TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Dortmund 1-1 Liverpool: Chưa HLV nào hạnh phúc như Klopp trong các cuộc đấu Anh - Đức

08/04/2016 07:41 GMT+7

Juergen Klopp là người vui nhất trong trận hòa 1-1 của Liverpool trên sân của Dortmund ở vòng Tứ kết Europa League. Đội bóng của Klopp có lợi thế và Dortmund đã chào đón ông rất nồng hậu.

(Thethaovanhoa.vn) - Juergen Klopp là người vui nhất trong trận hòa 1-1 của Liverpool trên sân của Dortmund ở vòng Tứ kết Europa League. Đội bóng của Klopp có lợi thế và Dortmund đã chào đón ông rất nồng hậu.

1. Chuyến trở về vui vẻ cho tất cả

Chuyến trở về của Juergen Klopp kết thúc với một tỉ số hòa làm hài lòng cả hai đội và nhìn chung là công bằng. Cả hai đều tiếc những cơ hội của mình. Bàn mở tỉ số của Divock Origi phút 36 đến đúng lúc Dortmund tìm được nhịp điệu thi đấu, nhưng bàn gỡ của Mats Hummels cũng là hậu quả của  những cơ hội ngay trước đó của Liverpool. Origi, Coutinho, Reus đều đã không tận dụng được những cơ hội tốt, đặc biệt, Dortmund có 3 pha bóng nguy hiểm trong những phút cuối hiệp 1.

Klopp: ‘Người ta cứ nghĩ Liverpool thua 0-4’. ‘Tôi xin lỗi vì dùng Lallana’

Klopp: ‘Người ta cứ nghĩ Liverpool thua 0-4’. ‘Tôi xin lỗi vì dùng Lallana’

Jurgen Klopp tin rằng Liverpool sẽ tận dụng được lợi thế có được từ kết quả hòa 1-1 ở lượt đi để vùi dập Dortmund trên sân nhà Anfield để giành vé vào chơi ở bán kết Europa League.


Nhìn chung, Klopp là người hạnh phúc nhất. Không chỉ kết quả hòa 1-1 mang về một chút lợi thế cho Liverpool của ông trong trận lượt về, mà là vì ông đã được đón chào thật sự nồng hậu ở sân bóng quen thuộc. Thậm chí đầu trận, CĐV của cả hai đội còn hát vang ca khúc "You'll never walk alone" (Bạn sẽ không bao giờ cô đơn), bài hát truyền thống của Liverpool, đề chào đón Klopp. Đó là điều hiếm có trong những cuộc đối đầu Anh-Đức.

2. Dấu ấn chiến thuật của Klopp

Không hoàn toàn là thứ bóng đá "heavy metal" như vẫn thường ví von, Liverpool của Klopp vẫn cho thấy ít nhất, đội bóng này đầy tiềm năng và có thể phù hợp với những thay đổi của Klopp trong tương lai.

Chọn Origi đá tiền đạo là một quyết định bất đắc dĩ vì Sturridge sa sút phong độ và Firmino phải ngồi dự bị do chấn thương gân khoeo, song cầu thủ người Bỉ đã đền đáp bằng bàn duy nhất cho Liverpool. Nên nhớ trước đó anh mới ghi 5 bàn cho đội áo đỏ, bao gồm... 3 bàn trước Southampton ở cúp Liên đoàn.


Origi đá tốt đến bất ngờ

Thậm chí, Origi có thể ghi bàn nhân đôi cách biệt ngay cuối hiệp 1 nếu thắng thủ môn Weidenfeller trong pha đối mặt sau một cú chọc khe của Alberto Moreno.

Một quyết định đúng nữa của Klopp là lựa chọn đội hình 4-3-3. James Milner chơi với Henderson và Emre Can ở tuyến giữa giúp tăng khả năng tranh chấp. Ý tưởng của Klopp là duy trì sự chắc chắn ở giữa sân và tạo cơ hội cho các pha phản công nếu có thể.

Lối chơi này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Thậm chí trong hiệp 2, khi Liverpool đẩy đội hình cao lên tầm 10 mét, họ vẫn kiểm soát bóng từ đầu đến cuối. Rất ít đội làm được điều này trên sân của Dortmund.

3. Sự thầm lặng của Dortmund

Dortmund cũng có cơ hội ghi bàn nhưng nhìn chung, họ chơi khá lạ so với chính họ trước đây. Đội bóng của Thomas Tuchel đã thắng 19/22 trận gần nhất của mùa giải này, ghi trung bình 3 bàn/trận, nhưng lại đá rất "thầm lặng" trước Liverpool. Sakho đã 1 lần chặn lại pha bóng của Mkhitaryan và đó là một trong những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất của đội chủ nhà.


Roman Weidenfeller đã nhiều lần cứu thua cho Dortmund

Nhìn chung, Dortmund đã không thể hiện được những điểm mạnh nhất của mình trong trận đấu này, như lối chơi tốc độ, sự hào hứng trên sân nhà. Họ có năng lượng nhưng chưa "đã", và họ có sự sáng tạo nhưng không được duy trì liên tục, trong khi những cơ hội không được tận dụng triệt để.

D.H (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN