TTVH Online

Klopp, Istanbul huyền thoại và chiến thắng diệu kỳ trước Dortmund

15/04/2016 07:47 GMT+7

Sau màn ngược dòng từ thua 0-2 thành thắng 4-3 trước Dortmund ở lượt về Tứ kết Europa League, ngay HLV Juergen Klopp của Liverpool cũng bảo “thật không thể tin nổi”.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau màn ngược dòng từ thua 0-2 thành thắng 4-3 trước Dortmund ở lượt về Tứ kết Europa League, ngay HLV Juergen Klopp của Liverpool cũng bảo: “Thật không thể tin nổi”.

Sau khi Divock Origi gỡ lại 1-2, Liverpool tiếp tục bị Marco Reus chọc thủng lưới. Tỉ số 1-3 có nghĩa là Liverpool phải ghi 3 bàn thắng nữa trong vòng 30 phút. Nhiệm vụ tưởng như bất khả thi đó đã được cầu thủ Liverpool thực hiện hoàn hảo với các pha lập công sau đó của Philippe Coutinho, Mamadou Sakho và Dejan Lovren. Cú đánh đầu quyết định của Lovren được thực hiện ở phút bù giờ.

Klopp cảm thán về màn ngược dòng kinh điển này: “Rất khó giải thích được trận đấu này. Thật tuyệt diệu, một đêm tuyệt vời. Ngay từ đầu trận đấu này tôi đã thấy rất lạ lùng rồi. Khi tung vào sân Joe Allen và Daniel Sturridge, chúng tôi đã thể hiện được cá tính của mình. Lúc đó dù có thua thì đội bóng cũng chẳng bận tâm, nhưng điều quan trọng nhất là phải thể hiện cá tính của mình. Các cầu thủ của tôi đã làm được nhiều hơn thế”.


Klopp ăn mừng bàn thắng của Lovren

Liverpool 4-3 Dortmund (tổng 5-4): Ngược dòng thần thánh, tái hiện đêm Istanbul!

Liverpool 4-3 Dortmund (tổng 5-4): Ngược dòng thần thánh, tái hiện đêm Istanbul!

Nếu như Manchester City là đại diện duy nhất của Anh có mặt ở bán kết Champions League thì Liverpool trở thành đội bóng duy nhất của Premier League ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.


“Lối chơi phản công của Dortmund trong một số thời điểm là không thể ngăn chặn”, Klopp tiếp tục. “Liverpool đã chứng kiến điều đó ở phút thứ tư rồi ở phút thứ 9. Tuy nhiên, tỉ số thua 0-2 xảy ra thường xuyên trong bóng đá, nhưng không phải với đội Liverpool này của tôi. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng không ghi bàn. Không khí phòng thay đồ trong giờ nghỉ vẫn rất tốt, bởi tôi thể hiện sự hài lòng của mình với cầu thủ. Tôi không hài lòng với các bàn thua, nhưng hài lòng với màn trình diễn nói chung”.

“Tôi nói với học trò thế này: ‘Tôi đến đây hơi trễ, nhưng các bạn cũng biết một vài cựu cầu thủ Liverpool vẫn nhắc lại trận thắng chung kết Champions League 2005 từ thế thua 0-3 trong các buổi bình luận trên truyền hình. Cho nên, dù trận này không thật sự giống hôm đó, chúng ta vẫn có thể thử xem sao”.


Trận đấu khó tin của thầy trò Klopp

Klopp đã nói gì để giúp Liverpool ngược dòng thần kỳ trước Dortmund ở hiệp 2?

Klopp đã nói gì để giúp Liverpool ngược dòng thần kỳ trước Dortmund ở hiệp 2?

Tiền đạo 20 tuổi người Bỉ Devock Origi của Liverpool tiết lộ những gì mà HLV Juergen Klopp đã nói với cầu thủ giữa trận đấu mà anh mô tả là “rất đặc biệt”.


“Cầu thủ của tôi đã làm được và tỉ số được rút ngắn xuống 1-2. Nhưng ngay trước khi ghi được bàn thắng đầu tiên, Liverpool cũng tạo được vài cơ hội thật sự ngon ăn. Thế rồi chúng tôi lại ghi bàn, và bạn có thể thấy sân vận động thay đổi ra sao. Bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí ấy, có thể nghe và ngửi thấy nó”.

Mặc dù vậy, Klopp thừa nhận Liverpool cũng cần một chút may mắn: “Dù sao, để ngược dòng một trận thế này, trước đối thủ ở đẳng cấp cao nhất, bạn vẫn cần chút may mắn. Nhưng tôi cho rằng bất cứ ai theo dõi trận đấu, bất cứ ai đến đây xem  và tham gia vào trận đấu này, cũng phải thừa nhận kết quả như thế là xứng đáng”.

Sau đó, Klopp cũng nói về khoảnh khắc đón nhận bàn thứ tư của Lovren: “Chúng tôi đã có vài giai đoạn tệ hại trong trận đấu nhưng vẫn ghi được bàn thứ tư, một điều thật lạ lùng. Tôi phải mất một lúc lâu mới định thần rằng quá bóng đã bay vào gôn - sau khi mọi người xung quanh nhắc tôi”.


Coutinho hạ gục Dortmund

 “Cầu thủ của tôi biết, họ không phải những người hùng của đêm Istanbul. Tôi là một fan bóng đá, nên tôi có xem trận đấu hồi năm 2005. Thành thật mà nói, giữa hiệp, tôi không có ý nghĩ kiểu như: À, có vẻ Liverpool sẽ ngược dòng đây”.

“Tôi chỉ nói với cầu thủ rằng: Điều đó là có thể, nhưng phải làm được chứ không chỉ nói suông! Cầu thủ cho thấy họ có tiềm năng, ý tôi là tiềm năng thật sự ấy, và tôi cực kì hạnh phúc về điều này”.

“Hãy quên cái ý nghĩ “những gã này sẽ thành người hùng đi”, và hãy cho họ được chơi bán kết trước một đối thủ thật sự mạnh khác xem sao. Những chàng trai này đã quá mạnh mẽ rồi, nên chúng ta đừng mất công so sánh họ với bất cứ ai nữa. Những chàng trai này, đêm nay, bản thân họ đã quá tuyệt vời”.


Bàn thắng của Origi là một bước ngoặt

Klopp cũng không quên cảm ơn các CĐV Liverpool trên sân Anfield: “Tôi biết đây là sân bóng của những khoảnh khắc vĩ đại trong bóng đá, nhưng đội bóng cũng biết trách nhiệm của mình là phải viết nên những câu chuyện bóng đá, và tối nay đó thật sự là một câu chuyện đẹp”.

“Không khí tại sân vận động có ảnh hưởng quan trọng đến trận đấu. Chúng tôi cần thi đấu dưới bầu không khí như thế để trưởng thành. Tôi có thể gọi trận đấu này là cột mốc của CLB, thật sự rất tuyệt vời”.

Sau chiến thắng này, Liverpool cùng các đội Sevilla, Villarreal và Shakhtar Donetsk vào bán kết Europa League. Lễ bốc thăm vòng bán kết diễn ra vào 18h30 chiều nay tại Nyon, Thụy Sỹ.


THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Liverpool - Dortmund: 4-3

Tổng tỷ số: 5-4

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Sakho, Moreno, Lallana (Allen, 62'), Milner, Can (Lucas, 81'), Coutinho, Firmino (Sturridge, 62'), Origi.

Borussia Dortmund: Weidenfeller, Piszczek, Papastathopoulos, Hummels, Schmelzer, Mkhitaryan, Castro (Ramos, 82'), Weigl, Reus (Guendogan, 82'), Kagawa, Aubameyang.

Bàn thắng: Origi 48', Coutinho 66', Sakho, 77', Lovren, 91'; Mkhitaryan 5', Aubameyang 9', Reus 57'.

* Các đội lọt vào Bán kết: Shakhtar Donetsk, Villarreal, Sevilla. Lễ bốc thăm diễn ra vào lúc 18h30 ngày 15/4.


* Xem clip trận Liverpool 4-3 Dortmund:

H.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN