TTVH Online

CLB Hà Nội bất ngờ thắng lớn trước khi chuyển 'hộ khẩu'

14/03/2016 08:08 GMT+7

CLB Hà Nội “bắn hạ” một SHB Đà Nẵng đang bay cao với chiến thắng giòn giã 3-0 trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2016. Đó cũng là món quà thầy trò HLV Đức Thắng muốn tri ân người hâm mộ đội bóng khi rời xa sân nhà Hàng Đẫy.

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội “bắn hạ” một SHB Đà Nẵng đang bay cao với chiến thắng giòn giã 3-0 trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2016. Đó cũng là món quà thầy trò HLV Đức Thắng muốn tri ân người hâm mộ đội bóng khi rời xa sân nhà Hàng Đẫy.   

3 bàn thắng trong hiệp 2 của Trịnh Duy Long (62’), Công Thảo (77’) và Jean Maurice (90 + 3’) giúp tân binh của V-League hạ đẹp đoàn quân của Lê Huỳnh Đức. Trong một ngày các học trò của HLV Đức Thắng biến “sát thủ” Gaston Merlo trở nên vô dụng, trong khi hàng công biết chắt chiu và cực kì sắc sảo, chiến thắng dành cho CLB Hà Nội là hoàn toàn xứng đáng.

Trong lần cuối cùng thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, tinh thần và khát khao chiến thắng là điều dễ hiểu. Từ Chủ tịch CLB, HLV trưởng đến cầu thủ đều thừa nhận, CLB Hà Nội quyết thắng để gửi lời tri ân đến những CĐV đã đồng hành với đội suốt từ khi thành lập đến giờ trước khi chuyển vào TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông một lần nữa nói lại lời “xin lỗi”: “Đầu trận tất cả anh em trong BHL, cầu thủ đều đồng lòng cống hiến một trận đấu thật hay làm món quà tri ân CĐV thời gian qua. Tôi cũng rất buồn. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ đội vì đây là công việc, nhiệm vụ. Chủ trương của HĐQT đã thông qua, tôi rất lấy làm tiếc. Mong mọi người coi đây cũng là món quà chia tay gửi đến người hâm mộ trước khi chúng tôi chuyển dời”.

CLB Hà Nội: 'Tặng chưa phải đã thích'

CLB Hà Nội: 'Tặng chưa phải đã thích'

Để nuôi đội hạng Nhất mỗi mùa tiêu tốn khoảng 30 tỉ đồng. Đôi khi, phải đá mấy mùa mới thăng hạng V-League. Mà cũng không chỉ thế.


Ông Đông cũng tiết lộ rằng có những lúc ông không cầm được nước mắt khi nghĩ đến việc chuyển đi vì Hà Nội, sân Hàng Đẫy đã là một phần cuộc đời. “Gắn bó nhiều với Hà Nội, với sân Hàng Đẫy nên cảm xúc trước trận đấu khi phỏng vấn tôi cũng đã rơi nước mắt. Cũng nuối tiếc nhưng vì đây là Công ty cổ phần, cổ đông nắm quyền chi phối, theo nhu cầu thì cũng phải chia tay. Buồn cũng phải ra đi. Thật ra nhiệm kì của tôi cũng sắp hết, tôi làm 3 năm rồi, còn 2 năm nữa thì HĐQT có thể tiến cử người khác lên thay”.

CLB Hà Nội cũng thể hiện mình là một đội bóng có thiện chí, biết chăm lo đến đời sống tinh thần của cầu thủ. Ông Đông chia sẻ: “Kế hoạch chuyển đội đang xúc tiến về mặt pháp lý. Dự kiến là đầu tháng 4 sẽ xong. Với các cầu thủ, xa nhà có khó khăn nhưng chúng tôi đảm bảo thu nhập ổn định cho cầu thủ. Phụ lục chính sách có hỗ trợ cho công tác xa nhà và vẫn có khoảng thời gian cho các cầu thủ về thăm gia đình nếu có nhu cầu”.

Còn với hậu vệ Nguyễn Quốc Long, mới gia nhập đội từ đầu mùa, nay lại phải chuyển đi nơi khác. Anh không giấu giếm sự nuối tiếc. “Tôi tiếc vì đã gắn bó với nơi đây nhiều năm. CLB Hà Nội mới lên hạng cũng có lượng CĐV nhất định nhưng mới được yêu mến đã phải đi nên tôi cũng thấy hụt hẫng. Nhưng vì công việc thì mình vẫn phải theo chủ trương của lãnh đạo.

Trong bóng đá đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì môi trường nào cũng phải cống hiến. Còn đây là đội bóng non trẻ người ta chưa yêu mến ngay lúc này nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để chiếm trọn trái tim người hâm mộ ở TPHCM”, Quốc Long chia sẻ.

1 Hà Nội và Đồng Tháp là 2 CLB phải chờ tới vòng 4 mới có chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng năm nay.

2 Hải Phòng và FLC Thanh Hóa là 2 đội bóng hiếm hoi còn giữ được thành tích bất bại sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2016.

3 Có tới 3 đội chủ nhà rơi vào cảnh trắng tay dù được đá trên sân nhà ở vòng đấu cuối tuần vừa qua.

Thắng SHB Đà Nẵng, CLB Hà Nội được thưởng 400 triệu

Trong niềm hân hoan sau chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã xuống tận sân trò chuyện, chúc mừng toàn đội. Ông khẳng định: “Đầu trận rất lo lắng, nhưng nếu các con cứ đá với tinh thần như trận đấu này, thắng như thế này thì ai cũng sẽ yêu mến đội bóng này thôi”.

Không những thế, ông còn tuyên bố sẽ thưởng cho toàn đội 400 triệu đồng. Mỗi cầu thủ ghi bàn sẽ được thưởng 30 triệu đồng.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN