TTVH Online

ĐIỂM NHẤN: Coquelin đang hay thì đứt dây đàn, hòa là quá tốt với Arsenal

05/03/2016 23:10 GMT+7

Francis Coquelin báo hại Arsenal bằng thẻ đỏ ngớ ngẩn nhưng may cho đội áo đỏ, Tottenham đã chơi dưới sức, ở một trận đấu lớn mà tất cả kì vọng họ sẽ tạo ra bước ngoặt cho lịch sử derby Bắc London.

(Thethaovanhoa.vn) - Francis Coquelin báo hại Arsenal bằng thẻ đỏ ngớ ngẩn nhưng may cho đội áo đỏ, Tottenham đã chơi dưới sức, ở một trận đấu lớn mà tất cả kì vọng họ sẽ tạo ra bước ngoặt cho lịch sử derby Bắc London.

Có ba điểm nhấn của trận này:

Lần hiếm hoi Tottenham cay đắng khi hòa Arsenal còn Arsenal hài lòng

Vài mùa trước, Tottenham sẽ hài lòng với một trận hoà Arsenal, nhưng mùa này thì không. Họ không thắng nghĩa là không chấm dứt hy vọng vô địch của đối thủ cùng thành phố. Không thắng cũng có nguy cơ bị Leicester nới xa khoảng cách điểm.

Tottenham đã dẫn trước nhờ cú cứa lòng khéo léo của Harry Kane, nhưng họ để Alexis Sanchez gỡ hòa. HLV Pochetttino sẽ không vui với sự chậm chạp của hàng thủ. Cả bàn của Ramsey lẫn Sanchez đều cho thấy khả năng phản ứng kém của đội chủ nhà. Lần gần nhất Tottenham để thua 2 bàn ở Premier League là thất bại 1-2 trước Newcastle hồi tháng 12 năm ngoái, khi thủ môn Hugo Lloris biếu cho Ayoze Perez bàn thắng muộn.


Lloris đã cứu thua cho Tottenham nhiều lần, nhưng hôm nay đã mắc hai sai lầm vào các thời điểm quan trọng. Chức vô địch đôi khi được quyết định chỉ bằng một tích tắc như vậy.

Arsenal hài lòng với một trận hòa. Thẻ đỏ của Coquelin ở phút 55 khiến họ bất lợi. Thế trận thay đổi quá nhanh, nhất là khi Tottenham ghi liền 2 bàn. Quyết định tung Mathieu Flamini thay Danny Welbeck chứng tỏ Wenger không muốn tăng cường hàng công. Chứng tỏ hòa là kết quả đáng hài lòng của đội Pháo thủ.

Coquelin đang hay thì “đứt dây đàn”

Tottenham vượt trội Arsenal về khả năng tranh chấp nên Coquelin trở thành nhân vật quan trọng của tuyến giữa. Wenger tung Mohamed Elneny vào đá chính để cho Ramsey tấn công nhiều hơn, giúp tuyến giữa chắc chắn hơn. Chiến thuật phát huy tác dụng. Cầm bóng nhiều hơn nhưng Tottenham không tìm ra khoảng trống.

Elneny và Coquelin chơi rất gần nhau, tuần tra đánh bắt khu trung tâm rất tốt. Có bóng là họ đẩy đi ngay, không giữ rườm rà. Cách này có vẻ không giống thói quen của tiền vệ Arsenal, nhưng trong thế trận nhịp độ cao, như thế là hợp lý.

Harry Kane 'vẽ đường cong' trên bầu trời White Hart Lane

Harry Kane 'vẽ đường cong' trên bầu trời White Hart Lane

Với lợi thế hơn người cùng sự hưng phấn khi vừa tìm được bàn gỡ hòa ở phút 60, Harry Kane đã vẽ nên một đường con tuyệt hảo vào lưới thủ môn Ospina ở phút 62 để giúp Tottenham vươn lên dẫn trước 2-1


Nhưng tất cả kế hoạch này thay đổi vì một cú xoạc của Coquelin với Kane. Cả hai thẻ vàng của Coquelin đều là hệ quả của các pha chống phản công. Đó là công việc của cầu thủ người Pháp. Cũng không trách anh được vì đó cũng như tai nạn nghề nghiệp mà thôi. Nhưng thẻ đỏ ấy thay đổi hoàn toàn trận đấu. Wenger phải rút Elneny thay bằng Giroud sau khi để thua 2 bàn. May là Arsenal có Sanchez, cầu thủ bứt lên đón đường chọc khe của Bellerin, gỡ hòa cho họ.

Tottenham chưa phải đội bóng lớn

Tottenham trận này gói gọn tất cả phong cách của Pochettino. Có bóng thì họ đá nhanh. Không bóng thì họ pressing rất rát. Bằng mọi giá, họ áp sát đòi lại bóng ngay sau khi để mất. Họ tập trung vào các đường chuyền dài và sút xa. Nhưng đấy chỉ là 80% của một kế hoạch hoàn hảo, bởi Tottenham không tạo được nhiều cơ hội.

Thủ lĩnh tuyến giữa Christian Eriksen im lặng. Hàng công khi ấy ít cơ hội. Hàng công gồm nhiều cầu thủ giỏi nhưng thiếu cầu thủ đẳng cấp thế giới. Vì thế Tottenham thi đấu nhờ nền tảng tổ chức, mà trong những trận đấu lớn, những đội bóng lớn phải có những giây phút tỏa sáng cá nhân kiểu Harry Kane.

Vì sao Arsenal rất hay bị thẻ đỏ trong những trận đấu lớn?

Vì sao Arsenal rất hay bị thẻ đỏ trong những trận đấu lớn?

Tại sao cứ đến trận đấu lớn là cầu thủ Arsenal nhận thẻ đỏ?


Trước trận này, Tottenham là đội bắt nạt các đội xếp sau tốt nhất giải. Họ giành 17 điểm trước các đội đứng dưới mình. Nghĩa là khả năng áp đặt của Tottenham trước các đội yếu hơn rất ổn. Sau trận này nữa là họ có điểm thứ 18, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì khi hòa Arsenal trong tư thế này. Tottenham muốn thắng và hoàn toàn có thể thắng. Họ đã không thắng được Arsenal vì đã không thắng được chính mình.

HD

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN