TTVH Online

Jan Oblak, cơn ác mộng của Bayern và Guardiola

04/05/2016 04:51 GMT+7

Jan Oblak đã không thể kéo dài chuỗi trận sạch lưới liên tiếp của mình lên con số 6, nhưng ở Allianz Arena đêm qua, anh xứng đáng là một người hùng trong chiến tích lọt vào chung kết của Atletico Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) – Jan Oblak đã không thể kéo dài chuỗi trận sạch lưới liên tiếp của mình lên con số 6, nhưng ở Allianz Arena đêm qua, anh xứng đáng là một người hùng trong chiến tích lọt vào chung kết của Atletico Madrid.

Antoine Griezmann đã ghi bàn thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho Atletico Madrid sau một pha đối mặt với Manuel Neuer, nhưng Jan Oblak cũng ghi một “bàn thắng” ý nghĩa không kém khi đối mặt với Thomas Mueller, chân sút đã ghi 32 bàn ở mùa giải này, trên chấm 11m.

Cần phải thông cảm cho Mueller, cú sút của anh không hề tệ mà đơn giản là Oblak phán đoán quá chuẩn và đổ người quá nhanh. Cú đổ người cứu thua ấy còn đẹp mắt hơn cả tình huống Neuer đẩy phạt đền của Torres ở cuối trận. Và ở tình huống Alonso lao vào đá bồi, Oblak cũng xuất sắc khép góc và cản phá thành công. Pha cản phá ấy có thể xem như bước ngoặt của trận đấu. Nó đánh gục ý chí ngược dòng của Bayern và tiếp thêm sức mạnh đáng kể cho Atletico Madrid.

Pha cản phá phạt đền xuất sắc của Oblak

Đó chỉ là hai trong số 10 pha cản phá của Oblak tại Allianz Arena đêm qua. Trong một trận đấu mà Simeone chấp nhận nhường thế trận cho đội chủ nhà, áp lực đối với hàng thủ của ông là rất lớn, và Oblak có nhiệm vụ chốt chặn cuối cùng, tạo đà cho sự quật khởi của đội nhà.

Sự thực, Oblak không có lỗi trong cả hai bàn thua, bởi đó đều là những tình huống bất khả kháng (một do chạm chân Gimenez đổi hướng), một do Lewandowski đánh đầu cách khung thành chỉ.. 1 mét). Điều quan trọng là khi phải đối mặt với những thách thức từ các chân sút Bayern ở thời điểm quyết định nhất, anh là người chiến thắng. Ngoài pha cản phá phạt đền ở hiệp một, cuối trận, Oblak còn có một pha cản phá không tưởng. Cú sút từ ngoài vòng cấm địa của Alaba đã đập chân hậu vệ Atletico Madrid đến 2 lần và đổ hướng, nhưng Oblak vẫn bay người cản phá thành công. Cứ nhìn vẻ mặt thất thần của hậu vệ người Áo là đủ hiểu Oblak đã xuất sắc như thế nào.

Ngoài pha cản phá phạt đền, Oblak còn từ chối nhiều cơ hội khác của Bayern

Đây dĩ nhiên không phải lần đầu, Oblak sắm vai người hùng của Atletico. Ở lượt đi, Bayern cũng từng dứt điểm nhiều hơn Atletico nhưng vẫn thua 0-1 bởi Oblak đã có 7 pha cản phá thành công. Đây cũng không phải lần đầu tiên ở Champions League mùa này, Oblak “ghi bàn” khi đối mặt với đối phương ở chấm 11m. Ở trận lượt về vòng 1/8, Atletico đã vượt qua PSV 8-7 bằng thi đá luân lưu, khi Oblak cản phá được cú đá quyết định của Narsingh ở loạt sút cuối cùng. Ở Champions League mùa này, Oblak giữ sạch lưới ở 8 trong số 12 trận đã đấu. Một thành tích đáng kinh ngạc.

Với Oblak trong khung thành, Atletico Madrid hoàn toàn có thể mơ về chiếc cúp Champions League danh giá, chắc chắn vậy.

Jan Oblak

Sinh ngày 07/01/1993, tại Loka (Slovenia)

Cao 1m86

Các CLB đã chơi: Olimpija (2009-10, 34 trận/0 bàn), Beira-Mar (2010-11, 1/0), Uniao Leira (2011-12, 16/0), Rio Ave (2012-13, 31/0), Benfica (2013-14, 25/0), Atletico Madrid (từ 2014, 60/0).

Đội tuyển Slovenia (từ 2012): 8 trận/0 bàn.

Thành tích: Vô địch Bồ Đào Nha, Cúp QG Bồ Đào Nha, Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha 2013-14 (cùng Benfica), Siêu cúp châu Âu 2014 (cùng Atletico Madrid). Thủ môn xuất sắc nhất Bồ Đào Nha 2013-14.

Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN