TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 19/4: Tottenham áp sát Leicester. Man City mua siêu sao

19/04/2016 08:17 GMT+7

Vùi dập Stoke, Tottenham rút ngắn khoảng cách với Leicester. Guendogan đã ở rất gần Man City. Wilshere có bàn thắng đầu tiên sau 10 tháng… sẽ là những thông tin nổi bật nhất trong bản tin sáng ngày 19/4.

(Thethaovanhoa.vn) – Vùi dập Stoke, Tottenham rút ngắn khoảng cách với Leicester. Guendogan đã ở rất gần Man City. Wilshere có bàn thắng đầu tiên sau 10 tháng… sẽ là những thông tin nổi bật nhất trong bản tin sáng ngày 19/4.

Spurs chỉ còn kém Leicester 5 điểm

 


Trận hòa 2-2 của Leicester City cuối tuần qua dường tiếp thêm sức mạnh cho Tottenham trong chuyến viếng thăm Stoke City. Hai ngôi sao trẻ của Gà trống là Harry Kane và Dele Alli mỗi người lập cú đúp trên sân Britannia.

Các bàn thắng của đoàn quân HLV Pochettino đều mang đậm dấu ấn của tiền vệ 24 tuổi người Đan Mạch, Christian Eriksen. Thắng chung cuộc 4-0, Tottenham đang có 68 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Leicester City xuống còn 5 điểm.

Và giấc mơ vô địch sau 55 năm chờ đợi của Tottenham chỉ còn cách 4 vòng đấu nữa. Với Leicester City cũng vậy, lần đăng quang gần nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh của họ nhất đã cách đây gần 100 năm.

Stoke 0-4 Tottenham: Kane và Alli bùng nổ, Spurs gây áp lực khủng khiếp lên Leicester

Stoke 0-4 Tottenham: Kane và Alli bùng nổ, Spurs gây áp lực khủng khiếp lên Leicester

Tottenham đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Leicester xuống còn 5 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước Stoke ở trận đấu muộn vòng 34 Premier League.


Guendogan đã ở rất gần Man City


Thông tin từ Đức cho hay tiền vệ Ilkay Guendogan đã tiến rất gần đến việc gia nhập Man City. Người ta bắt gặp Giám đốc thể thao của Man City Txiki Begiristain có cuộc gặp với chú và người đại diện của Guendogan tại Amsterdam.

Tờ Bild (Đức) còn cho biết cụ thể rằng tiền vệ người Đức sẽ gia nhập đội chủ sân Etihad sau khi đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và lời hỏi mua chính thức giá trị 30 triệu euro sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, Giám đốc thể thao của Dortmund Michael Zorc lại phủ nhận việc vụ chuyển nhượng sẽ được hoàn tất trong tương lai gần.

Jack Wilshere ghi bàn sau 10 tháng


Tiền vệ Jack Wilshere đã ghi bàn thắng đầu tiên sau 10 tháng trong trận thua 1-2 của U21 Arsenal trước U21 West Brom đêm qua. Cầu thủ 24 tuổi đã bình phục chấn thương gãy xương mác hồi tháng 8 và trở lại thi đấu vài trận gần đây cho đội U21.

Trước trận đấu đêm qua, bàn thắng gần nhất của anh là pha lập công cho đội tuyển Anh trong thắng lợi Slovenia với tỉ số 3-2 hồi tháng 6. Wilshere đang rất cố gắng để lấy lại niềm tin nơi Roy Hodgson, qua đó chiếm một suất trong đội hình Tam Sư tham dự EURO 2016. Wilshere từng ra sân ở 5 trong 6 trận vòng loại EURO đầu tiên của tuyển Anh.

Dortmund muốn có Lukaku


Tờ Ruhr Nachrichten (Đức) tiết lộ CLB Borussia Dortmund đang dành sự quan tâm cho tiền đạo Romelu Lukaku. Tờ báo của vùng Ruhr cho rằng ngân sách chuyển nhượng của CLB ở mùa Hè tới sẽ được tăng từ 90 triệu euro lên 120 triệu, để có thể thu hút nhiều ngôi sao lớn đến Dortmund hơn cũng như dễ dàng hơn trong việc giữ chân những trụ cột.

Theo đó, HLV Thomas Tuchel nhắm Lukuka như là phương án thay thế trong trường hợp Pierre-Emerick Aubameyang ra đi. Dự kiến, Dortmund sẽ phải bỏ ra ít nhất 35 triệu euro cho cầu thủ 22 tuổi người Bỉ.

Monfils và Tsonga tăng bậc sau thành tích tốt tại Monte Carlo

Giải quần vợt Monte Carlo 2016 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Rafael Nadal. Bên cạnh đó, giải đấu còn mang đậm dấu ấn của những tay vợt người Pháp. Đó là việc Jo-Wilfried Tsonga loại Roger Federer ở Tứ kết, và chỉ dừng bước trước tay vợt đồng hương Gael Monfils ở Bán kết.

Thành tích này giúp 2 tay vợt cải thiện được đáng kể vị trí trên BXH ATP. Với ngôi vị Á quân, Monfils tăng 2 bậc lên đứng thứ 14 thế giới, còn Tsonga từ vị trí thứ 9 lên đứng thứ 7 thế giới. Dù sớm bị loại ngay ở trận ra quân, nhưng Djokovic vẫn đứng số 1 thế giới với cách biệt hơn 7 nghìn điểm so với tay vợt số 2 Andy Murray.

Phan Thị Hà Thanh chính thức đoạt vé đến Olympic

Tiếp nối niềm vui của Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh đã xuất sắc mang về tấm vé Olympic thứ hai cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Hà Thanh bước vào nội dung toàn năng nữ ở giải tiền Olympic với áp lực rất lớn khi các đối thủ đều là những ƯCV mạnh, cùng với đó là nỗi lo về chấn thương khi cô gái người Hải Phòng vẫn chưa bình phục.

Tuy nhiên, BHL đã có những tính toán hợp lý cho bài thi của Hà Thanh và cô kết thúc phần thi có thể nói là thành công với tổng số điểm 52.700 điểm, xếp hạng 25 chung cuộc. Qua đó mang về tấm vé Olympic thứ 2 cho thể dục dụng cụ và là suất Olympic thứ 14 cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây là lần thứ 2, Hà Thanh và Phước Hưng đoạt vé tới Olympic, trước đó vào năm 2012 ở Olympic London.

Hữu Nam - Nghiêm Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN