TTVH Online

ĐT Tây Ban Nha: Không Xavi, không sát thủ, không tiki-taka?

22/05/2016 18:44 GMT+7

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2016 này bởi sức mạnh của họ đã bị mai một đi rất nhiều so với 2 giải đấu trước, khi họ là những nhà vô địch.

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2016 này bởi sức mạnh của họ đã bị mai một đi rất nhiều so với 2 giải đấu trước, khi họ là những nhà vô địch.

Del Bosque không có sát thủ

Những phút cuối trận đấu giữa Barcelona và Valencia ở vòng 34 Liga, đội khách có cơ hội phản công khi Rodrigo thoát xuống bên cánh trái và thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Paco Alcacer băng vào. Trong thế không người kèm, tiền đạo của Valencia đệm hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt. Trận này, Valencia vẫn thắng 2-1 nhưng với riêng cá nhân Alcacer, đó là một nỗi thất vọng ghê gớm.

Anh đã không được đá chính, chỉ được tung vào sân từ phút 60. Nhưng trước sự chứng kiến của HLV Vicente Del Bosque, Alcacer lại gây thất vọng. Một đồng đội của anh là Alvaro Negredo, người từng nhiều năm khoác áo tuyển Tây Ban Nha, thậm chí còn không được sử dụng một phút nào ở trận đấu này.

Trớ trêu thay, Alcacer lại đang là chân sút tốt nhất của tuyển Tây Ban Nha ở chiến dịch vòng loại EURO 2016 vừa qua với 5 bàn thắng. Điều ấy nói rằng một trong những vấn đề lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm này chính là hàng công khi họ chưa có nổi một chân sút tầm cỡ.


Hai năm qua, ông Del Bosque đã đau đầu vì bài toán hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha

EURO 2008, Tây Ban Nha đăng quang với một Fernando Torres chói sáng. World Cup 2010 và EURO 2012 là sự xuất sắc của cặp Torres – Villa. Nhưng bắt đầu từ World Cup 2014, ông Del Bosque đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cho La Seleccion một sát thủ thực sự.  Trên đất Brazil, với một hàng công kém cỏi, Tây Ban Nha đã bị loại sớm ngay sau vòng bảng.

Thực tế, ở giải đấu này, Del Bosque vẫn có trong tay một siêu tiền đạo. Đó là Diego Costa, người mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã phải làm tất cả để có được sự phục vụ trước nỗ lực chèo kéo từ Liên đoàn bóng đá Brazil. Nhưng ngay tại quê hương mình, tiền đạo gốc Brazil đã không để lại bất cứ một ấn tượng nào. Anh là nỗi thất vọng ghê gớm, kéo theo sự sụp đổ của cả một tập thể.


Diego Costa không có duyên ghi bàn ở đội tuyển Tây Ban Nha

Nỗi thất vọng mang tên Costa kéo dài đến tận thời điểm này. Sau 10 trận đấu, chân sút của Chelsea mới có 1 bàn thắng. Nó đối lập hoàn toàn với phong độ của anh trong màu áo CLB. 56 bàn sau 2 năm khoác áo Atletico, 35 bàn từ hai mùa giải chơi cho Chelsea như nói rằng Costa vẫn chưa thể bén duyên với tuyển Tây Ban Nha.

Hai năm qua, ông Del Bosque đã lục tung mọi ngõ ngách của bóng đá Tây Ban Nha để tìm lời giải cho bài toán hàng công. Ngay cả Alvaro Morata, người chơi cực hay trong màu áo Juventus, cũng chưa thể khẳng định được đẳng cấp khi lên tuyển. Thậm chí, ông còn triệu tập một tiền đạo đã qua tuổi băm như Aduriz của Bilbao như một giải pháp tạm thời để chờ Costa hay Morata bén duyên trở lại.

Ông Del Bosque vẫn kiên nhẫn nhưng khi mà EURO 2016 đã đến rất gần, việc một chân sút được kì vọng như Alcacer bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước Barca thực sự là một vấn đề báo động.

Không có Xavi mới

“Chúng ta cứ nói về việc hàng tiền đạo của Tây Ban Nha kém. Ok, điều này không thể phủ nhận nhưng cần mở rộng vấn đề. Hãy nói về hàng tiền vệ của họ. Tôi nghĩ, đây mới là điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hiệu quả trong lối chơi tấn công. Tây Ban Nha hiện tại có quá nhiều mẫu cầu thủ làm bóng, nhưng không ai trong họ xuất sắc vượt trội”, Graham Hunter, một kí giả chuyên bóng đá Tây Ban Nha, viết trong cuốn sách của mình.

Hunter không sai. Cho đến thời điểm này, Tây Ban Nha có quá nhiều tiền vệ, đặc biệt ở vị trí hộ công. Họ có David Silva, người đang là nhạc trưởng tại Man City. Có Juan Mata, ngòi nổ của Man United. Có Cesc Fabregas, con bát chủ bài ở tuyến giữa của Chelsea. Có Koke, bộ não sáng tạo của Atletico Madrid. Có Isco, con bài chiến thuật của Real hay Thiago, cầu thủ tối quan trọng ở Bayern Munich…


Del Bosque vẫn chưa tìm ra một tiền vệ kiệt xuất như Xavi

Dù đã thử nghiệm tất cả, HLV Del Bosque vẫn không thể hài lòng. Ông cần một cá nhân kiệt xuất như Xavi, người từng được ví như “bộ não” của tiki-taka, đưa lối chơi mang thương hiệu quốc tế này lên đỉnh cao, giống như những chiến tích ở EURO 2008, 2012 và World Cup 2014. “Tây Ban Nha có thể không sở hữu một sát thủ cự phách, nhưng để thành công, họ cần ít nhất một cầu thủ như Xavi để đảm bảo lối chơi của mình vẫn còn sự đột biến”, Hunter viết.

Barca từng được ví như một tuyển Tây Ban Nha thu nhỏ bởi nòng cốt tuyến giữa của họ chính là bộ ba tuyển thủ Xavi – Busquets – Iniesta. Khi Xavi giải nghệ, trong khi Barca có sự bổ sung đáng kể từ bản hợp đồng mang tên Ivan Rakitic, người được cho là mắt xích quan trọng giúp đội bóng sân Camp Nou duy trì được sức mạnh ở tuyến giữa thì ông Del Bosque lại không có được người xứng đáng để thay thế Xavi. Busquets và Iniesta vẫn hay, không không có người hỗ trợ tối đa cho họ. Lúc này, tuyến giữa của Tây Ban Nha vẫn đông, nhưng không chất lượng.


David Silva mới chỉ đá tốt ở Man City

“Tôi biết việc Xavi giải nghệ là một bài toán cực  lớn cho tuyển Tây Ban Nha. Nhiều năm qua, lối chơi của đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào cậu ấy. Nhưng đó là bóng đá, và có những quy luật tất cả phải chấp nhận. Tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng đội tuyển yếu đi vì không có Xavi. Chúng tôi vẫn có những cầu thủ giỏi khác, người có thể đưa đội tuyển đến với chiến thắng”, ông Del Bosque nói sau khi Tây Ban Nha để thua 1-2 trước Slovakia ở vòng loại EURO 2016.

Hàng công Tây Ban Nha: Nỗi thất vọng Alcacer

Hàng công Tây Ban Nha: Nỗi thất vọng Alcacer

Khi Paco Alcacer liên tục nổ súng ở vòng loại EURO 2016 hồi tháng 9 và 10 năm 2014, chân sút của Valencia này đã được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí mới trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha. Nhưng...


Việc nằm ở một bảng đấu gồm nhiều đối thủ yếu như Luxembourg hay Macedonia không phải là phép thử tốt nhất cho đội quân của Del Bosque. Thực tế, họ đã thua Italy 0-1, hòa Romania 0-0 trong hai trận giao hữu gần nhất. Đó là hai trận đấu mà ông Del Bosque đã liên tục đưa ra những thử nghiệm ở hàng tiền vệ (sử dụng tất cả những cái tên được triệu tập) nhưng kết quả vẫn là con số 0. Không ai mang lại niềm tin vào một Xavi mới.

Tây Ban Nha sẽ đến EURO 2016 bằng một hàng công cùn và một tuyến giữa thiếu sức sáng tạo. Tham vọng lần thứ ba liên tiếp vô địch châu Âu để lại một dấu hỏi cực lớn…

Ở EURO 2016, Tây Ban Nha nằm cùng bảng với CH Czech, Thổ Nhĩ Kì và Croatia. Đây được đánh giá là một bảng đấu khá cân bằng khi cả 3 đối thủ của Tây Ban Nha đều đã khẳng định được đẳng cấp ở sân chơi châu lục.

Đường tới EURO của Tây Ban Nha

08/09/14: Tây Ban Nha – Macedonia 5-1

09/10/14: Slovakia – Tây Ban Nha 2-1

12/10/14: Luxembourg – Tây Ban Nha 0-4

15/11/14:  Tây Ban Nha – Belarus 3-0

27/03/15:  Tây Ban Nha – Ukraine 1-0

14/06/15:  Belarus – Tây Ban Nha 0-1

02/09/15: Tây Ban Nha – Slovakia 2-0

08/09/15: Macedonia - Tây Ban Nha  0-1

09/10/15: Tây Ban Nha – Luxembourg 4-0

12/10/15: Ukraine – Tây Ban Nha 0-1

Chân sút tốt nhất vòng loại: Paco Alcacer (5 bàn)

Những chân sút tốt nhất của tuyển Tây Ban Nha (tính ở lần tập trung gần nhất)

Pedro: 16 bàn (56 trận)

Alcacer: 6 bàn (13 trận)

Morata: 1 bàn (8 trận)

Nolito: 0 bàn (6 trận)

Anduriz: 1 bàn (3 trận)

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN