TTVH Online

Atletico Madrid: Sau phút vỡ òa là những hoài nghi

17/03/2016 06:09 GMT+7

Nhọc nhằn vượt qua PSV sau loạt đấu súng cân não, Atletico Madrid lần thứ 3 liên tiếp vào tứ kết Champions League. Đó là một kì tích lịch sử mà thầy trò HLV Diego Simeone đã tạo ra.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhọc nhằn vượt qua PSV sau loạt đấu súng cân não,  Atletico Madrid lần thứ 3 liên tiếp vào tứ kết Champions League. Đó là một kì tích lịch sử mà thầy trò HLV Diego Simeone đã tạo ra.

Nhưng để chinh phục một giải đấu như Champions League, vẫn còn quá nhiều những hoài nghi dành cho đội quân của Simeone.

Khoảnh khắc vỡ òa của Simeone

Khi Juanfran thực hiện thành công quả 11m quyết định ở loạt sút thứ 8, Diego Simeone như phát điên. Ông không thể kìm nén được cảm xúc. Một cách rất bộc phát, nhà cầm quân này hò reo, chạy ăn mừng như thể chính ông là người đã đá quả 11m ấy.

Trước đó, từ loạt sút thứ tư, thời điểm Fernando Torres bước lên loạt đấu súng, Simeone cũng đã không dám nhìn. Ông lẳng lặng đứng quay mặt đi và chỉ khi các trợ lý vỗ tay,  Simeone mới quay lại, nhìn về phía các học trò. Cứ như thế, mỗi lần một cầu thủ Atletico bước lên chấm đá phạt, ông lại lặng người, nín thở để chờ kết quả.

Khi còn là cầu thủ, Simeone nổi tiếng là một cầu thủ bản lĩnh, tiểu xảo và đầy cá tính. Không quá lời khi ông được xếp vào hàng quái kiệt ở thế hệ của mình. Khi bước vào nghiệp HLV, ông luôn thể hiện sự lạnh lùng trên băng ghế huấn luyện. Nhưng những gì diễn ra trước PSV không thể khiến Simeone che giấu cảm xúc thực của mình.

Atletico đã muốn giải quyết trận đấu ngay ở quãng thời gian thi đấu chính thức nhưng sự quật cường của PSV đã khiến cho trận đấu phải đi vào loạt penalty cân não. Simeone không muốn đội bóng của ông bị loại theo kết cục nghiệt ngã ấy và nó lý giải vì sao ông đã vỡ òa như một đứa trẻ trong khoảnh khắc chiến thắng của đội nhà.

Atletico vẫn đầy hoài nghi

Với cả 8 cầu thủ cùng sút thành công, Atletico cho thấy được phần nào của giá trị bản lĩnh. Họ đã không bị áp lực sân nhà đè nặng lên đôi chân để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vượt qua một đội bóng như PSV ở loạt đấu súng không phải là một chiến quả hoàn hảo. Vẫn còn có điều khiến Simeone phải lo lắng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu này.

Ở trận đấu tại Calderon, Simeone đã bố trí Griezmann và Carrasco đá cao nhất trên hàng công, như cái cách họ đã xuất phát trong trận đấu với Barca ở Camp Nou tại Liga hồi tháng Một. Nhưng bộ đôi tấn công của Atletico thường xuyên bị cô lập, không có được sự kết nối từ hai cánh. Vì thế họ tỏ ra đơn độc mỗi khi xuất hiện trong vòng cấm của đối phương.

Với hàng tiền vệ đá thấp, trận ra mắt ở sân chơi Champions League của cầu thủ 30 tuổi Augusto Fernandez đã không được như ý muốn. Anh để mất bóng hai lần trong hiệp một. Rõ ràng, việc thay thế Tiago trở thành một nhiệm vụ quá khó. Simeone nhận thấy và ông buộc phải đưa Torres vào sân thay cho Augusto.

Nhưng ngay cả khi đã tăng cường hàng công với Torres, Atletico vẫn bất lực trước lối phòng ngự chặt chẽ của PSV. Họ không thể ghi bàn mà ngược lại, suýt phải trả giá với những pha phản công chớp nhoáng của đội bóng Hà Lan nếu như không có sự cảnh giác của thủ thành Oblak.  Trước một đối thủ đã chơi theo kiểu “thủ - phản” của chính mình, Atletico đã bế tắc để rồi phải nhọc nhằn lọt vào Tứ kết.

Đó không phải thứ mà Simeone muốn thấy. Ông muốn tìm thấy những điều tích cực hơn để nuôi tham vọng cho đội bóng. Muốn chinh phục châu Âu, Simeone cần một Atletico đẳng cấp và bản lĩnh hơn thế nữa…

26 Ở trận đấu với PSV, trong 120 phút, Atletico đã sút tất cả 26 lần, với 7 lần trúng đích nhưng không một lần hạ được thủ thành Zoet.

8 Atletico cho thấy khả năng sút 11m của họ tốt thế nào khi cả 8 cầu thủ của họ đều thành công trên loạt đấu súng.

3 Diego Simeone đã đi vào lịch sử Atletico với tư cách là HLV đầu tiên đưa đội bóng lần thứ 3 liên tiếp lọt tới Tứ kết Champions League.

Vào Tứ kết là mục tiêu thường niên của Atletico

Ít có đội bóng nào lì lợm như Atletico Madrid. Các học trò của HLV Diego Simeone không thể tận dụng để ghi bàn thắng vào lưới PSV trong cả 2 lượt trận, nhưng họ đã thi đấu kiên cường cho đến phút cuối và đã giành thắng lợi sau cú đá luân lưu thành công của Juanfran.

Năm ngoái, khi kí hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020, HLV Diego Simeone cho biết 2 mục tiêu chính của ông là: Một, đưa Atletico Madrid vào Top 3 đội mạnh nhất của Tây Ban Nha. Hai, giúp đội bóng luôn có mặt Tứ kết Champions League.

Nhà cầm quân người Argentina đều đã thực hiện được 2 mục tiêu này. Thậm chí ở mùa giải 2013-14, Atletico Madrid đã vô địch La Liga và để thua Real Madrid ở Chung kết Champions League.


Kết quả vòng 1/8 Champions League

Gent - Wolfsburg: lượt đi 2-3, lượt về 0-1 (tổng 2-4)

Roma - Real Madrid: 0-2, 0-2 (0-4)

PSG - Chelsea: 2-1, 2-1 (4-2)

Arsenal - Barcelona: 0-2, 1-3 (1-5)

Juventus - Bayern Munich: 2-2, 2-4 (4-6)

* Trận lượt về hòa 2-2, hiệp phụ Bayern thắng 2-0

PSV - Atletico Madrid: 0-0, 0-0 (0-0)

* Atletico Madrid thắng luân lưu 8-7

Benfica - Zenit: 1-0, 2-1 (3-1)

Dynamo Kiev - Man City: 1-3, 0-0 (1-3)

* Các đội lọt vào Tứ kết: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (cùng Tây Ban Nha), Wolfsburg, Bayern Munich (cùng Đức), Man City (Anh), PSG (Pháp), Benfica (Bồ Đào Nha).

Lễ bốc thăm vòng Tứ kết diễn ra vào lúc 18h00 ngày 18/3.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN