TTVH Online

Mẹ của HLV Ranieri: 'Ở Italy Ranieri bị coi thường, ở Anh họ gọi nó là Vua'

05/05/2016 16:32 GMT+7

Trong căn nhà nhỏ ngăn nắp ở vùng San Saba yên bình thuộc ngoại ô Roma, bà Renata Ranieri tươi cười đón tiếp phóng viên của tờ La Repubblica.

(Thethaovanhoa.vn)- Trong căn nhà nhỏ ngăn nắp ở vùng San Saba yên bình thuộc ngoại ô Roma, bà Renata Ranieri tươi cười đón tiếp phóng viên của tờ La Repubblica. Cô phục vụ người Philippines đặt sẵn lên bàn những tách trà, chuẩn bị cho cuộc hàn huyên về niềm tự hào của bà Renata: cậu con trai Claudio nổi tiếng.

Bà Reneta gặp lại con trai chỉ ít ngày trước. Trong khi toàn đội Leicester tới nhà Jamie Vardy để xem trận Chelsea-Tottenham, Ranieri bay về Rome để ăn trưa với mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 96 của bà. Giống như bao người mẹ khác, bà Renata quan tâm tới từng món ăn mà con trai mình thích. Bà dặn chị phục vụ Carmelita chuẩn bị tất cả để Ranieri thưởng thức.

Bữa ăn giữa hai mẹ con thế nào?

- Claudio rất kỹ trong chuyện ăn uống. Con trai tôi ít khi sử dụng mì pasta truyền thống (đi kèm với thịt). Thay vào đó, Ranieri ăn với đậu xanh hoặc salad. Rồi chúng tôi ăn tráng miệng với 1 bát dâu tây trộn kèm với nước cốt chanh và chút đường.

Trong giờ ăn trưa, Ranieri có nói về đội bóng Leicester?

- Có chứ, nhưng chút ít thôi. Nó muốn tất cả đều thoải mái. Mẹ con tôi chỉ có hai giờ đồng hồ bên nhau. Sau đó, nó bảo rằng Chủ tịch đội bóng đã chuẩn bị một chiếc chuyên cơ để đưa nó trở về Anh. Ăn xong chúng tôi nói lời tạm biệt và nó đến sân bay Ciampino.


Bà Renata cho biết con trai bà ít khi sử dụng mì pasta truyền thống

Bà có xem các trận đấu của Leicester?

- Tất nhiên là có. Đó là chuỗi cảm xúc rất đặc biệt. Ranieri gọi cho tôi mỗi đêm, kể cho tôi mọi thứ, để tôi cập nhật tình hình. Sáng nay, tôi có mua báo thể thao và thấy dòng tiêu đề trên đó. Báo chí ở Italy gọi Claudio là "Vua của bóng đá Anh". Tôi cảm thấy rất hài lòng.

Cảm giác của bà ra sao khi Leicester đăng quang Premier League?

- Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đã bật khóc. Cháu của tôi gọi đến, rồi họ hàng gọi đến để chúc mừng. Sau đó đến Ranieri. Giọng của nó tràn ngập hạnh phúc. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc. Bây giờ thì chúng tôi có thể thư giãn với tâm lý thoải mái rồi.

Bà có từng nghĩ rằng Claudio sẽ vô địch Premier League cùng Leicester?


Bà Renata vui vì tài năng của Ranieri đã được thừa nhận

- Thực lòng mà nói tôi không tin điều đó sẽ đến. Claudio đã tìm thấy tập thể của những cầu thủ tài năng, những chàng trai tốt. Nó nói với tôi rằng họ rất chuyên nghiệp. Thế nhưng về cơ bản, đó không phải là đội bóng của những nhà vô địch.

Ranieri nói rằng ở Anh ông đã "tìm thấy chính mình", bà nghĩ sao về điều đó?

- Tôi biết rằng Claudio sống rất tốt ở Leicester. Ở đó, người ta đối xử tốt với nó. Theo quan điểm của tôi, tại Roma nói không được tôn trọng. Trong gia đình, tất cả chúng tôi đều là fan của Giallorossi, vì thế khi Claudio tới dẫn dắt đội bóng, chúng tôi đều tới sân tập của CLB ở Trigoria. Rồi chúng tôi thất vọng bởi cách mà mối quan hệ chấm dứt. Hãy nhìn xem, Claudio đã giành scudetto ở đây và tới rất gần với danh hiệu này khi dẫn dắt Roma. Vấn đề chỉ ở chỗ nó tới CLB khi mùa giải đã bắt đầu. Bây giờ, nó được gọi là "Vua của bóng đá Anh", hãy nghĩ về điều đó.

Trong sự nghiệp của mình, Ranieri coi bà Reneta như một người bạn để trút bầu tâm sự. Hay nói cách khác, bà là người Ranieri cần mỗi khi gặp áp lực trong cuộc sống. Trong thời gian dẫn dắt Chelsea, Ranieri từng tiết lộ rằng chính bà Reneta là người có ảnh hưởng hữu ích tới những chiến thuật mà ông áp dụng cho đội bóng. Bà Reneta rất hâm mộ cựu danh thủ CH Ireland Damien Duff.


K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN