TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 27/3: Tuyển Anh gây sốc ngay trên đất Đức. CĐV Valencia đốt hình nộm của Gary Neville

27/03/2016 07:05 GMT+7

Tam Sư ngược dòng trước "Cỗ xe tăng Đức", CĐV Valencia đốt hình của Gary Neville, Lukaku úp mở việc rời Everton…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 27/3

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Anh ngược dòng trước "Cỗ xe tăng" Đức, CĐV Valencia đốt hình của Gary Neville, Lukaku úp mở việc rời Everton…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 27/3.

Đức 2-3 Anh: Chiến thắng tuyệt vời dành cho Tam Sư

Đúng với tính chất của một trận đấu giao hữu, đội tuyển Đức và đội tuyển Anh ngay từ đầu đã nhập cuộc khá cởi mở. Cả hai liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng. Và đội tuyển Đức là đội tận dụng được cơ hội của mình trước tiên khi Toni Kroos và Mario Gomez ghi liên tiếp hai bàn thắng cho đội tuyển Đức ở các phút 43 và 57.

Đến đây, các cầu thủ Anh mới dường như bừng tỉnh. Họ tràn lên tấn công với hy vọng cứu vớt một chút danh dự trên đất Đức. Và Harry Kane, Jamie Vardy cùng Eric Dier đã làm được nhiều hơn thế. Ba cầu thủ này đã đem về3 bàn thắng cho Tam Sư lần lượt ở các phút 61, 75 và 90+1. Một màn lội ngược dòng ngoạn mục của thầy trò HLV Roy Hodgson.


CĐV Valencia đốt hình của Gary Neville

Valencia ngày càng tụt dốc dưới thời của Gary Neville. Ở La Liga, họ chỉ đứng thứ 14 trên BXH với 34 điểm. Họ chỉ hơn nhóm xuống hạng 6 điểm và cơ hội để có một suất dự cúp châu Âu mùa sau đối với “Bầy dơi” cũng ngày càng xa dần. Tuần trước, họ vừa để thua 0-2 trước Celta Vigo trên sân nhà. Chưa dừng lại ở đó, đoàn quân của Gary Neville cũng bị loại khỏi Europa League sau thất bại trước Athletic Bilbao.

Nhiều CĐV Valencia đã kêu gọi HLV Gary Neville từ chức sau chuỗi thành tích kém cỏi đó. Nhưng sau trận đấu với Celta Vigo, cựu cầu thủ Man United tuyên bố ông sẽ chỉ rời đội bóng khi mùa giải kết thúc. Theo tờ AS cho biết, trong lễ hội Las Fallas (lễ hội của lửa, pháo hoa và thuốc súng), những người hâm mộ Valencia đã không giữ được bình tĩnh và đốt hình nộm của HLV người Anh. Thậm chí, họ đã đốt cả hình nộm của ông chủ Peter Lim, Chủ tịch Layhoon Chan và cả cựu HLV Nuno.

Lukaku úp mở chuyện rời Everton

Trả lời phỏng vấn trên tờ Het Laatste Nieuws (Bỉ), ông Roger Lukaku, bố của tiền đạo Romelu Lukaku, đã khuyên con trai của mình nên gia nhập Man United hoặc Bayern Munich. Chia sẻ trên Sky Sports News, tiền đạo của Everton cho biết anh không cảm thấy bất ngờ với những phát biểu của bố mình. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng úp mở việc rời Everton để có thể thi đấu ở cúp châu Âu năm sau.


Lukaku muốn được thi đấu ở Champions League

“Đó chỉ là ý kiến cá nhân của bố tôi. Man United và Bayern Munich là hai đội bóng yêu thích của ông ấy. Tôi biết nhiều đội bóng đang để mắt tới tôi. Cũng sẽ rất tuyệt nếu mùa giải sau tôi có thể chơi ở Champions League. Nhưng những vấn đề đó sẽ được người đại diện của tôi giải quyết. Lúc này tôi chỉ muốn tập trung thi đấu cùng các đồng đội ở Everton và ghi thật nhiều bàn thắng ở các trận đấu sắp tới”, Lukaku chia sẻ.

Ryan Giggs được ủng hộ làm HLV Man United

Gần như chắc chắn HLV Van Gaal sẽ chia tay Man United ở mùa Hè này. Lúc này, người hâm mộ “Quỷ đỏ” chỉ quan tâm xem ai sẽ tới tiếp quản sân Old Trafford thay thế cho HLV người Hà Lan. Jose Mourinho và Ryan Giggs là hai cái tên đang nổi bật nhất hiện nay.

Về tài cầm quân, Ryan Giggs không thể so bì với “Người Đặc biệt”. Nhưng về phương diện tình cảm, rõ ràng huyền thoại của Man United là người chiếm lợi thế. Giggs dành được rất nhiều sự yêu mến và ủng hộ dẫn dắt Man United từ khá nhiều CĐV và đồng đội cũ. Trong đó có Andy Cole, sát thủ một thời của Man United.

“Giggs đã gắn bó với đội bóng suốt cả sự nghiệp. Nhưng tôi biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng cho cậu ấy vì rõ ràng Manchester United không phải là một đội bóng nhỏ. Tuy nhiên tôi tin rằng Giggs sẽ làm tốt công việc của mình nếu được trao cơ hội. Sau khi được làm trợ lý dưới hai đời HLV, cậu ấy đã rút ra được nhiều thứ và đã sẵn sàng nếu được tin tưởng”, Andy Cole cho biết.

Suarez là cầu thủ độc nhất vô nhị

Trở lại sau án phạt nặng vì cắn Chiellini ở kỳ World Cup 2014, tiền đạo Luis Suarez đã ngay lập tức thể hiện được đẳng cấp của một siêu sao hàng đầu thế giới. Anh đã tỏa sáng rực rỡ dù phải đối mặt với Brazil, ông lớn của bóng đá Nam Mỹ. Cavani và Suarez đã liên tiếp nổ súng mang về 1 điểm quý giá cho La Celeste dù đã bị các vũ công Samba dẫn trước 2-0.

Kết quả này giúp cho Uruguay giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với 10 điểm giành được sau 5 trận đấu. Điều đó khiến cho HLV Oscar Tabarez không thể hài lòng hơn, nhất là với Luis Suarez. “Suarez đã tạo ra được tới ba cơ hội và ghi được một bàn thắng quan trọng. Cậu ấy là cầu thủ không bao giờ chịu đầu hàng và luôn chiến đấu hết mình cho tới những phút cuối cùng. Không đội bóng nào ở vòng loại này sở hữu cầu thủ chất lượng hơn Suarez. Cậu ấy là một người có kinh nghiệm, sự trưởng thành và đang đạt phong độ cao”, HLV Tabarez ca ngợi học trò của mình.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN