TTVH Online

Barca may mà còn có Mascherano

20/04/2016 15:36 GMT+7

Bầu trời ở Camp Nou đang rất u ám với những thất bại liên tiếp. Barca không chỉ thua mà họ còn đánh mất nhiều thứ, từ tinh thần cho tới thái độ thi đấu. Nhưng...

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu trời ở Camp Nou đang rất u ám với những thất bại liên tiếp. Barca không chỉ thua mà họ còn đánh mất nhiều thứ, từ tinh thần cho tới thái độ thi đấu. Nhưng may cho Barca là giữa vũng lầy mà họ đang sa chân vào, vẫn có một điểm tựa có thể nâng họ dậy. Đó là Javier Mascherano.

Thật vậy, điểm tích cực nhất của Barca trong chuỗi trận thất vọng gần đây, đặc biệt là trận thua Valencia ngay trên sân nhà, chính là phong độ chói sáng của Mascherano. Ở trận đấu trên sân Camp Nou hồi cuối tuần, cầu thủ người Argentina đã có 90 phút hoàn hảo về mọi khía cạnh, từ phòng ngự cho tới hỗ trợ tấn công. Thậm chí anh đã có vài đường chuyền quan trọng có thể dẫn tới bàn thắng nhưng các đồng đội của Mascherano đã không tận dụng được.

Thống kê về Mascherano ở trận đấu với Valencia: 13 lần đoạt bóng thành công, chỉ mất bóng 1 lần, và phạm đúng 1 lỗi trong suốt 90 phút. Trong một trận đấu mà các cầu thủ Barca tỏ ra uể oải, chính Mascherano là người đã vực dậy đội bóng, giúp họ không thua thêm đồng thời tạo ra một thế trận tấn công ấn tượng. Chỉ có sự kém may mắn và vô duyên của các chân sút mới khiến Barca thất bại trong trận đấu hay bậc nhất mùa này của “The Jefecito”.

Màn trình diễn của Mascherano, vốn là một tiền vệ phòng ngự được kéo xuống đá trung vệ, thời gian gần đây, đặc biệt là trong trận đấu với Valencia khiến người ta nhớ tới hình ảnh của người đội trưởng Carles Puyol năm nào. Đó là mẫu cầu thủ chơi lăn xả trong từng pha bóng và là người xốc dậy tinh thần của cả đội.

Đó cũng là lý do tại sao Luis Enrique đã không để Mascherano nghỉ một giây phút nào trong hơn 1 tháng với những trận đấu quan trọng vừa qua. Mascherano, một trong những đội trưởng của Barca mùa này, đã chơi trọn 90 phút lần lượt trước Arsenal, Villarreal, Real Madrid, Atletico (2 trận), Sociedad, và Valencia. Ngoài ra còn có 90 phút trước Bolivia trong màu áo Argentina, tức Mascherano đã chơi trọn 720 phút có thể trong hơn 1 tháng vừa qua.

Đêm nay, Mascherano chắc chắn sẽ đá thêm 90 phút nữa trong chuyến làm khách tới sân Riazor của Deportivo, trong trận đấu mà Barca buộc phải thắng nếu không muốn phải chia tay nốt danh hiệu ở Liga. Sự tỏa sáng của Mascherano lúc này càng quan trọng hơn trong bối cảnh Gerard Pique sẽ bị treo giò ở Riazor.

“Mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Mascherano viết như vậy trên mạng xã hội sau trận thua ở Anoeta và anh đã làm đúng như vậy. Nếu các cầu thủ Barca có cùng tinh thần như của Mascherano, có lẽ họ đã không sụp đổ nhanh đến vậy.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN