TTVH Online

Mourinho nói đúng: Gặp Barca, sợ nhất trọng tài!

07/04/2016 16:35 GMT+7

Jose Mourinho từng bảo rằng, trọng tài là “cầu thủ nguy hiểm nhất của Barca”. Lời nói ấy hoàn toàn đúng về trường hợp của Felix Brych, người “góp công lớn” giúp Barca hạ Atletico 2-1.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho từng bảo rằng, trọng tài là “cầu thủ nguy hiểm nhất của Barca”. Lời nói ấy hoàn toàn đúng về trường hợp của Felix Brych, người “góp công lớn” giúp Barca hạ Atletico 2-1.

1. “Tôi tự hào về các cầu thủ mà tôi có. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc với đội ngũ này”, Diego Simeone lên tiếng trong cuộc họp báo sau trận lượt đi Tứ kết Champions League với Barca trên sân Camp Nou.

“Họ luôn chiến đấu trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi tình trạng bất công lặp đi lặp lại. Có nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng họ luôn chiến đấu mà không đầu hàng. Tôi tự hào khi các cầu thủ của mình không bao giờ bỏ cuộc”.

Sự bất công mà Simeone ám chỉ là gì? “Tôi không thể nói hết những gì mình nghĩ”, nhà cầm quân người Argentina từ chối đi sâu vào chi tiết, nhưng những lời nói của ông đủ hiểu muốn nhấn mạnh đến trọng tài Felix Brych.

“Tôi không muốn nói, và không thể nói về trọng tài, cũng như chiếc thẻ đỏ với Fernando (Torres). Nhưng tôi nghĩ trọng tài hiểu những gì tôi nghĩ về ông ấy”.

Felix Brych đã truất quyền thi đấu của Torres ở phút 35, tức chỉ 10 phút sau khi anh mở tỷ số. Chiếc thẻ đỏ này là bước ngoặt, khiến Atletico sụp đổ trong hiệp 2. Thật không dễ để đá với Barca khi chỉ còn 10 người.

2. Cần khẳng định, Torres “đi tắm sớm” là một quyết định chính xác của ông Felix Brych. Trước hết, bản thân Torres cần tự trách mình với pha phạm lỗi rất ngớ ngẩn.

Vấn đề nằm ở chỗ, vị trọng tài người Đức rất quyết đoán và chính xác trong cách xử lý với các cầu thủ Atletico, nhưng luôn nương tay với đội chủ nhà. Thật khó hiểu khi ông Brych luôn không nhìn thấy hành vi phạm lỗi của các cầu thủ Barca.

Felix Brych đã phớt lờ những hành động rất phi thể thao của Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay ít nhất đã tránh được 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp, cho hành động đánh nguội đối thủ. Suarez đã tấn công Juanfran sau khi không thể tranh bóng với anh này. Hậu vệ phải của Atletico quá chuyên nghiệp và đã không nghĩ đến việc nằm sân để ăn vạ.

Filipe Luis là nạn nhân khác của Suarez, trong tình huống tranh chấp không bóng trước khung thành đội khách. Nếu đổi lại cương vị hai người trong tình huống này, chắc chắn Filipe Luis sẽ phải “đi tắm sớm” - như lần gần nhất anh cùng Atletico làm khách ở Camp Nou (vòng 22 La Liga; trận ấy, cùng với Luis, Diego Godin cũng bị đuổi).

Nương tay trong các hành động phi thể thao của Suarez, ông Felix Brych đồng thời cũng xử nhẹ cho các pha phạm lỗi của Sergio Busquets.

Trong 90 phút ở Camp Nou, Atletico phạm lỗi 16 lần, nhận 8 thẻ vàng. Các cầu thủ Barca có 19 lần phạm lỗi, và chỉ có 3 thẻ vàng được ông Brych rút ra.

Felipe Luis: 'Thẻ đỏ cho Torres ư? Gặp Barca là vậy mà'

Felipe Luis: 'Thẻ đỏ cho Torres ư? Gặp Barca là vậy mà'

Thẻ đỏ cho Fernando Torres là điều không công bằng. Đó là cảm nhận của Felipe Luis sau khi chứng kiến Atletico Madrid mất người và thất bại 1-2 trước Barcelona ở lượt đi tứ kết Champions League.

3. Simeone đã rất tế nhị trước các câu hỏi về trọng tài Felix Brych. Điều này dễ hiểu, khi “El Cholo” đã rút ra được những bài học từ Mourinho - người không ít lần chỉ trích thẳng thắn Barca và các trọng tài dành sự ưu ái cho CLB xứ Catalunya.

Mourinho từng tuyên bố, UEFA đã sử dụng các trọng tài để bảo vệ Barca. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, nhân tố nguy hiểm nhất mà các đội phải thận trọng khi đối mặt Barca là trọng tài.

Felix Brych là minh chứng mới nhất để thấy rằng, Mou nhận định đúng. Luôn có sự ưu ái mà Barca được nhận từ trọng tài, một điều bất công với các đối thủ.

Với những tuyên bố của mình, Mourinho đã bị UEFA kỷ luật rất nặng. Simeone không thể tái hiện những phát biểu của Mou, ngoài việc nói “trọng tài hiểu tôi nghĩ gì”. Đơn giản là Simeone không muốn trận lượt về phải ngồi khán đài.

Simeone biết kiềm chế hơn Mou, để sau một tuần nữa ông còn cơ hội để cùng Atleti chiến đấu chống lại sự bất công.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN