TTVH Online

8 phút tiễn biệt tham vọng của B.Bình Dương

21/04/2016 06:06 GMT+7

Với dàn sao thượng thặng và HLV Petrescu quá cao tay, “đại gia” Trung Quốc không mất nhiều mồ hôi nhưng vẫn có được thành quả mỹ mãn. Chỉ mất 8 phút, đội chủ nhà đã xóa tan mọi ảo vọng của đội bóng Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Với dàn sao thượng thặng và HLV Petrescu quá cao tay, “đại gia” Trung Quốc không mất nhiều mồ hôi nhưng vẫn có được thành quả mỹ mãn. Chỉ mất 8 phút, đội chủ nhà đã xóa tan mọi ảo vọng của đội bóng Việt Nam.

Thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc khiến cầu thủ B.Bình Dương không kịp thích nghi. Sau những ngày mát mẻ trước đó, trời mưa to trên SVĐ Olympic làm cho đại diện Việt Nam gặp nhiều bất lợi.

Và mặc cho GĐKT Đặng Trần Chỉnh tung ra những toan tính có lợi nhất, các cầu thủ B.Bình Dương vẫn không thể đứng vững trước đội chủ nhà chuẩn bị quá kỹ lưỡng. HLV Petrescu cho thấy ông hiểu rõ B.Bình Dương đến mức nào và trận hòa tại đất Thủ ở lượt đi chắc chắn chỉ là tai nạn nghề nghiệp của ông.

2 cánh vốn là nhược điểm lớn nhất của B.Bình Dương với những cầu thủ có thể hình thấp bé, bọc lót hạn chế cho thủ thành Tấn Trường và cặp trung vệ là nơi HLV Petrescu chỉ huy các học trò tấn công dồn dập. Jiangsu Suning chơi phủ đầu khiến các cầu thủ B.Bình Dương vừa ngợp thời tiết vừa không thể duy trì sự tỉnh táo cần thiết.

Cũng cần kể thêm, ngoài chiến thuật hợp lý của HLV Petrescu, dàn sao thượng thặng của Jiangsu Suning, đặc biệt là bộ ba gốc Brazil, Jo-Teixeira-Ramires, thực hiện quá hoàn hảo ý đồ của ông thầy. Ở bàn thắng đầu tiên, Teixeira dù không ghi bàn nhưng chính cầu thủ này đã hút gần như cả hàng tứ vệ đội khách trước khi chuyền bóng cho Ramires chọc khe cho Wu Xi đánh bại Tấn Trường.

Khi đội khách còn đang choáng váng, pha dàn xếp đánh biên từ cánh phải đã được Yang Jiawei căng ngang hoàn hảo cho Jo ghi bàn thắng thứ 3 ở AFC Champions League. Chỉ cần 8 phút chơi bóng tổng lực, HLV Petrescu đã giải quyết đối thủ trong vẻn vẹn 3 phút. Nó khác với việc Jiangsu Suning bị chỉ trích vì 1 điểm khó nhọc trong thế hơn người ở lượt đi.

Dàn sao của Jiangsu Suning như Teixeira (10) đã không cho B.Bình Dương có cơ hội làm nên bất ngờ. Ảnh: Quang Liêm

B.Bình Dương cũng khó trách sự thiếu vắng Đình Luật trong trận đấu tối qua. Bởi lẽ nếu có trung vệ được cho là tốt nhất của họ bây giờ, tình thế cũng không mấy khác biệt. Trong những tình huống để thua, B.Bình Dương đã chọn lối đá phòng ngự chủ động và quân số trong vòng cấm của họ hơn nhiều so với đối phương.

Cách họ thủng lưới đơn thuần chỉ là khác biệt đẳng cấp. Dù đã lường trước đội chủ nhà sẽ phủ đầu, nhưng sức chống trả của đội khách là quá yếu. Ông Chỉnh còn không dám sử dụng cầu thủ đang có phong độ rất cao là đội trưởng Anh Đức ra sân ngay từ đầu mà chỉ tin dùng hết các ngoại binh.

Và thậm chí khi Jiangsu Suning đã cảm thấy đủ với 2 bàn thắng chóng vánh, B.Bình Dương chỉ có nổi 1 tình huống được cho là nguy hiểm trong cả hiệp 1 với 1 cú sút không trúng đích. Chỉ 8 phút, HLV Petrescu đã đập tan ý đồ co cụm phòng thủ hòng lấy 1 điểm và xóa tan tham vọng đi tiếp của đội khách.

Thua Jiangsu 0-3, B.Bình Dương sớm chia tay AFC Champion League

Thua Jiangsu 0-3, B.Bình Dương sớm chia tay AFC Champion League

Để thua 0-3 trước Jiangsu FC trong khi Jeonbuk Hyundai Motors giành chiến thắng 3-0 trước FC Tokoyo trên sân khách, B.Bình Dương đã phải nói lời chia tay với AFC Champions League 2016 sớm một lượt đấu.


Những ngoại binh rất năng nổ của B.Bình Dương như Moses và Nsi dù rất tự tin nhưng họ thậm chí không được các đồng đội hỗ trợ. Hàng tiền vệ và tiền đạo mất liên lạc gần như cả trận đấu với lối đá sung mãn của đối thủ.

Pha bóng xem được nhất của đội khách trận này là tình huống diễn ra ở 15 phút cuối trận. Nsi đánh gót tinh tế nhưng Xuân Thành lại vô duyên khi Gu Chao đã đổ người. Ngay sau pha bóng này, cầu thủ vừa vào sân thay người Ji Xiang đã trừng phạt đối thủ với bàn ấn định chiến thắng 3-0. Thêm một quyết định dùng người hoàn hảo của ông Petrescu.

Thua trên đất Trung Quốc, kết quả không quá bất ngờ dù đại diện Việt Nam đã nỗ lực hết khả năng. AFC Champions League thực sự vẫn quá tầm với đại gia Việt Nam. Nhưng ở giải năm nay, nếu so với nhà VĐQG Thái Lan Buriram United thể hiện thì B.Bình Dương hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

Giải quốc nội vẫn thực tế nhất với thầy trò ông Chỉnh và từ đây, họ đã sẵn sàng tập trung hoàn toàn cho 3 chiếc Cúp phải bảo vệ trong nước năm nay.

0 Chưa có đội bóng nào của Việt Nam giành quyền vượt qua vòng bảng AFC Champions League.

2 B.Bình Dương là CLB đầu tiên của Việt Nam bỏ túi được 2 chiến thắng ở AFC Champions League.

3 Sau khi bị loại ở AFC Champions League, B.Bình Dương chỉ còn sân chơi quốc nội với 3 danh hiệu mà họ đang là ĐKVĐ.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN