TTVH Online

Cầu thủ Man United xuất sắc nhất năm: De Gea cần một danh hiệu đích thực

06/05/2016 05:46 GMT+7

Man United có thể tự hào về sự trưởng thành của David De Gea, nhưng Louis van Gaal thì có lý do để tâm tư khi Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải lại là một thủ môn.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United có thể tự hào về sự trưởng thành của David De Gea, nhưng Louis van Gaal thì có lý do để tâm tư khi Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải lại là một thủ môn.

Trong Gala trao giải của Man United, đồng MC Hayley McQueen nói rằng Man United đã trải qua một mùa giải “thực sự vững chắc”. Thật ra, câu nói ấy chỉ đúng với De Gea, người đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa năm thứ ba liên tiếp, ngang với Cristiano Ronaldo trước đây. Đó là hai ngôi sao hiếm hoi trong số các cầu thủ đẳng cấp của Man United duy trì được phong độ năm này qua năm khác suốt một thập kỷ qua.

Từ tháng 2/2013, De Gea đã thể hiện phong độ khiến người ta gọi anh là thủ môn xuất sắc nhất hành tinh. Không giống Manuel Neuer, anh chủ yếu tập trung vào chặn bóng, chứ không phải chơi bóng. Bằng phản xạ tuyệt vời của mình, anh đã cứu thua cho đồng đội và HLV không biết bao nhiêu lần khỏi những hiểm nguy.

Trong 4 mùa giải gần nhất, có đến 3 mùa De Gea lọt vào đội hình tiêu biểu của PFA. Thậm chí, không ít người cho rằng anh xứng đáng hơn Cech ở mùa giải 2013-2014. Những pha cứu thua của anh đáng được ghi vào DVD để làm tài liệu cho các thủ môn. Xét về phản xạ, De Gea thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả hai đàn anh huyền thoại của Man United, Peter Schmeichel và Edwin van der Sar.

Ryan Giggs 'lẻ bóng' trong ngày vui của David De Gea

Ryan Giggs 'lẻ bóng' trong ngày vui của David De Gea

David De Gea mới đây được người hâm mộ Manchester United bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Đây là lần thứ 3 liên tiếp thủ thành Tây Ban Nha nhận danh hiệu này, cân bằng thành tích với Cristiano Ronaldo.

Thực tế, cả Schmeichel và Van der Sar đều chưa từng giành danh hiệu Cầu thủ Man United xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng cả hai huyền thoại ấy chưa bao giờ trải qua cơn khát vô địch ở Premier League quá một mùa. Còn lần gần nhất De Gea giành được vinh dự này cách đây đã gần 3 năm.

Đó chính là vấn đề của Man United hiện tại. Khi một thủ môn xuất sắc mà đội nhà không thể gặt hái vinh quang, đó là dấu hiệu đáng báo động với hàng hậu vệ thiếu chắc chắn, với tuyến tiền vệ không đủ vững chãi và cả hàng công thiếu hiệu quả.

Mùa trước, Man United ghi vỏn vẹn 62 bàn thắng - tệ thứ hai trong lịch sử Premier League. Mùa này, khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa, họ thậm chí còn ghi có 43 bàn thắng, ngang với Bournemouth, và tệ hơn cả West Ham, Southampton, Chelsea. Trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex, Man United chạm mốc 40 bàn thắng từ tháng 12, còn Man United mùa này phải đợi đến tận tháng 4.

Thành tích phòng ngự của De Gea mùa này là 31 bàn thua, chỉ nhiều hơn mỗi Hugo Lloris của Tottenham, song rõ ràng anh giống như cánh én lẻ loi ở Old Trafford, và không ngạc nhiên khi Man United đang chật vật trong việc tìm kiếm tấm vé dự play-off Champions League mùa tới.

“Mọi người đều biết anh ấy được Madrid mời gọi”, Van Gaal nói ở Gala trao giải, “Bạn gái cậu ấy đang sống ở Madrid, bố mẹ cậu ấy là người Tây Ban Nha. Real Madrid là một CLB vĩ đại, nhưng cậu ấy vẫn ở đây và với tư cách một HLV, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu ấy rất xứng đáng với danh hiệu này”. Song những lời có cánh ấy liệu có đủ để níu kéo De Gea, khi anh cần một điều thiết thực hơn.

Thật dễ dàng để ngợi khen tầm quan trọng của một thủ môn, nhưng ở trường hợp này, đó cũng chính là lời thừa nhận cho sự kém cỏi của phần còn lại. Mùa trước, nhờ sự xuất sắc của De Gea, Man United mới trở lại Champions League. Mùa này, nếu những nỗ lực của thủ thành 25 tuổi này tiếp tục vô ích, anh hoàn toàn có quyền mơ tới một bến đỗ lung linh hơn, giàu tham vọng hơn.

Mùa Hè lại đến, và Madrid lại vẫy gọi De Gea!

Tuấn Cương (Theo M.E.N)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN