TTVH Online

Bayern Munich: Quên 'Robbery' để hướng tới 'Coco'

13/04/2016 09:10 GMT+7

Arjen Robben 32 tuổi và Franck Ribery 33 tuổi đã gần hoàn thành sứ mệnh của mình ở Bayern Munich. Họ vẫn thi đấu, nhưng "Hùm xám" đã rục rịch một cuộc chuyển giao ngay trong năm cuối của triều đại Pep Guardiola.

(Thethaovanhoa.vn) - Arjen Robben 32 tuổi và Franck Ribery 33 tuổi đã gần hoàn thành sứ mệnh của mình ở Bayern Munich. Họ vẫn thi đấu, nhưng "Hùm xám" đã rục rịch một cuộc chuyển giao ngay trong năm cuối của triều đại Pep Guardiola.

Họ được gọi là những tên trộm "Robbery" trong tiếng Anh, đôi cánh thuận chân trái - phải đá lệch kèo sở  hữu tốc độ đi bóng kinh khủng và khả năng dứt điểm dị thường. Franck Ribery là anh hùng của Bayern trong mùa bóng giành cú ăn 3 2012-13, với Jupp Heynckes, được CĐV Bayern yêu mến sáng tác riêng một đoạn cổ động bằng tiếng Đức: “Ồ Franck Ribery/Kìa Franck Ribery/Anh ấy không cao lớn, anh ấy khá nhỏ con/Nhưng anh ấy là Vua của chúng ta/Đến với CLB phi thường của chúng ta/Ồ Franck Ribery”.

Arjen Robben tới Bayern sau Ribery 2 năm, và cũng như tiền vệ người Pháp, đã tạo ra rất nhiều tranh cãi. Anh thích nghi tốt nhưng lối chơi lại quá đặc biệt, yêu cầu được cầm bóng nhiều và đôi khi quá cá nhân.

Robben và Ribery không chỉ tạo dấu ấn ở nước Đức mà còn cả châu Âu. Truyền thông ấn tượng với họ, và kết quả là gộp tên họ thành cặp “Robbery”, giống như một vợ chồng Brad Pitt, Angelina Jolie của Hollywood được gọi tắt là Brangelina.

Dortmund bị cầm chân, Bayern chạm tay vào đĩa bạc

Dortmund bị cầm chân, Bayern chạm tay vào đĩa bạc

Không ra sân với đội hình mạnh nhất, Dortmund đã bị Schalke cầm hòa 2-2 dù cho họ đã hai lần vươn lên dẫn trước.

Lần lượt 9 và 7 năm cống hiến, cặp đôi này gắn chặt lấy nhau, cho dù những cầu thủ gai góc như họ trên lý thuyết sẽ khó hòa hợp. Họ trải qua thành công và thất bại, thua chung kết Champions League 2010 và 2012, trước chiến thắng năm 2013.

Lúc Heynckes đến cũng là lúc Robben có bài hát của riêng mình: “Tôi có một giấc mơ về anh/Về đêm Wembley của chúng ta/Chúng ta đã giành chiếc cúp ấy/Chúng ta đã leo lên ngai vàng”.

Thế có lẽ là đủ để Pep Guardiola rục rịch chuẩn bị cho một quá trình chuyển đổi. Robben và Ribery dính khá nhiều chấn thương trong những năm gần đây, và Hè qua Bayern chiêu mộ Douglas Costa - Kingsley Coman. Từ “Robbery” thành “Coco”, một cặp Brangelina mới đã kết hôn khi lần lượt mới 25 và 19 tuổi.

Các CĐV Bayern đã hoài nghi các quyết định chiêu mộ này, nhất là khi Costa có giá tới 30 triệu euro. Coman chỉ là một cầu thủ trẻ không đá nhiều ở Juventus, đưa về một người như thế có gì hơn cầu thủ ở học viện không?

Những câu hỏi này đã dần được chứng minh thuyết phục, khi Costa không chỉ chạy cánh mà có thể chơi mọi vị trí trên hàng công. Kĩ thuật anh thượng thừa và sức bền của anh hiếm có. “Coco” đặt dấu ấn cho Bayern ở trận lượt về vòng 1/8 thắng Juventus 4-2, khi một quyết định tung Coman vào sân đá hiệp phụ của Guardiola đã hủy diệt sự lỳ lợm của đội bóng Italy.

Mới là bước khởi đầu của họ, chưa có bài hát tiếng Đức nào cho “Coco”. Nhưng triển vọng về một sự thế chỗ cho tương lai có thể đến rất nhanh thôi, ngay ở mùa giải sau khi mà Pep Guardiola rời đội.

Mỗi năm, “Robbery” già thêm một tuổi, là chừng ấy khao khát bơm thêm cho “Coco”. Kinh nghiệm nhiều lên và những trải nghiệm mùa này sẽ là chiếc bản lề giúp cánh cửa mở ra.

Bayern mới mượn Coman từ Juventus, nhưng gần như chắc chắn sẽ mua đứt sau mùa bóng này.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN