TTVH Online

Monte Carlo Masters 2016: Murray suýt theo bước Djokovic

15/04/2016 07:11 GMT+7

Vòng 3 Monte Carlo suýt nữa chứng kiến thêm bất ngờ khi Andy Murray phải nhọc nhằn mới vượt qua được Benoit Paire.

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 3 Monte Carlo suýt nữa chứng kiến thêm bất ngờ khi Andy Murray phải nhọc nhằn mới vượt qua được Benoit Paire.

Khi Novak Djokovic mới bị loại ngay từ trận đầu, người hâm mộ đã không khỏi sốc. Thế rồi đến lượt Murray bị Paire đánh bại 2-6 ở set đầu và sang đến set thứ 2 cũng phải chật vật thắng 7-5, nhiều người hẳn đã chuẩn bị tâm lý chứng kiến thêm một thành viên của “Big Four” bị loại sớm. Nhưng cuối cùng, tay vợt người Scotland vẫn “vượt ải” thành công sau khi giành chiến thắng 7-5 ở set cuối cùng. Thắng đó, nhưng mà vất vả.

“Hy vọng rằng tôi có thể khởi đầu những trận đấu sau tốt hơn. Tất cả mọi chiến thắng đều rất quan trọng lúc này bởi đây là giải đầu tiên của mùa đất nện. Bạn cần một tâm lý tốt và sự chuẩn bị tốt hơn”, Murray chia sẻ sau trận.

Nhưng ngay từ trận đầu tiên, Murray đã gặp khó khăn tương tự. Trong trận với đối thủ người Pháp khác là Pierre-Hugues Herbert, tay vợt người Scotland cũng cần tới 3 set với tỷ số 6-2, 4-6, 6-3 mới vượt qua được. Đất nện rõ ràng không phải sở trường của Murray, nhưng với lợi thế lớn nhất là kỳ phùng địch thủ Djokovic đã bị loại, Murray nên tận dụng thời điểm này để chinh phục Monte Carlo. Ở vòng tiếp theo Murray sẽ gặp một đối thủ khá khó chịu khác là Milos Raonic.

Ở một diễn biến khác nhà đương kim vô địch Roland Garros Stan Wawrinka tiếp tục giành chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-2 trước Gilles Simon để lọt vào vào vòng 4.

Y.Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN