TTVH Online

17h00 ngày 24/4, HAGL - SLNA: Nơi gặp nhau của số phận

24/04/2016 06:25 GMT+7

Ngày mới làm bóng đá, bầu Đức tuyển toàn sao Thái Lan và cũng đưa một dàn cầu thủ nổi tiếng của SLNA lên phố núi. 13 năm thoáng chốc, mối liên kết giữa hai CLB này bàng bạc.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày mới làm bóng đá, bầu Đức tuyển toàn sao Thái Lan và cũng đưa một dàn cầu thủ nổi tiếng của SLNA lên phố núi. 13 năm thoáng chốc, mối liên kết giữa hai CLB này bàng bạc.

Màn so tài giữa HAGL – SLNA ở vòng 7 V-League 2016 có thể gọi vui là “cuộc hẹn hò của số phận”. Ở thời điểm này, có quá nhiều sự tương đồng giữa SLNA và đội bóng của bầu Đức. Họ sở hữu dàn cầu thủ trẻ vừa ghi dấu ấn trong màu áo ĐTVN dưới thời tân HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nếu HAGL sở hữu Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, SLNA cũng có những tài năng trẻ gồm Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Phi Sơn.

Họ là hai lá cờ đầu, hai trung tâm đào trẻ tốt bậc nhất của bóng đá Việt. Thậm chí nhiều cầu thủ SLNA gắn tên tuổi mình với sự vươn lên của HAGL trong 13 năm trở lại đây. Ngày mới chân ướt chân ráo nhảy vào bóng đá, chẳng phải bầu Đức mời toàn cầu thủ xứ Nghệ như Quang Trường, Văn Hạnh, Quốc Vượng, Phi Hùng... lên phố núi hay sao. Và hiện tại, cầu thủ sáng giá nhất lứa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG Nguyễn Công Phượng – là cầu thủ gốc Nghệ An.

Trong khi dàn cầu thủ trẻ HAGL vươn lên theo mô hình kiểu CLB Arsenal (Anh), SLNA lại là “lò’’ đào tạo trẻ có tiếng từng dành nhiều chức vô địch. SLNA thiên lối đá máu lửa, mạnh mẽ, HAGL lại thiên về kỹ thuật, sự khéo léo. Thật khéo trùng hợp, khi HLV xứ Nghệ Nguyễn Hữu Thắng ngồi “ghế nóng” ( Thắng được bầu Đức tiến cử, ủng hộ), ông lựa chọn phong cách tiki-taka. Và sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ SLNA + HAGL càng tạo nên mối lương duyên kỳ lạ của họ.

Hải Phòng cân bằng kỷ lục của HAGL, FLC Thanh Hóa thua 'sốc' tại Cần Thơ

Hải Phòng cân bằng kỷ lục của HAGL, FLC Thanh Hóa thua 'sốc' tại Cần Thơ

Hải Phòng với chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh đã cân bằng kỷ lục 7 trận thắng mà HAGL từng lập được ở mùa giải 2004. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa bất ngờ để thua đậm 2-5 trên sân của XSKT Cần Thơ và đã kém Hải Phòng 9 điểm.


Cầu thủ trẻ HAGL cũng hưng phấn sau màn ngược dòng 2-1 trước đội khách XSKT Cần Thơ ở vòng rồi. Mất Minh Vương vì án treo giò, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn có nhiều cầu thủ khác để thay thế. Điều cần thiết với các cầu thủ HAGL là họ sẽ đá hết mình để tri ân bầu Đức, khi ông bầu ngành gỗ rơi vào vô vàn áp lực, khi “cầm cố” Học viện HAGL Arsenal JMG rồi nợ lương cầu thủ thời gian qua. Họ cần 3 điểm trước đối thủ nhiều duyên ngộ SLNA để làm quà tặng ông bầu của mình.

Cuộc so tài, đọ trí ở cabin chỉ đạo lại là hai đồng đội cũ từng khoác áo “Gỗ” ở thời kỳ đầu là Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL) và Ngô Quang Trường. Ngày trở lại sân Pleiku, HLV Ngô Quang Trường chia sẻ cảm xúc cùng Thể thao & Văn hóa: “Thời cầu thủ, tôi từng có thời gian ngắn gắn bó với HAGL. Ngày trở lại, khó tránh cảm xúc khi nhớ lại một thời máu lửa cùng đội bóng bầu Đức. Ngoài cuộc sống, tôi vẫn là bạn bè, thường tâm sự cùng Tuấn. Nhưng trên sân, SLNA mong muốn giành chiến thắng để khẳng định mình, trong cuộc chiến khẳng định thương hiệu của cả 2 CLB”.

HLV đội bóng xứ Nghệ cũng ấn tượng với vòng 6 vừa qua, khi lập kỷ lục vô số bàn thắng. Danh thủ một thời từng đá cho cả SLNA và HAGL cho biết dấu ấn từ cầu thủ trẻ trong màu áo ĐTVN dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng đang mang lại cú hích tâm lý cho cầu thủ trẻ. Họ ra sân với khát khao vươn lên, chiếm lĩnh đỉnh cao và lọt vào mắt xanh BHL. “Bởi thế, trận đấu giữa HAGL – SLNA chắc chắn sẽ hấp dẫn, kịch tính và không thiếu máu lửa. Họ sẽ tạo ra trận đầu mãn nhãn xứng đáng với sự kỳ vọng của CĐV đôi bên”, HLV đội khách cho biết.

Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN