫn được duy trì. Họ giành chiến thắng 3-1 trước Everton một cách hoàn toàn thuyết phục. Không có bất cứ sự lơ đãng hay nóng vội hướng tới màn ăn mừng chức vô địch ở cuối trận. Leicester City vẫn thi đấu như thể họ chưa vô địch.

Còn sau khi kết thúc trận đấu, Leicester cũng giống như bao nhà vô địch khác. Họ vui sướng, điên cuồng ăn mừng thành quả của mình. Thậm chí, ngay cả khi HLV Ranieri đang trả lời họp báo, các học trò của ông cũng “không tha”. Họ lao vào phòng họp, đổ sâm-panh vào người HLV người Italy và hò hét ăn mừng.

“Ngày mai, phải đến sân tập”, Ranieri nghiêm nghị nói rồi bật cười. “Thật là những đứa trẻ nghịch ngợm”, HLV Leicester nói tiếp.












Giây phút ăn mừng của Ranieri và các học trò trong phòng họp báo

Trong trận đấu ý nghĩa này của Leicester còn có sự xuất hiện của danh ca mù Andrea Bocelli, một người bạn của HLV Ranieri.

“Thật bất ngờ khi Andrea Bocelli hát “Nessun Dorma”. Nó thật tuyệt. Tôi đã phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và kiềm chế cảm xúc của mình lúc đó”, HLV Ranieri chia sẻ. “Andrea đã gọi cho tôi và nói “Tôi muốn đến Leicester, có một phép màu nào đó ở đấy”. Andrea đã chọn ngày hôm nay. Đó quả thực là một quyết định sáng suốt”, HLV Ranieri cho biết.


Andrea Bocelli và HLV Ranieri

“Tôi muốn nói lời cảm ơn tới các CĐV. Trong những thời điểm khó khăn, họ đã luôn ở bên cạnh chúng tôi dù là ở sân nhà hay sân khách. Không có họ, sẽ rất khó để chúng tôi có đủ sức lực để giành chức vô địch này. Và tất nhiên, ông chủ của đội bóng cũng quan trọng không kém”, HLV Ranieri phát biểu.

“Tôi không biết mùa giải tới Leicester sẽ ra sao. Đây là một mùa giải thần kỳ. Mùa tới, nếu chúng tôi lại khởi đầu tuyệt vời, sẽ chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra”, HLV Ranieri nói thêm.

Chiến tích của Leicester chẳng khác nào chuyện cổ tích thời hiện đại. Bởi trong kỷ nguyên đồng tiền chi phối bóng đá, chẳng ai hình dung ra được hình ảnh hiện giờ của “Bầy cáo”, một nhà vô địch của Premier League. Bằng tinh thần, nỗ lực và kỹ năng của mình, Leicester thậm chí còn vô địch trước 2 vòng đấu.

Mùa trước, Leicester vất vả để trụ lại với giải đấu cấp cao nhất của nước Anh. Còn ở mùa giải này, sau 9 tháng với HLV Ranieri, “Bầy cáo” đã cho thấy mình cũng chẳng thua kém Arsenal, Chelsea hay Man United là bao. Hình ảnh đội trưởng Wes Morgan nâng cao chức vô địch, các cầu thủ Leicester ăn mừng chiến thắng ngay trên sân nhà King Power chính là hình ảnh đại diện minh chứng cho “bóng đá đích thực”.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN