TTVH Online

'Không thể hiểu được Real Madrid đang làm cái quái gì'

31/03/2016 07:14 GMT+7

HLV lão làng người Argentina, Cesar Luis Menotti, 77 tuổi, đã thốt lên như vậy khi ông được hỏi về Real Madrid mùa này trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài Cadena SER của Tây Ban Nha.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV lão làng người Argentina, Cesar Luis Menotti, 77 tuổi, đã thốt lên như vậy khi ông được hỏi về Real Madrid mùa này trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài Cadena SER của Tây Ban Nha.

Menotti từng dẫn dắt Barca trong giai đoạn 1983-1984 sau khi rời đội tuyển Argentina, nơi ông đã gắn bó từ 1974 tới 1982 mà đỉnh cao là chức vô địch thế giới năm 1978 trên sân nhà. Trước trận “Kinh điển” Barca - Real Madrid vào cuối tuần này, Menotti đã chia sẻ về Barca, Real Madrid, Pep Guardiola và cả Johan Cruyff nữa.

Về Barcelona

"Khi Busquets, Iniesta và Messi làm mờ đi ký ức về một Barca bất khả chiến bại, đội bóng đã bắt đầu thay đổi. Lối chơi của họ trực diện hơn để tìm kiếm kết quả nhưng chính vì thế mà Barca bắt đầu méo mó. Đôi khi Barca tấn công rất tệ và đó là lúc họ phải phụ thuộc vào Messi. Nhưng khi Barca trở lại với bản năng của mình, họ là đội bóng bất khả chiến bại. Tôi hy vọng Luis Enrique sẽ giữ được bản sắc cho Barca.

Việc đã giành được mọi thứ trong sự nghiệp đôi lúc khiến các cầu thủ lo lắng khi họ phải lặp lại điều đó. Barca và các cầu thủ của họ phải hiểu rằng khi họ không cam kết với triết lý bóng đá của mình, đội bóng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cá nhân. Nhưng Barca không bao giờ là một đội bóng như vậy dù họ sở hữu Messi.

Nếu Messi chơi bóng cho Argentinos Juniors, cậu ấy cũng sẽ chẳng giành được cái gì ngoài việc đem về thêm cho đội 6 hoặc 7 điểm. Tóm lại, Barca phải trung thành với triết lý bóng đá của họ. Cơ hội duy nhất để một đội khác đánh bại Barca là khi Barca không chơi bóng theo triết lý của họ".

Về Real Madrid

"Tôi đã xem Real Madrid chơi bóng nhưng không bao giờ hiểu họ chơi theo cách nào. Có quá nhiều sự thay đổi từ HLV và tôi không thể hiểu tại sao. Tôi xem họ đá trên TV và không hiểu họ đang cố gắng đạt được cái gì khi chơi bóng như vậy. Real Madrid không như Atletico, đội chơi theo cách mà Diego Simeone muốn.

Tôi không thích gì cách chơi này của Atletico, nhưng ít nhất là họ có một ý tưởng rõ ràng. Ở Real Madrid, mọi thứ đều rất rối rắm với sự thay đổi liên tục từ HLV. Tôi chẳng thấy một hình ảnh rõ ràng nào về Real Madrid mặc dù họ có những cầu thủ chất lượng".

Về Pep Guardiola

"Pep Guardiola là HLV hay nhất thế giới 30 năm qua. Cậu ấy là số 1 và chẳng phải chứng tỏ thêm gì nữa. Pep đã tạo ra nhiều thứ mới mẻ và cổ vũ sự sáng tạo của từng cầu thủ. Cậu ấy chẳng phải nói nhiều trước trận đấu bởi mọi cầu thủ đều biết họ sẽ phải chơi thế nào. Pep là người có niềm tin vào bản thân và bảo vệ triết lý của mình tới cùng. Cậu ấy để lại những hạt giống cho bóng đá.

Hãy nhìn xem, ngay cả người Italy cũng ngừng phòng ngự theo kiểu kèm người cho hợp xu thế, nhưng Pep thì luôn theo đuổi thứ bóng đá của mình tới cùng.   

Về Johan Cruyff

"Johan Cruyff đã ra đi nhưng chúng ta chẳng có gì mất đi cả bởi ông ấy vẫn hiện diện trong bóng đá với những triết lý của mình, những học trò, đặc biệt là Pep Guardiola. Lời tri ân tốt nhất mà Barca có thể làm để tưởng nhớ Cruyff là họ hãy tiếp tục với triết lý chơi bóng của mình và luôn niềm tin vào bản thân. Barca nên giăng những câu nói của Cruyff khắp sân để các cầu thủ không bao giờ quên.

Cruyff từng gặp khó khăn trong việc triển khai các ý tưởng và có nhiều kẻ thù là bởi ông ấy luôn nói những điều mình nghĩ và chẳng khen ai bao giờ. Những ý tưởng của Cruyff vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Cruyff là một thầy giáo. Ông ấy quan tâm tới sự phát triển của các cầu thủ hơn là các thứ khác. Nhờ thế, các cầu thủ đã tiến bộ".

3 Khi dẫn dắt Barca, Menotti đã giúp đội chủ sân Camp Nou giành 3 danh hiệu gồm Cúp nhà Vua, Siêu cúp TBN và Cúp Liên đoàn (giải đấu khai sinh năm 1982 nhưng chỉ tồn tại 4 năm).

17 Menotti đã có 17 lần thay đổi đội bóng trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Đỉnh cao nhất của Menotti là chức vô địch thế giới với Argentina năm 1978.

2007 Đội bóng cuối cùng mà Menotti dẫn dắt là Tecos của Mexico năm 2007 và ông chỉ nắm đúng một mùa trước khi chính thức giải nghệ.


Vũ Mạnh (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN