TTVH Online

TRANH CÃI: Bayern đã được trọng tài thiên vị?

18/03/2016 06:03 GMT+7

Sau trận thua 2-4 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trước Bayern Munich rồi bị loại, quan chức Juventus trút giận lên tổ trọng tài người Thụy Điển với trọng tài chính là ông Jonas Eriksson.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua 2-4 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trước Bayern Munich rồi bị loại, quan chức Juventus trút giận lên tổ trọng tài người Thụy Điển với trọng tài chính là ông Jonas Eriksson.

Người nặng lời nhất là Tổng giám đốc Giuseppe Marotta của Juve. Ông cho rằng tình huống lốp bóng qua đầu Manuel Neuer ở phút 22 của Alvaro Morata hoàn toàn hợp lệ. Neuer chuyền bóng trúng chân Sami Khedira, cầu thủ này chuyền cho Morata. Băng hình cho thấy dường như Morata vẫn đứng ngang Kimmich ở thời điểm cầu thủ người Đức chuyền bóng. Tỉ số lúc đó là 1-0, sau pha đó, đến phút 26, Juan Cuadrado nâng tỉ số lên 2-0 cho Juve.

“Bàn thắng bị từ chối của Alvaro Morata đã thay đổi trận đấu”, Marotta giận dữ, “những lỗi như thế ở bóng đá đẳng cấp cao sẽ bị trả giá tức thì. Chúng thay đổi hoàn toàn trận đấu. Tôi không cố đổ lỗi nhưng hy vọng bóng đá Italy được đối xử công bằng hơn trong tương lai. Những sai sót kiểu này khiến chúng tôi bị tổn thương”.

CỤC DIỆN tứ kết Champions League: Barcelona ngán nhất Bayern và Atletico. Wolfsburg, Man City kém nhất

CỤC DIỆN tứ kết Champions League: Barcelona ngán nhất Bayern và Atletico. Wolfsburg, Man City kém nhất

Vòng Tứ kết Champions League mùa này sẽ có 8 đội bóng là Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid, Benfica, Manchester City, PSG, Wolfsburg, Atletico.

Không cố gắng chống chế, HLV Pep Guardiola cho rằng: “Họ (phía Juve) không nên phàn nàn. Khi thua, bạn nên bắt tay đối thủ rồi về nhà. Hãy ca ngợi đối thủ bởi đây là bóng đá. Họ đã có những cơ hội tuyệt vời để ghi thêm nhiều bàn thắng hơn là những pha bóng của Morata và Cuadrado. Có thể bàn đó không việt vị, nhưng bóng đá là thế”.

Truyền thông Italy cũng đứng về phía Juve. Tờ Gazzetta dello Sport giật tít: “Việt vị ư? Không”. Corriere dello Sport: “Thảm họa trọng tài và Juventus giận lôi đình”. Báo thân Juve Tuttosport dẫn lời ông Marotta: “Bóng đá Italy phải được đối xử công bằng hơn”.

Các trọng tài không chỉ tác động đến trận lượt về. Ở trận lượt đi hòa 2-2, tổ trọng tài người Anh với trọng tài chính Martin Atkinson cũng có quyết định nhạy cảm. Ở bàn mở tỉ số của Thomas Mueller, cầu thủ người Đức này dứt điểm khi Robert Lewandowski dường như đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Juve và đứng ngay trước mặt thủ môn Buffon. Theo Luật việt vị mới của FIFA thì Lewandowski có thể đã tham gia vào pha bóng và “cản trở đối phương”. Cản trở ở đây là che mất tầm nhìn của Buffon. Khá lạ lùng là pha bóng nhạy cảm này không được đơn vị nắm bản quyền Champions League quay lại ở một góc máy đẹp hơn?

Ngoài các lỗi này, bàn thắng nâng tỉ số lên 4-2 của Bayern ở trận lượt về cũng bị đặt dấu hỏi. Paul Pogba dường như đã bị Kimmich đạp vào chân và nhờ pha đó, cầu thủ Bayern mới có bóng phản công. Bóng tới chân cầu thủ quốc tịch Pháp Kingsley Coman và anh này hạ gục đồng đội năm ngoái Buffon, ấn định tỉ số chung cuộc 6-4, đưa Bayern vào Tứ kết.

Truyền thông Ý than khóc cho Juventus

Gazzetta dello Sport: “Một tội ác! Những người hùng Juve phát điên với trọng tài… Họ xứng đáng vào vòng sau. Trọng tài là thần chết”.

Tuttosport: “Thật không công bằng. Juve áp đảo trong hơn 1 giờ ở Munich, dẫn trước 2-0 và có 1 bàn hợp lệ bị từ chối. rồi chịu đựng khi Bayern hồi phục. Một giấc mơ trở thành một trò hề thảm họa”.

Corriere dello Sport: “Juve phát điên! Bayern nới rộng tỉ số, trọng tài là một thảm họa. Trên cả sự bất công, đây là màn trình diễn tuyệt vời. Thất vọng quá!”.

La Repubblica: “Juve, thật sự đau đớn. Bayern đã bị loại cho đến phút 91 và rồi trở lại dẫn bàn. Hiệp 1 là một giấc mơ, những cơ hội ngon ăn không được chuyển hóa. Tất cả kết thúc khi Bayern ngược dòng”.

Corriere della Sera: “Giấc mơ Juve tan chảy, thật đáng tiếc, Juve… Đáng lẽ là một đêm vinh quang, kết thúc không có hậu”.


H.D
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN