TTVH Online

Loew: ‘Tuyển Anh thắng xứng đáng’. Hodgson: 'Chúng tôi không biết đầu hàng là gì'

27/03/2016 07:17 GMT+7

HLV Joachim Loew thừa nhận Tam Sư là những người chơi tốt hơn dù cho đội tuyển Đức đã vươn lên dẫn trước 2-0 và chỉ chịu thất bại 2-3 ở phút bù giờ trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay trên sân Olympiastadion tại Berlin.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Joachim Loew thừa nhận Tam Sư là đội chơi tốt hơn dù cho đội tuyển Đức đã vươn lên dẫn trước 2-0 và chỉ chịu thất bại 2-3 ở phút bù giờ trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay trên sân Olympiastadion tại Berlin.

Thầy trò Loew có 2 bàn dẫn trước được ghi do công của Toni Kroos và Mario Gomez. Tuy nhiên, Harry Kane và cầu thủ vào sân thay người Jamie Vardy đã quân bình tỉ số trước khi Eric Dier ấn định chiến thắng cho đội khách ở phút 90+1.


Hàng thủ tuyển Đức đã có một trận đấu không tốt

Sau trận, HLV Joachim Loew khẳng định chiến thắng dành cho tuyển Anh là xứng đáng và ông cũng chỉ ra sự thiếu kiểm soát trong cách chơi đến từ các học trò.

“Tôi nghĩ tuyển Anh đã có được chiến thắng thuyết phục”, Loew chia sẻ trên DW Sports. “Chúng tôi đã không chơi năng nổ và hiếm khi kiểm soát thực sự thế trận”.

“Bàn thắng của Jamie Vardy thật khó để cản phá. Hiệp 2 có nhiều lỗ hỏng hơn hiệp 1 trong khi cầu thủ Anh lại chơi nhanh hơn”.

Toni Kroos – cầu thủ đã đánh bại Jack Butland với một cú sút xa trong hiệp 1, chia sẻ sự thất vọng với người thầy. “Chúng tôi dẫn trước 2-0 và sau đó cả đội đã phòng ngự rất tệ. Chúng tôi để lộ nhiều khoảng trống và không chiến thắng trong những pha tắc bóng”, anh nói.

Với Roy Hodgson, người giành chiến thắng, ông cũng cho rằng Tam Sư xứng đáng với màn lội ngược dòng này bởi họ không bao giờ chịu đầu hàng.


Vardy và các đồng đội đã có một hiệp 2 đáng nhớ

“Đây thật sự là một chiến thắng tuyệt vời sau màn trình diễn trước tuyển Pháp (Anh thắng 2-0) dù nó đã diễn ra cách đây 5 đến 6 tháng”, Hodgson chia sẻ trên ITV. “Tôi nghĩ chúng tôi chưa bao giờ biết đầu hàng là gì”.

“Thật bất công khi chúng tôi bị dẫn trước 0-1. Sau đó, tỉ số là 0-2 và tôi cho rằng nó còn bất công hơn. Bởi vì chúng tôi thi đấu rất tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, cả đội đã trở lại và ghi 3 bàn, một màn trình diễn đáng nhớ của các cầu thủ”.

Jamie Vardy, người đã cú đánh gót đẹp mắt quân bình tỉ số 2-2, không giấu nổi sự phấn khích với dấu ấn của bản thân.

“Bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển chính là khoảnh khắc đáng nhớ của tôi ở mùa giải này”, anh nói. “Khi bạn vào sân, bạn muốn ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng và tôi đã làm được”.

“Tôi chỉ muốn chạy cắt mặt ở góc gần và cố tạo ra điều gì đó. May mắn thay, tôi thử xử lý một cú đánh gót và nó đi vào lưới”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN