TTVH Online

Xem lính Mỹ 'nhào lộn' từ chiến hạm xuống đại dương

20/04/2016 16:48 GMT+7

Đối với các thủy thủ và binh sĩ của lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ thì "bể bơi hạng sang" của họ thuộc vào loại “khủng” nhất và độc nhất trên thế giới bởi đó chính là biển khơi xanh thẳm.

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với các thủy thủ và binh sĩ của lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ thì "bể bơi hạng sang" của họ thuộc vào loại “khủng” nhất và độc nhất trên thế giới bởi đó chính là biển khơi xanh thẳm.

Các binh sĩ Mỹ thường tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi “vàng ngọc” cho sự kiện đặc biệt có tên gọi “tiếng gọi đi bơi” này. Họ chỉ được phép “đầm mình trong nước” ở khoảng cách gần tàu để đảm bảo an toàn, ngoài ra, luôn có các đồng đội theo dõi chặt chẽ từ trên tàu để cảnh báo cá mập.


Thủy thủ của tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Halsey "tung tăng" bơi lội tại vùng biển của Philippines.

Binh sĩ trên tàu USS Essex háo hức như những đứa trẻ khi được bơi tại biển Celebes.

Từ tàu USS Carl Vinson, các thủy thủ thả mình xuống biển Địa Trung Hải.

Chơi bóng chuyền ngay trong "giếng trời" của tàu USS Cleveland đang neo đậu tại Espiritu Santo, Vanuatu.

Thủy thủ tàu USS Iwo Jima thỏa thích bơi lội tại Vịnh Aden.

Các nam nữ thủy thủ tàu USS Dwight D. Eisenhower cùng bơi lội tại biển Bắc Arabian.

Biển xanh Địa Trung Hải chào đón các thủy thủ tàu USS Mesa Verde.

Binh sĩ tàu USS Fort McHenry chỉ trực chờ được hòa mình với biển cả.

"Bể bơi tư nhân" của các binh sĩ tàu USS Dwight D. Eisenhower ở biển Bắc Arabia.

Vịnh Aden chào đón các thủy thủ tàu USS New Orleans.

Từ tàu USS Carl Vinson xuống biển Arabia.

Một binh sĩ tàu USS Cleveland quan sát đảm bảo an toàn cho các đồng đội bơi tại Papua New Guinea
.

Theo báo Tin tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN