TTVH Online

Philipp Lahm còn nhớ Torres?

27/04/2016 14:09 GMT+7

Torres đã nhiều lần đối mặt với các đội bóng Đức, ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, và có lẽ trong suốt sự nghiệp của mình, anh sẽ không bao giờ quên kí ức ngọt ngào với chính tuyển Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Torres đã nhiều lần đối mặt với các đội bóng Đức, ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, và có lẽ trong suốt sự nghiệp của mình, anh sẽ không bao giờ quên kí ức ngọt ngào với chính tuyển Đức.

Đó là trận chung kết EURO 2008, khi Torres ghi bàn quyết định, giúp Tây Ban Nha có chiến thắng 1-0 để lần thứ 2 trong lịch sử bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu.

Như Torres, cũng có một người sẽ luôn nhớ về bàn thắng ấy như một nỗi ám ảnh. Người đó là Philipp Lahm. Trong buổi tối rực lửa ở sân Ernst Happel, Tây Ban Nha và Đức bước vào trận chiến cuối cùng với sự chặt chẽ, thận trọng cao nhất. Nhưng một khoảnh khắc tỏa sáng của Xavi, với một đường chọc khe mang đúng thương hiệu của anh, đã tạo điều kiện cho Torres bứt tốc, băng xuống và hạ gục Lehmann .

Trong pha bóng ấy, người mắc lỗi trực tiếp là Lahm. Anh đã thiếu tập trung và khi phát hiện ra pha bóng ấy, tất cả đã quá muộn. Ở thời điểm đỉnh cao nhất của sự nghiệp Torres không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội như thế.

Ở World Cup 2010, Torres và Lahm lại đối đầu với nhau ở Bán kết. Torres không ghi bàn nhưng pha đánh đầu của Carles Puyol ở phút 73 đã đưa Tây Ban Nha vào chung kết, sau đó đăng quang nhờ chiến thắng 1-0 trước Hà Lan. Một lần nữa Torres gặp lại Lahm là ở chung kết Champions League 2011-12, khi Chelsea gặp Bayern Munich. Torres vào sân từ phút 84 và chỉ ít phút sau đó, Drogba ghi bàn gỡ hòa. Ở chấm đá 11m, Chelsea của Torres đã xuất sắc vượt qua Bayern để lần đầu tiên vô địch Champions League.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN