TTVH Online

Với Barca của Enrique, lời nguyền Champions League cũng vô nghĩa

18/03/2016 06:00 GMT+7

Một lời nguyền đã ám ảnh mọi đội bóng ở Champions League, dù họ mạnh đến đâu đi chăng nữa: Chưa một đội bóng nào vô địch 2 năm liên tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - Một lời nguyền đã ám ảnh mọi đội bóng ở Champions League, dù họ mạnh đến đâu đi chăng nữa: Chưa một đội bóng nào vô địch 2 năm liên tiếp. Ngay cả đội được coi là mạnh bậc nhất trong lịch sử, Barca của Pep Guardiola (giai đoạn 2008-2012), cũng không phá được lời nguyền này.

Nhưng một đội Barca khác, Barca của Luis Enrique, đang trên đường hóa giải một trong những lời nguyền kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Đội Barca này thậm chí còn được đánh giá là mạnh hơn cả Barca của Pep, với bộ ba Messi-Suarez-Neymar thần thánh.

Enrique trước cơ hội đi vào lịch sử

Như Pep, Enrique đã giành cú “ăn ba” với Barca ngay trong mùa đầu tiên huấn luyện ở sân Camp Nou. Nhưng nếu như Pep chỉ vô địch Liga, lọt vào Bán kết Champions League, và vòng 1/8 Cúp nhà Vua ở mùa tiếp theo thì Enrique đang có cơ hội làm được nhiều hơn thế mùa này.

Barca của ông gần như nắm chắc chức vô địch Liga (hơn Atletico nhì bảng 8 điểm), đã lọt vào Chung kết Cúp nhà Vua và đi tới vòng 8 đội mạnh nhất Champions League với tư cách ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay cả một người thận trọng như Luis Enrique cũng phải thốt lên rằng Barca của ông là đội đáng sợ nhất ở vòng Tứ kết Champions League. Khi được hỏi rằng Barca ngán đối thủ nào nhất ở vòng Tứ kết, HLV Enrique trả lời: “Đội bóng mà tôi không muốn gặp nhất chính là Barca. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, nhưng quan trọng hơn là sự nỗ lực tập thể trong cả tấn công và phòng thủ”.

Nhà cái đồng loạt gọi tên Barca, Bayern

Nhà cái đồng loạt gọi tên Barca, Bayern

Vượt qua vòng 1/8 với những cung bậc cảm xúc khác nhau, song cả Barcelona và Bayern Munich đều được các nhà cái đồng loạt coi là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa giải này.

Barca thực sự đáng sợ không chỉ bởi bộ ba tấn công có lẽ là hay nhất trong lịch sử bóng đá MSN đang thăng hoa. Mà còn bởi Barca của Enrique là một con tắc kè hoa luôn biến đổi khôn lường. Barca lúc này không chỉ chăm chăm chơi tiki-taka mà họ đánh bại đối thủ bằng nhiều lối chơi khác nhau, tùy thuộc vào đối thủ và thế trận. Họ có thể đá tấn công để đè bẹp đối thủ nhưng cũng có thể chơi rình rập khi cần thiết.

Tấn công hấp dẫn như Arsenal hay chơi chặt chẽ, thiên về thể lực của Atletico cũng đều không làm khó được Barca. Đơn giản bởi Barca của Enrique quá khó lường. Barca của Pep từng bị đánh bại bởi lối đá khoa học, đầy mưu mẹo của Inter (2010) hay Chelsea (2012), nhưng cho tới lúc này, vẫn chưa một đội nào có thể làm khó được Enrique.

Barca ngán nhất đội nào?

Trong khi Barca vượt qua Arsenal một cách nhàn hạ thì Bayern Munich của Guardiola phải từ cõi chết trở về ở vòng 1/8 (bị Juventus dẫn 2-0 ở lượt về nhưng sau đó thắng ngược 4-2 ở hiệp phụ). Nhưng Bayern của Pep chính là đối thủ lớn nhất của Barca.

Bayern có đội hình rất mạnh, chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhưng cũng rất hiệu quả dưới sự dẫn dắt của Pep. Đội bóng Đức cũng rất khát khao báo thù cho thất bại của họ trước chính Barca ở Bán kết mùa trước. Và quan trọng hơn cả, Guardiola là người hiểu rõ đội bóng cũ hơn bất cứ ai, dù Barca hiện tại đã khác rất nhiều. Bayern cũng là một trong số ít đội đang hướng tới cú “ăn ba” như Barca khi họ đã lọt vào Bán kết Cúp QG Đức và đang dẫn đầu Bundesliga với 5 điểm nhiều hơn Dortmund.

Sau Bayern, Real Madrid chính là đội mà Barca phải cảnh giác nhất. Đội bóng của Zidane chơi rất phập phù mùa này nhưng họ vẫn là một đội bóng mạnh, mà cách họ vượt qua AS Roma ở vòng 1/8 đã chứng tỏ điều đó. Hơn nữa, Champions League là hy vọng duy nhất để Real giành danh hiệu mùa này nên họ càng phải đá “chết bỏ”.

Trong khi đó, PSG, Man City hay Atletico có thể gây ra những khó khăn nhất định cho Barca, dù tất cả đều từng là bại tướng dưới tay Enrique. Với hai đội còn lại ở vòng Tứ kết là Wolfsburg và Benfica, các cule hẳn sẽ rất vui nếu Barca gặp một trong số họ. Đơn giản bởi họ không phải là đối thủ của Barca vào thời điểm này.

9 Đây là mùa giải thứ 9 liên tiếp Barca lọt vào Tứ kết Champions League. Trong đó, họ đã 3 lần vô địch vào các năm 2009, 2011 và 2015.

38 Chuỗi trận bất bại của Barca trên mọi đấu trường mùa này đã lên tới con số 38. Họ chỉ còn cách cú “ăn ba” thứ hai liên tiếp 15 trận đấu nữa.

17 Luis Suarez đã ghi 17 bàn trong 14 trận gần nhất cho Barca.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN