TTVH Online

Ibrahimovic & Maxwell: Từ lần nhẵn túi tới tình bạn đẹp nhất làng bóng đá

16/03/2016 14:42 GMT+7

Một trẻ đường phố tự mãn đến từ Malmo nhận ra mình đã nhẵn túi và buồn chán trong lần đầu tiên sống xa nhà. Cậu bé đó đã gọi cho một người mới đến khác ở Amsterdam, một thiếu niên nhút nhát từ miền Nam Brazil.

(Thethaovanhoa.vn)- Brad Pitt và Jennifer, Justin và Britney, Puffy và Jennifer Lopez. Trở lại năm 2001, thế giới bị cuốn hút bởi chuyện tình lãng mạn tuyệt vời của những cặp sao Hollywood. Nhưng rồi, tất cả đều chẳng tồn tại qua thử thách của thời gian.

Nhưng trong cùng năm đó, một mối quan hệ đã bắt đầu. Thật khác biệt, nó vẫn còn gắn bó bền chặt cho tới tận ngày hôm nay. Một trẻ đường phố tự mãn đến từ Malmo nhận ra mình đã nhẵn túi và buồn chán trong lần đầu tiên sống xa nhà. Cậu bé đó đã gọi cho một người mới đến khác ở Amsterdam, một thiếu niên nhút nhát từ miền Nam Brazil.

“Tôi đến Amsterdam cô đơn một mình và tôi đã gặp vấn đề trong tháng đầu tiên”, Ibra thổ lộ trong cuộc phỏng vấn vài năm trước, nhắc lại vấn đề tiền bạc gặp phải. Ở trong căn nhà của anh, có tivi, giường ngủ, gara có chiếc Mercedes mới sáng bóng nhưng trong tủ lạnh chẳng còn gì. “Sau hai tuần, tôi gọi cho Maxwell. Tôi bảo ‘nghe này, tôi chẳng có gì để ăn, tôi cần sự giúp đỡ’ và Maxwell nói ‘Ok, hãy đến nhà tôi’. Tôi tới ngủ ở nhà cậu ấy, ra ngoài đi chơi cùng, ăn cùng nhau và cùng đi tới sân tập. Một tháng sau, khi đợt lương mới tới, mọi thứ dễ dàng hơn với tôi. Maxwell là chàng trai tốt nhât thế giới”.


Ibra và Maxwell trong màu áo Ajax

Từ những ngày đầu như vậy, tình bạn của Ibra và Maxwell tiến triển. Maxwell mô tả sự gắn kết giữa anh và Ibra là “mạnh mẽ, đẹp đẽ và trung thành”. Maxwell cũng cho rằng Ibra trong hình dung của người hâm mộ khác với một Ibra mà anh biết. “Hình ảnh của cậu ấy không giống với thực tế”, cầu thủ Brazil chia sẻ với L’Equipe. “Tính cách của chúng tôi khác nhau nhưng giống như tôi Ibra là một người đơn giản, là một người đàn ông của gia đình. Giống Ibra, tôi ghét những kẻ giả dối, hời hợt”.


Khi còn thi đấu cho Inter Milan

Trong khi đó, Ibra mô tả Mawell là “vô cùng nhạy cảm, anh chàng của gia đình bởi lúc nào cũng có thể gọi điện về nhà”. “Đôi lúc tôi ngạc nhiên bởi sao cậu ta lại tốt đến thế. Những chàng trai tốt như cậu ấy thường không có nhiều ở làng bóng đá”.

Họ đã gặp gỡ và rồi chẳng thể rời trong quãng thời gian tiếp theo. 15 năm qua, họ vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau. Trên sân cỏ, họ cùng nhau giành được những thành tựu đáng kinh ngạc. Tại Ajax, Barcelona, Inter Milan và giờ là PSG, họ cùng nhau nắm giữ 10 danh hiệu. Lịch sử bóng đá chưa từng ghi nhận cặp cầu thủ nào có được thành công như vậy khi sát cánh ở những CLB khác nhau.


Sát cánh trong màu áo Barca

Danh hiệu mới nhất mà họ có được đến vào Chủ nhật tuần qua. PSG đã vô địch Ligue 1 sớm 8 vòng đấu sau khi vùi dập Troyes với tỷ số 9-0. Ở trận đấu đó, Ibra ghi tới 4 bàn. Đó cũng là danh hiệu thứ 4 mà Ibra và Maxwell có được kể từ khi đoàn tụ tại Paris năm 2012. Trước đó, họ cùng nhau giành 3 danh hiệu Serie A với Inter từ năm 2007-09, vô địch Liga cùng Barca năm 2010 và 2 lần đăng quang giải VĐQG Hà Lan năm 2002 và 2004 ở Ajax.


Và hội ngộ ở PSG

Bây giờ, cơ hội để hai cầu thủ 34 tuổi nới rộng danh hiệu vô địch của họ cùng nhau tiếp tục mở ra. Cuối mùa này, Ibra sẽ chia tay PSG. Premier League được cho là điểm đến mới mà Ibra lựa chọn trong sự nghiệp. Thật trùng hợp, Maxwell cũng sẽ hết hạn hợp đồng cùng lúc và thừa nhận anh sẽ rời Paris. Sẽ thật ngạc nhiên nếu cả hai cùng đầu quân cho một đội bóng ở Premier League. Nhưng kể cả khi họ không thể tiếp tục đồng hành, sẽ hiếm có cặp cầu thủ nào tạo dựng được tình bạn đẹp đẽ như vậy trong tương lai.

K.Đ
Tổng hợp


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN