TTVH Online

Joe Hart nuôi hy vọng đi tiếp cho Man City

27/04/2016 14:03 GMT+7

Màn trình diễn tuyệt vời của thủ thành Joe Hart trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Man City và Real Madrid đã được cả hai cựu cầu thủ Rio Ferrdinand và Steve Mcmanaman ngợi ca.

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn tuyệt vời của thủ thành Joe Hart trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Man City và Real Madrid đã được cả hai cựu cầu thủ Rio Ferrdinand và Steve Mcmanaman ngợi ca.


Bình luận sau trận đấu giữa Real Madrid và Man City, cựu trung vệ Man United Rio Ferdinand ca ngợi “Joe Hart cực kỳ tự tin với 2 pha cứu thua siêu hạng. Một trong số đó được thực hiện theo kiểu Peter Schmeichel.

Trong những trận đấu loại trực tiếp kiểu này thì đội nào cũng cần phải có một thủ môn xuất sắc nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp và màn trình diễn của Joe Hart cho thấy cậu ta cực kỳ tự tin. Các thủ môn hàng đầu có thể lặng lẽ trong 85 phút nhưng lại có những pha cứu thua quan trọng vào những thời khắc quyết định của trận đấu.

Rất nhiều thủ môn cứ 10 phút lại có một pha cứu thua nhưng khi một đội bóng không bị đặt đe dọa khung thành suốt một thời gian dài thì họ cần biết là sẽ đến lúc họ cần trông cậy vào tài năng người gác đền mình sở hữu. Khi tình huống nguy hiểm của đối phương diễn ra và anh ra cứu nguy cho cả đội”, vẫn lời Ferdinand.

Cùng chia sẻ những lời ngợi ca dành cho Joe Hart như Rio Ferdinand còn có Steve Mcmanaman. Cựu tiền vệ Liverpool cho rằng City “phải cảm ơn Joe Hart sau trận hòa 0-0 này”. “Joe Hart không có nhiều việc phải làm nhưng khi cần phải thể hiện tài năng anh ấy đã làm xuất sắc như rất nhiều lần khác anh thể hiện ở Champions League. Hart đã chơi tuyệt vời”.

Về phần mình, Joe Hart tỏ ra đầy tinh thần chiến đấu sau cuộc chiến ở Etihad khi khẳng định Man City sẵn sàng cho một cuộc quyết chiến ở lượt về. “Chúng tôi không thất vọng. Man City sẽ sẵn sàng cho một trận quyết đấu ở Bernabeu. City đã sẵn sàng. Chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời và phần lớn các cầu thủ hiện đều sung sức. Trước mắt chúng tôi có trận đấu quan trọng với Southampton vào cuối tuần sau đó chúng tôi nghĩ về Madrid”.

Trong một ngày mà từ các ngôi sao tấn công thượng thặng Aguero, De Bruyne, David Silva tới bức tường thành ở hàng thủ Vincent Kompany đều không thể ghi bàn hoặc che chắn hết được cho khung thành City, Joe Hart thực sự trở thành người hùng của đội bóng Anh ngay cả khi họ bị cầm hòa ngay trên sân nhà. Không ghi bàn nhưng City cũng không thủng lưới.

Công đầu thuộc về Joe Hart. Nếu không có pha băng ra cực nhanh để khép khoảng trống của anh, mành lưới đội chủ nhà có lẽ đã rung lên sau cú sút cực gần của Pepe. Nhưng Hart đã giữ cho ngọn lửa hy vọng của City chưa lụi tàn. Phía trước họ ít nhất là 90 phút nữa ở Bernabeu cho niềm hy vọng. Và ở đó, chắc chắn Joe Hart vẫn là một trong những điểm tựa lớn nhất của niềm tin màu Xanh.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN