TTVH Online

Pep Guardiola: 'Phòng thay đồ Bayern có GIÁN ĐIỆP nhưng tôi không cần quan tâm’

07/05/2016 07:17 GMT+7

HLV Pep Guardiola đã "nổ quả bom" trước khi ra đi, bằng tuyên bố rằng phòng thay đồ của Bayern có gián điệp. Nhưng HLV này cũng khẳng định chẳng quan tâm đến chuyện bị “đâm lén” nữa vì dù sao mùa tới, ông cũng không còn ở lại Bayern Munich.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola đã "nổ quả bom" trước khi ra đi, bằng tuyên bố rằng phòng thay đồ của Bayern có gián điệp. Nhưng HLV này cũng khẳng định chẳng quan tâm đến chuyện bị “đâm lén” nữa vì dù sao mùa tới, ông cũng không còn ở lại Bayern Munich.

Hôm qua, tờ báo Đức Bild đã tiết lộ rằng Pep và một nhân viên y tế của Bayern đã xung đột dữ dội trong phòng thay đồ sau khi Bayern bị Atletico loại ở bán kết Champions League giữa tuần qua. Được biết, Pep đã phàn nàn về việc các cầu thủ chấn thương quá lâu trở lại, và so sánh với trường hợp của Diego Godin, người cũng chấn thương bên phía Atletico nhưng kịp thời trở lại. Theo Bild, tiền vệ kỳ cựu Franck Ribery đã phải lao vào can ngăn Pep và vị nhân viên y tế kia khi cả hai định “nói chuyện bằng tay chân”.

Trước đó, cựu HLV Barca đã mâu thuẫn sâu sắc với đội ngũ y tế của Bayern, và nhắc đi nhắc lại rằng có những “con sâu mọt” đang tồn tại ở Allianz Arena. Tuy nhiên, sau khi chính thức dẫn dắt Man City ở mùa giải tới, có vẻ như Pep không còn ngần ngại trong việc cho nổ “quả bom” này, dù ông bảo rằng mình chẳng còn quá quan tâm đến chuyện ấy nữa.

“Những gì diễn ra ở phòng thay đồ sẽ ngủ yên ở đó. Có những kẻ đã cố tấn công tôi và điều đó đã diễn ra nhiều lần trong vòng ba năm qua. Tôi nói chuyện với các cầu thủ, với những bộ phận khác của CLB. Tôi bày tỏ quan điểm của mình. Những người này muốn làm tổn hại tôi, nhưng họ không nhận ra rằng, họ đã làm tổn hại đến CLB”, Pep phát biểu trước trận đấu áp chót Bundesliga mùa này, trận đấu có thể giúp Bayern vô địch sớm một vòng.


Theo Pep, bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt phải chịu trách nhiệm cho tình trạng chấn thương trầm trọng tại Bayern

“Tôi đã phải chịu đựng tình thế ấy trong ba năm. Tôi chấp nhận nó, tôi cần phải nói với các cầu thủ. Ở CLB này, thông tin được tiết lộ với báo chí. Nhưng đó không còn là vấn đề với tôi nữa. Tôi quen rồi”, ông tuyên bố. Tuy nhiên, Pep cho rằng đó sẽ là một vấn đề với người kế nhiệm ông, Carlo Ancelotti. “Mùa tới, tôi không còn ở đây nữa, nhưng vẫn có người thay tôi. Đó sẽ là vấn đề mà CLB phải giải quyết”. Khi được hỏi ông có muốn truy tìm kẻ đã tiết lộ thông tin cho báo giới, Pep lạnh lùng: “Tôi không rảnh để đi tìm kẻ ấy. Đó là vấn đề của anh ta”.

Trong quá khứ, Pep từng mâu thuẫn sâu sắc với bác sĩ kỳ cựu của đội, Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, và ông này đã phải ra đi cách đây hơn một năm. Theo Kicker, ông lại tiếp tục mâu thuẫn với người thay thế, bác sĩ Volker Braun.

Hiện tại, một số cầu thủ Bayern vẫn đang được ông Muller-Wohlfahrt chữa trị. Ông này dự kiến sẽ trở lại vào mùa giải tới, sau khi Pep ra đi. Nhưng khi hỏi về điều này, Pep tỏ ra không quan tâm. Ông bảo “Tôi chỉ muốn cầu thủ bình phục chấn thương sớm nhất có thể”.


Theo Pep, người kế nhiệm Ancelotti sẽ phải đối mặt với vấn đề này

Bayern cần chấp nhận thất bại ở Champions League và tập trung vào việc sớm giành Bundesliga, và sau đó là chiếc cúp quốc gia trong trận chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn với Dortmund. Về việc này, Pep bảo nếu ai đó nói rằng ông đã thất bại ở Bayern thì đó là quyền của họ. “Danh hiệu chỉ là những con số. Tất nhiên, tôi muốn giành Champions League, với Bayern và đã cố hết sức mình”, ông đáp.

“Nếu công việc của tôi được đánh giá dựa vào có giành Champions League hay không thì tôi đã thất bại. Tôi chấp nhận nó. Nếu mọi người nghĩ tôi thất bại, tôi phải chấp nhận điều đó. Nếu các anh (báo chí) nghĩ rằng tôi thất bại, các anh cứ viết thế đi”, Pep trả lời trước trận gặp Ingolstadt.

Pep đã tiếp quản Bayern hè 2013, sau mùa giải ăn ba huyền thoại của Jupp Heyckes. Trong 100 trận ở Bundesliga, Bayern dưới thời ông thắng đến 80 trận, hòa 11 và chỉ thua 9. Họ đã giành 5 danh hiệu và sắp bỏ túi chiếc cúp thứ 6, nhưng tại Champions League thì họ đã ba mùa liên tiếp dừng chân ở bán kết.

T.C
(Tổng hợp)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN