TTVH Online

Atletico Madrid: Ngấu nghiến Barca nhưng đừng 'ăn' thẻ đỏ

13/04/2016 13:52 GMT+7

Đừng nghĩ đến việc Barca có được trọng tài ưu ái hay không, như trận lượt đi, mà Atletico cần phải kiểm soát chính mình để tránh bị thẻ đỏ, nếu muốn bước vào Bán kết Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng nghĩ đến việc Barca có được trọng tài ưu ái hay không, như trận lượt đi, mà Atletico cần phải kiểm soát chính mình để tránh bị thẻ đỏ, nếu muốn bước vào Bán kết Champions League.

Với Atletico lúc này, thẻ đỏ thực sự là một vấn đề đáng quan tâm.

Cứ gặp Barca lại có thẻ đỏ

“Chúng tôi và người hâm mộ của mình biết làm thế nào để có một trận đấu ra trò”, Diego Simeone đầy tự tin khi chuẩn bị cho cuộc chiến thứ 4 trong mùa giải với Barca. Một trận đấu được xem là canh bạc của cả mùa giải, với Atletico cũng như chính Barca.

Kể từ khi Luis Enrique đến Barca, ông luôn thắng Atletico của Simeone. Tổng cộng là 7 trận, gồm 4 ở La Liga; 2 trận Cúp Nhà Vua và 1 ở Champions League. Bộ ba Messi - Luis Suarez - Neymar ghi 13 trong số 14 bàn ở 7 trận này. Riêng mùa giải này, 3 cuộc gặp đã trôi qua với cùng một kịch bản: Atletico luôn dẫn trước (thậm chí, có 2 trận dẫn ngay trong hiệp một), nhưng Barca đều thắng 2-1.

Ngoài ra, trong 2 trận gần đây, Atletico đều phải nhận thẻ đỏ. Trong cuộc chiến ở vòng 22 La Liga, Filipe Luis và Diego Godin phải “đi tắm sớm”. Một tuần trước, đến lượt Torres bị đuổi chỉ 10 phút sau khi anh ghi bàn mở tỉ số.

“Tinh thần là thứ mà chúng tôi có. Giờ đây, điều quan trọng là đảm bảo các yêu cầu chiến thuật”, nhà cầm quân người Argentina thừa nhận về sự chuẩn bị của Atletico. Đúng như lời tâm sự của “El Cholo”, Atletico đang có vấn đề trong việc đảm bảo chiến thuật, cũng như chỉ đạo từ phía HLV. Những chiếc thẻ đỏ nói lên rằng, khả năng chịu nhiệt của Atletico trước Barca đang kém đi.

Filipe Luis đã nhận thẻ đỏ vì một lỗi thô bạo với Messi. Đó là hệ quả từ việc Messi “quần” cho Luis tơi tả trong thời gian trước đó. Godin thì quá chậm trong việc theo kèm người bạn Luis Suarez, để rồi sau đó buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng thứ 2. Về phía Torres, anh có một tình huống vào bóng với Sergio Busquets xứng đáng với hai từ “ngớ ngẩn”.

Phải biết kiểm soát tâm lý

Simeone luôn đòi hỏi tinh thần chiến đấu cao, khai thác những pha va chạm. Đó là lý do mà các tiền vệ thiên về sự tinh tế như Tiago (vừa hồi phục chấn thương) và Saul Niguez cũng tranh chấp tốt. Tuy nhiên, “El Cholo” luôn cố gắng hạn chế những chiếc thẻ không đáng có.

Rõ ràng, một cầu thủ “đi tắm sớm” luôn khiến kết cấu đội bóng bị phá vỡ. Trong hai trận đấu gần nhất, Atletico luôn đá tốt hơn Barca khi có đủ 11 người trên sân. Khi còn 10 người, Atletico cũng đá tốt, nhưng thiếu khả năng làm chủ trong một vài tình huống nhất định, để rồi thua ngược.

Atletico hẳn chưa quên những ức chế từng phải nhận trong trận lượt đi ở Camp Nou. Torres bị đuổi hoàn toàn xứng đáng, nhưng vấn đề ở đây là việc trọng tài Felix Brych đã bỏ qua hàng loạt pha chơi xấu của các cầu thủ Barca, đặc biệt là Luis Suarez.

Thế nên, việc Atletico một lần nữa phải chịu những quyết định bất lợi từ trọng tài là kịch bản hoàn toàn có thể diễn ra. Nhưng thay vì nghĩ đến việc trọng tài ưu ái Barca, Atletico cần tỉnh táo hơn để tránh xảy ra những mất mát đáng tiếc về nhân sự. Nói đúng hơn, các cầu thủ của đội bóng thủ đô cần biết cách kiềm chế về tâm lý. Vấn đề không chỉ là sự ưu ái của trọng tài với Barca, mà nằm ở thái độ của Atletico.

“Chúng tôi biết làm thế nào để chơi một trận của cuộc đời”, Simeone nhấn mạnh một lần nữa. Cách duy nhất, và tốt nhất, để Atletico giành kết quả tích cực trước Barca là phải làm thế nào để kéo dài thế trận 11 người chống lại 11 người càng lâu càng tốt. Atletico sẽ không thể thắng nếu như ngay trong hiệp 1 có người bỏ đội để “đi tắm sớm”.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN